"Chúng tôi vẫn muốn làm ruộng"

Các KCN vẫn tiếp tục "lấn" vào đất "bờ xôi ruộng mật", song nhiều dự án tiếp tục bỏ cỏ; những lớp dạy nghề tạo việc làm cho nông dân tiếp tục được báo cáo có hiệu quả, song thực tế lại cho thấy, người dân mất ruộng phải tự xoay xở, lần hồi kiếm sống bằng nhiều cách khác nhau, làng quê cũng kém phần yên ả... Phóng viên Nhân Dân cuối tuần đã ghi lại một số ý kiến, nguyện vọng của cán bộ và nông dân chung quanh vấn đề này.

Bà Ðoàn Phương Liên (xã Ðình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên): Nhà tôi bị thu hồi hơn bốn sào ruộng, chỉ còn một sào ở cánh khác vẫn để cấy lúa. Tôi may mắn còn khỏe, xoay sang bán cháo, bán đậu phụ trước cổng công ty nên cũng đỡ, còn nhiều người ở đây, mất đất rồi chỉ biết ở nhà trông cháu và loanh quanh việc vặt, khổ lắm. Dù sao thì chúng tôi vẫn muốn được làm ruộng...

Ông Phạm Sĩ Văn, Trưởng thôn Mao Trung (xã Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh): Từ năm 2004, Nhà nước đã thu hồi 100% diện tích đất nông nghiệp của Mao Trung, nói là để thực hiện dự án Khu đô thị mới Quế Võ. Các ông ấy hứa hẹn nhiều lắm, ai cũng nghĩ chuyến này chắc đổi đời, được sống ở đô thị sầm uất sẽ chẳng thiếu gì việc làm. Rời tay cuốc tay cày, bà con không biết làm gì, tiền đền bù thì đã ăn tiêu hết, lúc ấy mới vỡ lẽ ra còn phải chờ dài dài. Ðã hơn bảy năm qua dự án không hề nhúc nhích, bỏ cỏ hơn 40 héc-ta "bờ xôi ruộng mật". Các ông trước đây lấy ruộng bảo là sau này con em chúng tôi sẽ vào làm ở các cơ quan, xí nghiệp. Ðến nay, các dự án đều phá sản. Thật đau lòng!

Ông Trần Bình Chương(xóm 8, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An): Sau khi bán ruộng cho các nhà máy, không một lao động nào trong gia đình xin được vào làm việc trong KCN. Tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp, như tổ chức thống kê số đối tượng bị mất đất, thiếu việc làm; mở các lớp học nghề làm nấm, sản xuất mây tre đan ngay tại xóm; hỗ trợ một phần tiền học nghề cho nông dân..., nhưng các lớp học nghề này không mang lại hiệu quả. Người dân học nghề rồi lại để đó, không áp dụng được vào thực tế để giải quyết công ăn việc làm, kiếm thu nhập. Nguyên do của tình trạng này là nghề đưa vào không phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng thôn Chí Trung (xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên): Sau khi làng tôi bị thu hồi gần hết đất trồng lúa cho KCN, đời sống của người dân trở nên khó khăn. Vốn Chí Trung chỉ có 670 nhân khẩu, khi công nhân đổ về KCN đã vào làng thuê trọ, đẩy số dân tăng gấp đôi. Chí Trung trở thành một trong những "điểm nóng" về tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, mại dâm... Các doanh nghiệp sản xuất gạch, thức ăn gia súc, dây cáp điện ở cạnh làng thường xuyên nhả khói làm môi trường ô nhiễm nặng, hàng loạt cây cối trong làng bị chết, sức khỏe người dân bị đe dọa nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm