Cách đây hơn một tuần, Bích Thùy đã khóc đến cạn nước mắt sau thất bại đầy oan trái ở trận chung kết SEA Games 33 trên sân vận động Chonburi (Thái Lan). Cú đánh đầu hiểm hóc của cô làm tung lưới Philippines. Thế nhưng, trọng tài biên lại bất ngờ từ chối pha làm bàn ấy một cách vô lý.
“Tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế. Tôi mất ngủ cả đêm. Trọng tài đã cướp mất bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp, bởi rất hiếm khi tôi có thể đánh đầu thành bàn”, Bích Thùy thổ lộ.
Dù không thể mang về cho Tổ quốc thêm một chức vô địch bóng đá nữ, Bích Thùy vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cô xuất sắc vượt qua hai đồng nghiệp Trần Thị Thùy Trang và Phạm Hải Yến, để lần đầu nâng cao danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho năm 2025 rực sáng của cô gái quê Quảng Ngãi. Bích Thùy đã ghi tới 10 bàn thắng quan trọng cho đội tuyển quốc gia. Cô là thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi của tập thể Thái Nguyên T&T, giúp đội bóng mới giành ngôi Á quân Cúp Quốc gia, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Không dễ để một cầu thủ dám bước ra khỏi vùng an toàn, đặc biệt ở bộ môn vốn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức như bóng đá nữ. Do đó, việc Bích Thùy chia tay Thành phố Hồ Chí Minh để cập bến Thái Nguyên T&T đã chứng minh cho tài năng và bản lĩnh của ngôi sao lớn.
Thực tế, thành công hiện tại không đến từ một vài khoảnh khắc bùng nổ đơn thuần. Dù sở hữu thể hình nhỏ bé, Bích Thùy luôn cho thấy nguồn năng lượng dồi dào. Cô luôn di chuyển rộng và thể hiện sự lì lợm trong từng pha va chạm. Nếu không tính pha đánh đầu tuyệt đẹp ở trận chung kết SEA Games 33, chính cầu thủ này cũng là người ghi bàn thắng bước ngoặt, giúp Đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tham dự World Cup.
Giây phút được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, Bích Thùy lại khóc. Song, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đưa mẹ mình lên sân khấu, và một lần nữa hướng mắt lên cao để tìm về ký ức của người cha.
Bích Thùy nhấn mạnh: Ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Và hôm nay, tôi đã được đền đáp xứng đáng. Trong suốt 15 năm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, tôi từng hứa với ba rằng bản thân sẽ chạm đến danh hiệu cá nhân cao nhất. Đây chắc chắn sẽ là hành trang, tiếp thêm sức mạnh để bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn ■