Siêu cúp bóng đá châu Âu

Sự ốm yếu của "quân vương"

Thất bại thảm hại 1-4 trong trận tranh Siêu Cúp bóng đá châu Âu trước đối thủ A.Ma-đrít (Atletico Madrid) đã thật sự gợi lên những dự cảm chẳng lành cho những vị "đương kim thiên tử" của cựu lục địa - Chen-xi (FC Chelsea), ngay trước khi họ dấn thân vào hành trình bảo vệ vương miện.
"Nhà vua" gục ngã.
"Nhà vua" gục ngã.

Cho dù HLV R. Ði Mát-tê-ô (Roberto Di Matteo) vẫn cho rằng căn nguyên của trận thua bẽ bàng ấy chỉ là việc Chelsea "đã nhập cuộc quá chậm", thì thất bại này vẫn quá khó chấp nhận. Nhà ÐKVÐ Cúp C1 châu Âu (Champions League) đã dễ dàng để tuột mọi uy phong của mình trước một đội bóng gần như chỉ còn biết trông cậy vào "bản năng sát thủ" của trung phong Phan-cao (Radamel Falcao).

Falcao không phụ niềm tin ấy, và hơn thế, anh khẳng định: bất kể mạch ba trận toàn thắng tại Giải ngoại hạng Anh (trước liên tiếp những đối thủ dưới tầm), Chelsea đã không còn là chính mình như trong cuộc hành trình phi thường kết thúc hồi đầu hạ. Họ không còn là một lô cốt phòng ngự sắt đá, cũng không còn tỏ ra đáng sợ với những đợt phản kích "chết người". Hay nói ngắn gọn, nhà ÐKVÐ châu Âu đã không xứng tầm với vị thế của mình, trong một cuộc "đại chiến" danh giá.

Trận thua này rồi sẽ ở lại sau lưng, nhưng tương lai trở nên đầy hoài nghi, đặc biệt là sau những động thái của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã mang về rất nhiều tiền vệ sáng tạo, nhưng cũng lại đẩy đi không ít những chuyên gia phòng ngự ở trung tuyến, như Ê-xi-ăng (Michael Essiean) hay Mê-i-rê-lét (Raul Meireles). Hơn thế, sự có mặt của những "tân binh" chưa khỏa lấp được khoảng trống mà tiền đạo Drô-gba (Didier Drogba) - nhân tố vô cùng quan trọng ở mùa giải trước - để lại.

Chelsea đang mất cân bằng. Họ thiếu những con người phù hợp để chơi một thứ bóng đá phản công sắc bén, mà những gì HLV Di Matteo đang sở hữu lại mới chỉ là sự hình thành của một hệ thống giàu tính tiến công. Tập thể ấy sẽ ra sao trong sóng gió Champions League mùa này, với những áp lực ghê gớm đè nặng từ vòng nguyệt quế?

Còn may là họ không rơi vào "bảng tử thần" theo kết quả bốc thăm, mà chỉ phải chiến đấu ở một bảng tương đối "nhẹ nhàng", với Giu-ven-tút (Juventus), Sa-khơ-ta (Shakhtar Donetsk) và Noóc-si-ê-lan (Nordsjelland). Chelsea vẫn đủ sức có mặt ở giai đoạn sau, và đến lúc đó, họ sẽ có cơ hội tăng cường sức mạnh. Từ lúc này, đã có tin đồn rằng họ sẽ chiêu mộ bằng được chính... Falcao, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.