Vũ điệu của hạnh phúc

Thông qua âm nhạc và những điệu nhảy sôi động, những đứa trẻ Masaka Kids Africana đã thể hiện tình yêu với đất nước Uganda, cũng như làm tan chảy trái tim khán giả trên khắp thế giới. Bất chấp những bi kịch cuộc đời đã trải qua, các em vẫn hướng tới tương lai đầy hy vọng.
0:00 / 0:00
0:00
Vũ điệu của hạnh phúc

Mái ấm đong đầy yêu thương

Nổi bật trong những chiếc áo kẻ ca-rô đỏ, ba ngôi sao của Masaka Kids Africana là Kaggwa Johnbosco, Kakooza Muhammad và Suuna Ayaan đang ngồi đung đưa chân bên rìa sân khấu tại Nhà hát ở Global Village (Dubai). Ba gương mặt rạng ngời, không chút lo lắng trước buổi biểu diễn.

Sau ít phút chờ đợi, nhà sáng lập Masaka Kids Africana Suuna Hassan và biên đạo múa Kityamuwesi John bước lên sân khấu để giới thiệu về "đám con trai" của mình, cũng như những cảm nhận về lần đầu có mặt tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong khoảnh khắc ấy, bọn trẻ lại ngước nhìn Hassan và John rồi bắt đầu cười khúc khích. Khuôn mặt rạng rỡ của chúng như chiếu sáng cả khán phòng.

Là một tổ chức phi chính phủ, Masaka Kids Africana được thành lập để giúp đỡ trẻ em đã mất đi người thân do sự tàn phá của chiến tranh và nạn đói. Theo Ngân hàng Thế giới, có hơn 2,4 triệu trẻ mồ côi ở Uganda, nhiều hơn bất cứ nơi nào, do nghèo đói cùng cực, đại dịch HIV/AIDS và nhiều năm xung đột. Hơn 20% số dân ở đây sống dưới chuẩn nghèo.

"Sứ mệnh của Masaka Kids Africana là cứu giúp trẻ em ở Uganda, cung cấp môi trường yêu thương và an toàn, nơi các em có thể phát triển về thể chất, tinh thần, cảm xúc và tinh thần. Đây chính là nhà, là mái ấm giúp các em có được một nền giáo dục cũng như các kỹ năng cần thiết, để thành công trong tương lai", Hassan phát biểu.

Ðiểm nhấn âm nhạc

Masaka Kids Africana dựa vào sự đóng góp và công việc của các tình nguyện viên để hỗ trợ trẻ em ở Uganda trong việc chi trả học phí, thực phẩm và hỗ trợ những nhu cầu cơ bản khác. Đặc biệt hơn cả, Hassan và John ưu tiên sử dụng âm nhạc và những điệu nhảy như một phương tiện để những đứa trẻ chia sẻ tình yêu với Uganda, kết nối với nhau và với thế giới.

"Tôi và các hướng dẫn viên cố gắng dạy các em theo độ tuổi. Các em rất tài tình, chỉ cần vài giây hoặc vài phút đã có thể bắt kịp vũ đạo mới. Dù ăn vận đẹp lúc bước lên sân khấu, khi quay video ở nhà, chúng lại quay trở về với hình ảnh trẻ em châu Phi. Trang phục khi ấy đại diện cho chính mầu sắc bộ lạc của các em", John giải thích.

Ở châu Phi, nhảy và hát là một phần của các lễ kỷ niệm hay nghi lễ quan trọng. Những đứa trẻ của Masaka Kids Africana nhảy theo những bài hát khắc họa về chính cuộc sống của chúng, qua đó dễ dàng thể hiện cảm xúc hơn. Màn trình diễn của các em sau đó sẽ được đăng tải lên mạng xã hội, để truyền đi thông điệp rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào, trẻ em Uganda vẫn có thể hướng tới một tương lai tươi sáng.

Thậm chí, ca sĩ nhạc rap Drake vì quá ấn tượng mà đã quảng bá "Toosie Slide" của Masaka Kids Africana và nhận được 65 triệu lượt xem từ người hâm mộ. Hành động này giúp Hassan và những đứa trẻ có thêm hàng trăm nghìn lượt người theo dõi trên các nền tảng, cùng vô số khoản tiền quyên góp hỗ trợ. Hiện tại, nhóm đã có hơn 3,5 triệu người theo dõi trên YouTube, 8,6 triệu người theo dõi trên Instagram và 6 triệu người theo dõi trên TikTok.

"Khi khán giả xem các video trên mạng xã hội, họ nghĩ chúng tôi chỉ nhảy và hát. Thế nhưng, vẫn còn nhiều hoạt động hướng nghiệp khác cũng được tổ chức để các em có thể học thêm nhiều kỹ năng. Có những em yêu thích việc may vá. Một số giỏi nghề mộc. Những người khác giỏi chăn nuôi gia cầm và trồng trọt. Vì vậy, các hoạt động cốt lõi của chúng tôi cũng bao gồm cả những điều ấy", Hassan khẳng định.

Cảm hứng từ những chuyến đi

Đúng như chia sẻ của Hassan, không phải ai trong ba cậu nhóc trình diễn ở Global Village cũng muốn trở thành ca sĩ hay vũ công trong tương lai. Johnbosco muốn làm luật sư, để đưa công lý giúp đỡ mọi người. Còn Muhammad muốn trở thành bác sĩ. Chỉ Ayaan lại muốn viết nên những bản nhạc, vì sở thích ca hát và nhảy.

Hassan tin tưởng: Những đứa trẻ mồ côi khi được đặt trong môi trường yêu thương, nhất định sẽ có ngày phát triển và cống hiến cho cộng đồng. Chính bản thân anh cũng từng là một đứa trẻ đường phố, lớn lên và chứng kiến vô vàn những điều tồi tệ diễn ra tại địa phương.

"Hãy nhìn xuất thân của tôi và cuộc sống của những đứa trẻ này. Thật sự rất khó khăn. Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi chưa từng mơ rằng, có thể đi đến khắp nơi trên thế giới và lắng nghe những tiếng vỗ tay ủng hộ như bây giờ. Sự hỗ trợ mà lũ trẻ nhận được sẽ truyền cảm hứng cho những người khác nhằm tiếp sức cho mục tiêu của chúng tôi", Suuna Hassan thổ lộ.

Bây giờ, sau khi mặt trời lặn, Nhà hát Global Village đã chật cứng người. Luật sư, bác sĩ và nhạc sĩ tương lai đang thể hiện tài năng nhảy múa, ca hát, cũng như một chút diễn xuất trước số đông khán giả. Mọi người đều lắc lư và vỗ tay theo những giai điệu châu Phi. Mỗi bước đi của bọn trẻ đều nhận được những tiếng reo hò và cổ vũ nồng nhiệt.

Màn trình diễn của các em ngay lập tức trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa tới mỗi người. Không có bất kỳ giọt nước mắt nào, chỉ có lời ca cùng những điệu nhảy tràn đầy niềm vui và hy vọng. Bộ ba nhí dũng cảm đã trình diễn mà không hề lo lắng cũng như gặp bất kỳ khó khăn gì.

Dẫu vậy, Mohammed vẫn thì thầm cuối buổi biểu diễn: "Em yêu thích bầu không khí này. Mọi thứ thật tuyệt. Nhưng em luôn cảm thấy nhớ nhà và các bạn, nhất là khi các bạn ấy không cùng biểu diễn bên cạnh mình".