Gương mặt

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: Càng lớn, lại thấy Tết vơi đi chút mùa xuân

Bẵng đi 2 năm sang Nhật Bản thi đấu và chẳng mấy thành công, nhưng cái tên Nguyễn Công Phượng vẫn đủ sức tạo cơn sốt với giới truyền thông cũng như người hâm mộ khi quay lại Việt Nam. Càng trưởng thành, chàng tiền đạo có sức hút thuộc diện số 1 Việt Nam càng có những trải nghiệm đáng nhớ về những cái Tết đặc biệt của mình.
0:00 / 0:00
0:00
Cách ăn mừng đặc biệt của Công Phượng. (Ảnh: Đoàn Dự)
Cách ăn mừng đặc biệt của Công Phượng. (Ảnh: Đoàn Dự)

Ở Nhật Bản da diết nhớ quê nhà

Cuối năm 2022, Công Phượng chuyển sang thi đấu cho CLB Yokohama (Nhật Bản). Thời gian đó, do mới sang thi đấu ở xứ Phù Tang nên anh đã không thể về ăn Tết cùng gia đình, thậm chí vợ con của Phượng lúc ấy cũng chưa sang Nhật Bản cùng anh, nên đấy có lẽ là cái Tết khiến Phượng nhớ nhà da diết.

Công Phượng kể: “Thời điểm ấy, do chưa biết công việc thế nào và cũng gần đến Tết Nguyên đán nên tôi không đưa vợ con cùng sang bởi muốn họ đón Tết cùng gia đình ở quê nhà. Ở Nhật, nhiều năm qua họ không còn đón Tết âm lịch như nhiều nước châu Á khác, nên thời điểm Tết ở ta thì người Nhật vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Tôi nhớ lần ấy CLB Yokohama đi tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới, nên cả đội đều bận rộn, riêng tôi do mới sang nên nhớ nhà lắm. Đêm giao thừa năm ấy, gọi điện về nhà cho vợ con và cha mẹ hai bên để chúc Tết, tôi cười nhưng vợ và mẹ tôi cứ khóc rưng rức vì thương tôi phải đón năm mới xa nhà”.

Phượng cho biết, đấy có lẽ là cái Tết xa nhà đầu tiên của anh, bởi trước đó dẫu từng sang Nhật và Bỉ thi đấu, nhưng Phượng chưa hề đón Tết ở xứ người. “Thời điểm cận Tết Nguyên đán, tôi thường hay tìm đến những nơi có nhiều người Việt sinh sống để tìm chút hơi ấm của quê nhà, vì ở Nhật khi đó lạnh lắm. Ở đây, người Việt mình cũng có bán bánh chưng, mứt cùng rất nhiều thứ để trang hoàng nhà cửa, nhưng tôi chỉ mua cái bánh chưng để có không khí Tết và đó cũng là món mà tôi rất thích ăn từ những ngày Tết ấu thơ. Ở Nhật, chủ yếu là đến để xem đồng bào mình đón Tết ra sao nơi xứ người thôi. Vui là rất nhiều người đã nhận ra và chụp ảnh cùng tôi”, Công Phượng chia sẻ.

Có một kỷ niệm đáng nhớ đó là ngày 21/1 là sinh nhật của Công Phượng. Năm 2023 lúc vừa sang khoác áo CLB Yokohama khi ấy ngày sinh nhật của Phượng trùng với ngày 30 Tết, nên anh đã được đội bóng mới tặng một món quà khá thú vị là chiếc kính mắt có chữ Happy Birthday. “Ngày hôm ấy vừa vui lại vừa buồn anh ạ”, Phượng tâm sự.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: Càng lớn, lại thấy Tết vơi đi chút mùa xuân ảnh 1

Công Phượng và món quà sinh nhật ngày 30 Tết tại Yokohama FC. (Ảnh: YFC)

Tết năm này lại nhớ năm xưa

Đang trò chuyện, bất giác Công Phượng cảm thán: “Càng lớn, tôi lại càng thấy Tết đang vơi đi ít nhiều không khí mùa xuân, khi bao nhiêu thứ phải lo toan. Đôi lúc tôi cứ nhớ không khí Tết của ngày xưa, thời điểm ấy có thể nghèo một chút, khó khăn một chút, nhưng Tết lại rất vui và vô tư”.

Nghe những lời trải lòng của chàng tiền đạo quê Nghệ An mới chuẩn bị bước qua tuổi 30, bất giác tôi bật cười vì nó giống như một “ông cụ non”, nhưng ngẫm lại thấy cũng hợp lý. Bởi trong một lần gặp cha mẹ của Công Phượng là ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa đã chia sẻ: “Ngày xưa Tết dẫu có khó khăn nhưng mà vui. Giờ có điều kiện thì con cái đều lớn và đã đi làm ăn xa, nên có năm về năm không. Ngay thằng Phượng cũng thế, mấy năm gần đây hắn có khi về nhà ăn Tết, có năm không, nên cũng buồn”.

