Tiêu điểm

9.000 gigaton băng tuyết triệu năm, ở hai đầu địa cực, và cả trên những đỉnh núi chọc trời, đã mất đi kể từ năm 1975. Song, điều đáng nói là phần lớn khối lượng đồ sộ ấy lại “bốc hơi” trong những năm gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: IndiaToday
Ảnh: IndiaToday

Chỉ riêng trong năm 2024, có tới 450 gigaton băng tan chảy. Điều này không chỉ đơn giản là việc chúng ta chia tay vĩnh viễn, với những cảnh quan độc nhất vô nhị. Nó còn gắn với nạn đói. Thảm họa. Thậm chí, diệt vong.

Tại Hội nghị cấp cao của UNESCO, đánh dấu lần đầu kỷ niệm Ngày Sông băng Thế giới, một lần nữa, các nhà khoa học kêu gọi những hành động khẩn cấp toàn cầu, nhằm ngăn chặn quá trình nóng lên của Trái đất.

Song, sau những lời kêu gọi ấy, liệu sẽ có những hành động thiết thực nào...?