Từng “không phù hợp với kế hoạch đào tạo”
Nguyễn Hữu Kim Sơn được ba mẹ cho đi tập bơi ở CLB Kỳ Đồng (quận 3, TP Hồ Chí Minh) từ lúc hơn năm tuổi. Ban đầu chỉ tập chơi cho khỏe, nhưng cậu nhỏ đã mê mẩn môn thể thao nhiều vất vả này, đồng thời cho thấy những tố chất đặc biệt của một kình ngư tiềm năng.
Năm chín tuổi, Kim Sơn được chọn vào lớp VĐV trọng điểm của thành phố và chuyển sang tập luyện tại CLB Yết Kiêu, cái nôi tập trung những hảo thủ bơi hàng đầu của TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng cuối năm 2014, câu chuyện bắt đầu khi xảy ra mẫu thuẫn giữa lãnh đạo CLB Yết Kiêu và gia đình của tay bơi trẻ Kim Sơn.
Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Nguyễn Khánh Hoàng - ba của Kim Sơn cười buồn khi nhớ lại: “Đến thời điểm này, tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi những người đứng đầu CLB Yết Kiêu vì những tỵ hiềm cá nhân đã không tạo điều kiện tốt nhất cho việc tập luyện của Sơn. Thậm chí, họ từng cấm vợ chồng tôi đến hồ bơi Yết Kiêu nơi Sơn tập luyện. Những hành động ấy khiến tôi rất ức chế và từng nghĩ đến việc cho Sơn nghỉ bơi để tập trung vào học văn hóa. Vậy nhưng lúc nhìn thấy sự khát khao và niềm đam mê của con, chúng tôi đã cố nín nhịn...”.
Anh Hoàng kể, vì niềm đam mê của Sơn nên thời điểm năm 2015, mỗi ngày vợ chồng anh phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để cho cậu bé ăn sáng rồi đưa đến hồ Yết Kiêu tập. Sau đó, anh kiếm một quá cà-phê gần đấy chợp mắt một chút để đợi đến 6 giờ, lúc Sơn tập xong thì đưa con đến trường học văn hóa. Nhận thấy thời gian tập luyện của Sơn ở CLB Yết Kiêu không bảo đảm, nên có lúc vợ chồng anh phải mua vé tháng cho con vào bơi ở hồ Nguyễn Bỉnh Khiêm để tập thêm. Chính điều này khiến lãnh đạo CLB Yết Kiêu không hài lòng và quyết định trả Kim Sơn về tập luyện đơn vị Kỳ Đồng (quận 3). Đồng thời, trong quyết định cho Nguyễn Hữu Kim Sơn ra khỏi danh sách năng khiếu dự bị tập trung của TP Hồ Chí Minh đã ghi rõ: “Không phù hợp với kế hoạch đào tạo mới”.
Điều ấy dẫn đến việc gia đình Kim Sơn đã kiên quyết thanh lý hợp đồng với ngành thể thao TP Hồ Chí Minh và không muốn con họ khoác áo đơn vị này, dù họ là người Sài Gòn chính gốc.
Bất ngờ trở thành hiện tượng
Mối bất hòa của người lớn khiến Kim Sơn phải chia tay TP Hồ Chí Minh cách đây hai năm thực tế không làm dư luận quá chú ý, bởi khi ấy kình ngư ngày vẫn chỉ mới 13 tuổi và vẫn trong dạng “tiềm ẩn”. Sau đó, tay bơi trẻ này về đầu quân cho đơn vị An Giang và ngay trước thềm SEA Games 29, cái tên Nguyễn Hữu Kim Sơn đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm khi thành tích 15’29”90 đã vượt kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục SEA Games ở cự ly bơi 1.500m tự do tại giải VĐTG 2017 diễn ra cuối tháng 7 vừa qua.
Cũng do thành tích này của Kim Sơn, nên ban huấn luyện của đội tuyển bơi phải suy tính nhằm chọn ai thi đấu nội dung 1.500m tự do ở SEA Games 29 khi cùng lúc có ba tuyển thủ đều là ứng viên vô địch cự ly này là Nguyễn Huy Hoàng, Lâm Quang Nhật và Nguyễn Hữu Kim Sơn. Chính thời điểm đó, dư luận đã dấy lên câu chuyện về cuộc chiến nội bộ của đội tuyển bơi Việt Nam, và Kim Sơn vô tình trở thành “tâm điểm” khi bị cho là người lăm le “cướp” suất đến SEA Games của đàn anh Lâm Quang Nhật, bởi thành tích 1.500 tự do của anh ở giải VĐTG 2017 chỉ là... may mắn. Tuy nhiên, không nhiều người biết để có thành tích ở nội dung bơi đường dài là cả một quá trình tập luyện lâu dài, và thực tế ngay từ năm 13 tuổi Kim Sơn đã rất nổi trội ở nội dung bơi 400m tự do, 1.500m tự do và 400m hỗn hợp.