Cha mẹ Công Phượng hồi tưởng: “Đến giờ tôi vẫn nhớ cái Tết năm Phượng 6 tuổi, thời gian ấy gia đình tôi khó khăn lắm, thậm chí Tết còn không đủ tiền mua quần áo mới cho các con. Tuy nhiên, Phượng được vợ chồng tôi ưu tiên vì năm ấy hắn vào lớp 1, nhưng Phượng nhất quyết không chịu và muốn chúng tôi mua đồ mới cho đứa em gái út. Hắn bảo, em ấy là con gái nên cần đồ mới chứ con là con trai thì sao cũng được. Năm ấy, hắn vào lớp 1 bằng những bộ đồ cũ của các anh khiến vợ chồng tôi rớt nước mắt, thương lắm”.

Trong khi đó, Công Phượng bày tỏ: “Tôi nhớ ngày ấy gia đình rất nghèo, nhưng đến Tết cha mẹ vẫn cố gắng để có bánh chưng và những món ăn đơn giản của xứ Nghệ, do đó tôi thích bánh chưng lắm. Càng lớn, món bánh chưng không còn quá khoái khẩu nữa và biết đến nhiều món ăn đa dạng hơn, nhưng Tết vẫn phải có như nét đặc trưng của người Việt Nam và cũng để nhớ đến không khí của những ngày xưa”.

Bà Hoa kể: “Những năm sau này, lúc hắn lên thi đấu trên đội 1 của HAGL thì Tết chỉ được về nhà có vài ngày, do ngay sau đó các đội đều phải quay lại tập luyện chuẩn bị thi đấu. Tuy nhiên, mỗi lần hắn về cả nhà đều rất vui. Lúc hắn về, ngoài các anh chị của hắn từ xa về chơi với em, bà con hàng xóm cũng chạy qua thăm hỏi. Đặc biệt nhiều fan của Phượng ở xa cũng đến thăm nhà, nên Tết còn vui hơn”.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: Càng lớn, lại thấy Tết vơi đi chút mùa xuân ảnh 2

(Ảnh: Duy Anh)

Ấn tượng Tết Nguyên đán 2022

Hỏi đâu là cái Tết Phượng nhớ nhất? Không cần suy nghĩ, anh đáp ngay: “Tết Nguyên đán năm 2022”. Năm ấy đội tuyển Việt Nam gần như không được nghỉ ăn Tết khi phải tập trung chuẩn bị cho trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Trung Quốc ngay ngày mùng 1 Tết. Trước đối thủ Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 và đó cũng chính là món quà Tết đầy ý nghĩa của thầy trò ông Park Hang-seo dành tặng cho người hâm mộ.

Công Phượng hồi tưởng: “Trận đấu ấy, tôi không đóng góp được gì nhiều vì chỉ được tung vào sân ở những phút cuối. Tuy nhiên, bản thân rất vui vì chiến thắng của đội nhà, nhất là trước đối thủ Trung Quốc. Năm ấy, dẫu không có thời gian chuẩn bị Tết cùng gia đình, nhưng sau trận đấu ấy chúng tôi đã có một cái Tết muộn rất đáng nhớ bên người thân. Đấy có lẽ là cái Tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời cầu thủ của anh em chúng tôi”.

Chàng tiền đạo cho biết thêm, Tết 2021 cũng rất đặc biệt. Bởi đó là cái Tết đầu tiên anh vừa lập gia đình, nhưng do dịch Covid-19 nên vợ chồng anh không thể về Đô Lương (Nghệ An) để đón Tết cùng ba mẹ. “Năm ấy, lần đầu tiên tôi đón Tết tại TP Hồ Chí Minh cùng gia đình vợ. Thật sự đón Tết ở Sài Gòn cũng có cái hay, khi ngày Tết nhưng nắng chan hòa, khác hẳn cái lạnh tê tái ở phía bắc và nhiều món ăn cũng lạ hơn. Tết năm ấy, lần đầu tiên tôi làm rể nên nhiều trải nghiệm thú vị lắm”, Công Phượng cười nhớ lại.

Hỏi Tết năm nay dự tính thế nào? Công Phượng cho biết: “Tôi cũng chưa biết, vì còn phụ thuộc vào lịch thi đấu và tập luyện của đội Trường Tươi Bình Phước. Hầu hết các đội đều nghỉ Tết không nhiều, nên khả năng vợ chồng tôi sẽ ra Nghệ An để chúc Tết sớm bố mẹ, sau đó đón Tết tại TP Hồ Chí Minh rồi quay lên Bình Phước để tập luyện. Kế hoạch là thế, nhưng cứ xem thực tế ra sao rồi tính”.

Ngồi trò chuyện với Công Phượng về Tết, bất giác tôi cũng như thấy mùa xuân đã cận kề...

Ý nghĩa cái nắm tay sau mỗi bàn thắng

Trở về thi đấu cho CLB Trường Tươi Bình Phước ở giải hạng Nhất Quốc gia 2024/25, nhiều người ngạc nhiên bởi sau mỗi khi ghi bàn Công Phượng luôn giờ nắm tay ngang đầu và không biết ý nghĩa đấy là gì?

Hỏi ra, chàng tiền đạo này lý giải: “Đấy là tôi nhại theo chú mèo Maneki Neko - một con vật được xem là đem lại may mắn và tài lộc của Nhật Bản mà nhiều người hay đặt trước các cửa hàng, ở Việt Nam cũng nhiều lắm. Với tôi mỗi bàn thắng là một sự may mắn của bản thân và tôi luôn trân trọng điều ấy”.