Đan lên những sắc mầu hy vọng

Nếu khẳng định thú vui đan len chỉ dành cho con gái hay những người phụ nữ lớn tuổi đang nhàn rỗi ở nhà, bạn sẽ bất ngờ khi biết công việc này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Jonah Larson và mang đến nụ cười cho hàng nghìn đứa trẻ khác.
0:00 / 0:00
0:00
Đan len giúp thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Jonah Larson
Đan len giúp thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Jonah Larson

Chiếc móc len số phận

“Tâm trí tôi thường không được ổn định bởi vô số luồng suy nghĩ khác nhau liên tục kéo đến trong đầu. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, những chuyển động lặp đi lặp lại của việc đan len dường như đã trở thành liệu pháp điều trị bất ngờ. Nó giúp tôi bình tĩnh lại và thậm chí còn mang đến hạnh phúc cho mọi người”, Jonah Larson chia sẻ.

Với nụ cười hiền và đôi tay thoăn thoắt đan len, ít ai biết rằng Jonah là đứa trẻ Ethiopia được nhận nuôi từ năm 2008. Cậu nhóc khi ấy bị nhiễm trùng tai, mắc chứng viêm phổi với cái bụng đói réo lên từng hồi.

Cặp đôi Jennifer và Chris Larson đã nhận nuôi và đưa cậu bé rời khỏi châu Phi. Thế nhưng, cuộc sống mới ở thành phố La Crosse (bang Wisconsin, Mỹ) cũng không dễ dàng hơn, đặc biệt khi cậu nhóc bước vào trung học.

“Các thầy cô giáo luôn khẳng định thằng bé có vấn đề về hành vi tới mức chồng và tôi bị gọi tới đón con hai, ba lần mỗi tuần. Tuy nhiên, từ khi Jonah mang đồ đan len đến trường, chúng tôi chẳng còn nhận được cuộc điện thoại nào nữa”, bà Jennifer kể.

Tất cả bắt đầu vào một buổi chiều cuối tuần, người dì mang đến cho lũ trẻ một chiếc túi đựng đầy đồ thủ công cũ. Ngay lập tức, chiếc móc len dài, sáng bóng đã đập vào mắt cậu bé khi ấy mới năm tuổi. Jonah bị hấp dẫn tới mức yêu cầu dì và mẹ hướng dẫn cách sử dụng cho mình.

Bà mẹ Jennifer không biết nhiều về việc làm đồ thủ công nên cô đã hướng cậu xem các bài học trên ứng dụng YouTube. Từ giây phút ấy, tài năng tiềm ẩn của cậu nhóc đã được đánh thức.

“Thay vì trở lại với một mớ hỗn độn, thằng bé đã đưa cho tôi một chiếc khăn lau bát đĩa được làm khá đẹp! Điều tuyệt vời là Jonah có thể xem hướng dẫn trực tuyến và thực hành theo tốc độ của riêng mình. Chỉ sau thời gian ngắn, cả tá đồ vật đã thành hình”, bà Jennifer chia sẻ. Bà không thể ngờ rằng, việc tìm ra chiếc móc len trong túi đồ cũ của người dì lại trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời cậu bé.

Đan lên những sắc mầu hy vọng ảnh 1

Jonah đan len cùng bà của mình.

“Thần đồng đan len”

Với cuộn len và chiếc que móc, Jonah đã tạo nên những chiếc găng tay nhỏ xíu, những con vật đồ chơi ngộ nghĩnh cho đến những chiếc áo hay cả những chiếc thảm to cần nhiều công sức và thời gian. Quá đỗi kinh ngạc với những sản phẩm đẹp xuất sắc, những người bạn giờ đã gọi cậu với cái tên trìu mến “thần đồng đan len”.

“Sau một ngày rất vất vả, bận rộn ở trường học, thật tuyệt khi biết rằng em có thể về nhà và ngồi bên mẹ - người em yêu nhất và thực hiện công việc mình đam mê”, Jonah khẳng định.

