V- League 

Trần Minh Chiến - người của những ký ức

NDO -

Có thể với những bạn trẻ thế hệ 9x, cái tên Trần Minh Chiến khá nhạt nhòa và không làm họ nhớ nhiều bằng Lê Công Vinh hay Phạm Văn Quyến... thế nhưng với thế hệ 7x hay 8x (đời đầu), Trần Minh Chiến là một tiền đạo mà những ai yêu bóng đá Việt Nam đều nhớ, dù sự xuất hiện của anh trên sân cỏ không lâu...

Trần Minh Chiến - người của những ký ức

Một cú sút, hàng triệu người xuống đường!

Sau một thời gian dài mong đợi, đội tuyển bóng đá Việt Nam cuối cùng đã có mặt ở trận chung kết của SEA Games 18 (1995) tại Chiang Mai (Thái-lan), bằng bàn thắng vàng của tiền đạo Trần Minh Chiến ở phút thứ năm của hiệp phụ đầu trong trận bán kết gặp đối thủ Myanmar.

Bàn thắng ấy của Minh Chiến đúng là “vàng” thật sự, vì ngoài việc giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu có mặt ở trận chung kết, sau khi tái hòa nhập đấu trường SEA Games vào năm 1989, nó còn là bước ngoặt để bóng đá Việt vươn lên hàng TOP 3 Đông-Nam Á cho đến thời điểm hiện nay.

Bàn thắng vàng của Minh Chiến năm ấy đã khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đổ xuống đường ăn mừng, và đó là một ký ức không bao giờ phai trong lòng những phóng viên thể thao như chúng tôi, dù sau này bóng đá Việt Nam đã có thêm rất nhiều lần xuống đường mừng những trận thắng như thế.

Riêng Trần Minh Chiến, 18 năm sau trận bán kết với Myanmar ấy ở kỳ SEA Games 18-1995, nó là một mốc son không thể quên trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh. Kỷ niệm ấy càng cồn cào hơn bao giờ hết, khi cuối tháng năm vừa qua, anh dẫn các học trò sang Myanmar thi đấu ở vòng loại giải vô địch U14 châu Á 2014.

Tối 31-5, khi các cầu thủ nhí U14 Việt Nam thắng đội chủ nhà Myanmar 3-1, HLV Trần Minh Chiến đã hét lên trong niềm hạnh phúc. Sau đó ôm chặt lấy tôi, anh bày tỏ: “Trước trận đấu này, kỷ niệm của trận bán kết SEA Games 18 năm trước đã hiện về trong tôi như những thước phim quay chậm. Lúc đó, tôi đã tự nhủ rằng ngày xưa mình và các đồng đội đã từng thắng Myanmar để vào chung kết, nay không lý do nào các học trò của mình lại không thắng được đối thủ”...

Khi người đàn ông khóc

Trần Minh Chiến từng tự hào là người luôn biết kiềm chế cảm xúc, vì thế rất hiếm khi người ta thấy anh rơi nước mắt. Ngay cả khi tung cú sút đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết SEA Games 18 gặp Thái-lan, anh vẫn không rơi nước mắt dù niềm hạnh phúc quá lớn. Vậy nhưng có một lần, Trần Minh Chiến đã khóc như một đứa trẻ...

Trần Minh Chiến rơi nước mắt khi chia tay đời cầu thủ, trên khán đài, nhiều người cũng ứa nước mắt xót xa cho một tài năng đang độ chín.

Trước trận bán kết gặp Myanmar ở SEA Games 18, Trần Minh Chiến đã bị đứt dây chằng gối. Sau đó, dù đã phẫu thuật, nhưng chấn thương vẫn tái phát. Minh Chiến nhớ lại: “Trước thềm Tiger Cup 1996, đội tuyển Việt Nam đã chia đội hình thi đấu trên sân Thống Nhất, trận ấy có bán vé để làm từ thiện và khán giả đến xem khá đông. Lúc đang thi đấu tôi nghe một tiếng “phựt” ở đầu gối và chân đau nhói đến độ không di chuyển được. Nằm trên cáng thương để ra sân, tim tôi đau lắm vì cảm giác được rằng mình sẽ không bao giờ còn thi đấu được nữa. Lúc đó, dù rất kìm nén, nhưng nước mắt cứ chảy dài trên má, và khi đồng đội ôm tôi để vỗ về an ủi, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ”.