Vì vụ lùm xùm ngay trước thềm SEA Games nên ban huấn luyện đã không đăng ký cho Kim Sơn thi đấu ở nội dung 1.500m tự do tại SEA Games, đồng thời chuyển Sơn sang tranh tài nội dung 400m tự do và 400m hỗn hợp. Và chính điều này đã giúp Nguyễn Hữu Kim Sơn trở thành “hoàng tử bé” của làng bơi Đông - Nam Á.
Trò chuyện cùng tôi sau những vụ tranh chấp mà Kim Sơn vô tình là nạn nhân, cậu bé đã chép miệng cảm thán như một ông cụ non: “Số con có vẻ lận đận ngay từ nhỏ rồi chú hen, nhưng có lẽ nhờ thế mà con càng quyết tâm hơn trong tập luyện và thi đấu để mọi người biết những thành tích con giành được không phải tự dưng mà có”.
Ước mơ của “Hoàng tử bé”
Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in câu nói rất ngây ngô đáng yêu của cậu bé 15 tuổi khi đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m hỗn hợp tại Cung thể thao dưới nước quốc gia Malaysia. Lúc về đích đầu tiên và phá kỷ lục SEA Games, vừa lên hồ bơi và ôm chầm lấy người viết để chia vui, câu đầu tiên của Kim Sơn là: “Con mệt muốn chết, nhưng vui quá chú ơi. Con đoạt HCV rồi!”. Tối hôm ấy, Kim Sơn cười rạng rỡ, nhưng ba mẹ của cậu lại nức nở vì niềm vui quá lớn!
Những ngày sau SEA Games, có dịp ngồi trò chuyện cùng Kim Sơn, cậu bé mới thổ lộ: “Hồi trước, lúc ba mẹ muốn con nghỉ bơi để tập trung vào việc học, nói thiệt con cũng buồn lắm, nhưng không dám nói, bởi con hiểu ba mẹ đã rất vất vả khi mỗi ngày phải dậy rất sớm để chăm chút cho việc tập luyện của con và cũng gặp nhiều áp lực nữa. Lúc đó con chỉ biết cố gắng tập thật tốt và cả học thật giỏi nữa, bởi chỉ có như thế mới đền đáp được sự khó nhọc ba mẹ đã lo cho con. Có lẽ ba mẹ cũng biết niềm đam mê của con, nên chỉ có ý định thế thôi và sau đó đã cho con VĐV thể thao chuyên nghiệp luôn, con vui lắm. Hồi nhỏ, con mơ ước được như chị Ánh Viên. Nay được được tập luyện cùng chị, con học được ở chị nhiều lắm”.
Nghe những lời tâm sự của Kim Sơn, tự dưng tôi có cảm giác trước mặt mình không còn là cậu bé 15 tuổi hồn nhiên và vô tư nữa, bởi “hoàng tử bé” của làng bơi Đông- Nam Á đã có những suy nghĩ rất chín chắn đến bất ngờ.
Hôm tình cờ cùng thầy trò Kim Sơn đi ngang trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hồ Chí Minh), chợt kình ngư trẻ này thốt lên: “Ngày xưa con học ở đây nè chú. Hai năm liên tiếp lớp 6 và 7 con đều là học sinh giỏi hết á”. Rồi sau đó giọng của cậu bé chợt trùng xuống lúc, tôi vô tình hỏi: “Thế hiện nay con đang học ở đâu?”, “Dạ, hiện nay do con tập trung đội tuyển nên đang học lớp 10, nhưng hệ bổ túc văn hóa”...
Cách đây vài ngày, Kim Sơn cùng chúng tôi đến thăm căn hộ của “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên được một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh tặng vì những thành tích xuất sắc cô đoạt được từ hồi SEA Games 28 tại Singapore cách đây hai năm, đồng thời dự lễ khánh thành hồ bơi mang tên của chính đàn chị. Lúc ấy, kình ngư trẻ Kim Sơn đã không khỏi ao ước: “Chị Viên sướng thật, con muốn được như chị, nhưng để như thế phải khổ luyện nhiều lắm phải không chú. Con sẽ cố gắng!”.
15 tuổi, một hành trình còn rất dài để chinh phục những đỉnh cao của “hoàng tử bé” làng bơi Đông - Nam Á!
![]() |
Trên đường đua xanh. Ảnh: KHẢ HÒA
Tại SEA Games 29, Kim Sơn đoạt một HCV và phá kỷ lục nội dung 400m hỗn hợp nam. Ngoài ra, tay bơi trẻ này còn giành thêm một HCĐ ở nội dung 400m tự do nam.