Thơ của Kỳ Duyên

Thêu

Đêm nay lại trắng một đêm /
 Mưa rơi buồn bã để em thẫn thờ /
 Đời như chỉ một chữ đùa/
 Vì sao ta lại thêu thùa chữ... duyên

Chỉ hồng với lá lụa mềm
Kim khâu vụng vá có nên tình dài
Ai người có nghĩ về ai
Lặng trong ngõ vắng then cài chữ yêu
Mong manh một lá lụa điều
Con tim loạn nhịp phiêu diêu chữ tình
Người xa không tạc nên hình
Dư âm tiếng nói sóng thành đầy vơi

Nhớ ai chưa tỏ cuộc đời
Tri âm tri kỷ như người dấu yêu
Chỉ hồng thêu lá lụa điều
Lời thương giấu kín ráng chiều đợi ai...

------------

Hẹn

Vừa hẹn làm việc
Đã lại nàng thơ
Khiến người xa cách
Như kẻ mộng du

Hẹn đừng đợi chờ
Mai vàng trước ngõ
Hẹn đừng nhung nhớ
Một bông hồng đỏ

Lời còn chưa tỏ
Tay đã phím bàn
Thơ còn chưa mở
Tình muôn điệu đàn

Cảm tạ vô vàn
Tình đời tình bạn
Đời thì hữu hạn
Tình lại vô cùng

Con đường song song
Thầm thì chữ hẹn
Ai vui ai thẹn
Để má bỗng hồng

Để giọng bỗng trong
Để tóc bỗng xanh
Để sông bỗng khát
Thuyền trôi bồng bềnh...