Lần ấy, nhìn Trần Minh Chiến rơi nước mắt khi chia tay đời cầu thủ, trên khán đài, nhiều người cũng ứa nước mắt xót xa cho một tài năng đang độ chín, nhưng phải dừng cuộc chơi quá sớm vì chấn thương.

Nguyện làm người đưa đò

Năm 1997, sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, anh chuyên tâm vào công tác huấn luyện. Dù cái nghiệp “đưa đò” của anh cũng lắm truân chuyên.

Lúc đang huấn luyện đội trẻ CA.TP Hồ Chí Minh thì đội lại chuyển giao sang Ngân hàng Đông Á. Sau đó huấn luyện ở Ngân hàng Đông Á thì đội bóng giải thể rồi chuyển về cho trung tâm Thành Long của bầu Lai. Thế nhưng, sau khi được CLB TP Hồ Chí Minh của trung tâm Thành Long lên chơi hạng nhất, vì nhiều lý do, Minh Chiến đã bỏ ra ngoài huấn luyện cho các đội bóng phong trào để vừa thỏa đam mê và đó cũng là cách mưu sinh. Đến năm 2009, khi trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được thành lập, Minh Chiến và Hứa Hiền Vinh là hai HLV đầu tiên của lò đào tạo này cho đến nay.

Đến thời điểm này, lứa học trò của HLV Trần Minh Chiến đã có khá nhiều thành tích ở các giải đấu trẻ quốc gia, và đó là niềm tự hào của anh. Nhìn một danh thủ ngày nào, giờ chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ và gò từng động tác kỹ thuật cho các cầu thủ trẻ, tôi thấy ở anh toát lên một niềm đam mê khó tả, bởi nói như Chiến: “Cầu thủ trẻ như tờ giấy trắng, và mình là người phác họa những bài học đầu tiên về kỹ chiến thuật của bóng đá, đồng thời cũng là người truyền lửa đam mê cho các em. Vì thế, cầu thủ trẻ thường mang nhiều dấu ấn của HLV như kiểu thầy nào trò nấy. Điều ấy khiến mình rất hạnh phúc và càng đam mê với nghề huấn luyện”.

Một kỷ niệm đẹp, và người đàn ông của gia đình

Khi nói về chuyện tình cảm của Trần Minh Chiến, người ta luôn nghĩ ngay đến diễn viên Việt Trinh. Ngày đó, nếu báo chí phát triển như bây giờ, có lẽ chuyện tình của cặp đôi Minh Chiến - Việt Trinh còn nổi hơn cả đôi Công Vinh - Thủy Tiên hiện nay. Bởi khi ấy Việt Trinh đang là một diễn viên điện ảnh số 1 Việt Nam, còn Minh Chiến là tiền đạo đang rất được yêu mến sau SEA Games 18. Tuy nhiên, mối tình đẹp ấy kéo dài không lâu, và sau đó cả hai đều bước đi trên những con đường riêng. Hỏi Minh Chiến về câu chuyện tình ngày xưa, anh bảo: “Đấy là một kỷ niệm đẹp, nhưng tất cả đã là dĩ vãng và đừng nên nhắc lại, bởi chúng tôi giờ đã có gia đình riêng, khơi gợi lại e chẳng tốt cho cả hai”.

Giờ đây, Trần Minh Chiến đang có một gia đình hạnh phúc và là bố của hai đứa trẻ. Kể với chúng tôi về gia đình riêng, người HLV trẻ này luôn nhắc đến họ bằng những từ rất trìu mến. Và cũng bởi đã làm bố nên Minh Chiến cho biết nhờ thế mà anh càng có thêm kinh nghiệm và tâm lý trong việc huấn luyện cầu thủ trẻ.

Những ngày ở Myanmar vừa qua, cứ sau giờ tập luyện là anh lên mạng để trò chuyện với vợ con ở nhà. Để rồi hôm chia tay xứ Miến Điện, trên facebook của Minh Chiến đã xuất hiện một câu nhắn: “Nhớ món bún bò của vợ nấu quá đi thôi”. Ở quê nhà, có lẽ một người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc bên nồi bún bò thơm lừng và đợi người đàn ông của mình về thưởng thức chăng?!

Có một người đàn ông đi qua những miền ký ức, nhưng ở đó luôn có rất nhiều nỗi nhớ đọng lại, không phai!

Trần Minh Chiến - người của những ký ức ảnh 1