Công việc đan len tưởng chừng chỉ phục vụ niềm yêu thích cá nhân giờ đã phát triển thành thương hiệu kinh doanh riêng có tên Jonah’s Hands, nơi cậu nhóc chuyên bán những sản phẩm thủ công do mình làm. Hàng trăm nghìn người đã đặt mua hàng, nhưng vì bận việc học nên Jonah cũng phải từ chối rất nhiều đơn.

Chưa dừng lại ở đó, “thần đồng đan len” nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 450 nghìn người theo dõi trên Instagram, và con số tương ứng ở Facebook là hơn 300 nghìn. Cậu bé cũng xây dựng trang cá nhân trên YouTube để chia sẻ bí quyết và câu chuyện của bản thân.

“Xin chào các bạn! Tôi là Jonah và tôi đang bắt đầu kênh YouTube của riêng mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn yêu cầu nó”, những lời tự sự chân thành, dí dỏm giúp cậu thu hút được hơn 154 nghìn lượt đăng ký xem kênh.

Đó là chưa kể đến hai cuốn sách để chia sẻ câu chuyện của bản thân cùng việc phát hành DVD “Learn to Crochet with Jonah” (tạm dịch Học đan len với Jonah) nhằm phổ biến bí quyết làm những món đồ đẹp bằng sợi và móc. Tất cả những việc ấy cho thấy sự thông minh đặc biệt của Jonah. Và thực tế, chàng trai này đã được đặc cách nhảy cóc qua lớp vì chỉ số IQ cao thể hiện trong các bài kiểm tra của mình.

Đan lên những sắc mầu hy vọng ảnh 2

Jonah hợp tác với Roots Ethiopia xây dựng một thư viện ở các vùng nông thôn của Ethiopia, nhờ chính tiền lãi thu được.

Không ngừng trao yêu thương

Jonah nhấn mạnh: Bây giờ, tôi có thể cho mọi người thấy bất cứ ai cũng có thể vượt qua rào cản xã hội để vươn tới thành công bằng chính đam mê của mình. Thế nhưng, điều hạnh phúc nhất khi giành được thành công không đến từ việc bạn gây được sự chú ý, mà nằm ở khả năng giúp đỡ những người khác.

Cậu bé đã hợp tác với Roots Ethiopia thành lập Quỹ Go Fund Me và xây dựng một thư viện ở các vùng nông thôn của Ethiopia, nhờ chính tiền lãi thu được từ việc bán hàng của mình. Không những vậy, những tên tuổi lớn như Melissa McCarthy và Drew Barrymore cũng hỗ trợ công tác từ thiện để xây dựng nhiều tòa nhà hơn, đi liền với đó là lấp đầy nó với sách và đồ đạc.

Nhờ công việc đan len, Jonah muốn đóng góp sức mình để cải thiện công tác giáo dục trẻ em ở vùng nông thôn Ethiopia nơi cậu được sinh ra. Không chỉ là thư viện, phòng thí nghiệm khoa học mà còn có những khu vực dành cho các hoạt động thể thao ngoài trời như bóng đá và bóng rổ.

“Là người ham mê đọc sách, chính những điều mới mẻ trong đó đã giúp tôi mở rộng kiến thức của mình. Nếu thiếu đi kho tri thức này, tôi sẽ không thể có cơ hội tốt nhất để thành công. Vì vậy, tôi muốn trao cho những người khác cơ hội tương tự”, Jonah khẳng định.

Nhìn vào những dự án thành công của Jonah, mọi người đều lầm tưởng cậu nhóc phải dành phần lớn thời gian của mình để móc len. Song, Jonah khẳng định số giờ đọc sách, chơi bóng rổ, bóng đá, chạy việt dã, học toán và khoa học... vẫn chiếm thời lượng nhiều hơn cả.

Jonah chia sẻ: Đan len giúp tôi kiên nhẫn, bền bỉ và kiên trì nhưng ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ phẫu thuật. Tôi hy vọng khả năng tập trung và sự phối hợp chuẩn xác giữa tay và mắt sẽ giúp ích cho công việc này. Hơn thế, tôi hy vọng có thể được hành nghề ở cả Mỹ và Ethiopia để giúp đỡ miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.