Những mặt tường phủ kín các tác phẩm, được sáng tác bằng nhiều chất liệu khác nhau như mầu sáp, bột mầu, mầu nước, sơn dầu. Thầy và trò của Trung tâm Mỹ thuật Cọ Xinh, học viên và bố mẹ, bè bạn và công chúng yêu hội họa Thủ đô, đám đông sôi động ấy khiến không gian rộng rãi của Gallery Đông A (Nhà sách Cá Chép, Hà Nội) bỗng trở nên vô cùng chật chội, không chỉ trong lễ khai mạc mà còn kéo dài trong suốt những ngày diễn ra triển lãm, từ 30-3 đến 10-4-2018.
Độ tuổi các tác giả có tranh trưng bày dao động từ sáu đến 15. Cùng là học viên của Trung tâm mỹ thuật Cọ Xinh, cùng nhận đề tài “Đọc sách cho ngày mai” nhưng ý tưởng, cách thể hiện của mỗi họa sĩ nhí đều thể hiện góc nhìn độc đáo và biểu cảm riêng biệt. Cô bé Đỗ Hà My, 14 tuổi liên tưởng sách với đại dương tri thức xanh thẳm. Bé Nguyễn Trọng Nhân, 11 tuổi tưởng tượng một thế giới xám xịt khi không còn sách, khi mạng 3G - 4G cùng những cột sóng wifi, những thiết bị di động thông minh bủa vây cuộc sống con người. Qua góc nhìn của cậu bé 11 tuổi Quang Minh, sách như chú ngựa thần mang đôi cánh rộng đưa con người bay tới vũ trụ bao la. Và với bé Gia Linh, 13 tuổi, sách như cánh võng dệt giấc mơ đưa em bay bổng trong thế giới thần tiên của trí tưởng tượng...
Đã lâu lắm rồi, người yêu mỹ thuật Thủ đô mới có cơ hội đắm chìm trong một thế giới sắc mầu tuổi thơ, trong trẻo, hồn nhiên nhưng cũng chuyển tải rất nhiều thông điệp nhân văn như thế. Được tổ chức trong tháng tư (tháng có ngày Sách và bản quyền thế giới 23-4 và Ngày sách Việt Nam 21-4), có thể nói đây là hoạt động thiết thực, hấp dẫn nhằm tôn vinh văn hóa đọc, tôn vinh vai trò thiết yếu của sách với mỗi con người. Sách là bạn đồng hành không thể thiếu. Sách mở ra những chân trời tri thức giúp con người bay cao, bay xa và chinh phục những đỉnh cao mới. Đó là điều trẻ em nghĩ, trẻ em vẽ. Và bày tỏ, sẻ chia với công chúng, nhờ triển lãm “Đọc sách cho ngày mai” mà Trung tâm mỹ thuật Cọ Xinh bắc nhịp cầu kết nối.
Ngày khai mạc, rất đông học viên nhí đòi chụp hình kỷ niệm với người thầy yêu quý, người sáng lập và trực tiếp điều hành Cọ Xinh từ năm 2005. Phạm Bình Chương là một cái tên rất quen thuộc với người yêu hội họa. Nổi tiếng với những bức tranh theo trường phái hiện thực lưu giữ hồn cốt, vẻ đẹp phố phường Hà Nội, ai cũng biết anh là Trưởng Nhóm hiện thực, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ (Hội Mỹ thuật Việt Nam). Nhưng không nhiều người biết, anh còn là họa sĩ rất tâm huyết với công việc ươm hạt, gieo mầm những cây cọ nhí cho tương lai. Trước “Đọc sách cho ngày mai”, những học viên của Cọ Xinh đã tích cực tham gia nhiều cuộc thi mang thông điệp xã hội, hướng tới thay đổi nhận thức cộng đồng như Nhật ký Xanh (2013), Vẽ tranh cổ động bảo vệ tê giác (2014), Hưởng ứng giờ Trái đất (2017)...
Những hạt mầm mà Phạm Bình Chương cùng các đồng nghiệp cần mẫn vun trồng nhiều năm qua, dường như đã bắt đầu dâng hiến cho đời những mùa quả ngọt đầu tiên. Mong những chiếc Cọ Xinh sẽ còn đi xa, trên hành trình sáng tạo nghệ thuật phía trước.