"Ông chống tham nhũng"

Ông Đinh Văn Nhâm ở thôn Canh Mo, xã Sơn Nham (Sơn Hà, Quảng Ngãi) thường tâm niệm rằng: "Bác Hồ đã dạy cán bộ phải vì dân vì nước, không ăn hối lộ, không vun vén tư lợi, không vi phạm pháp luật, nếu có cán bộ như vậy thì phải lên án thôi.Tôi làm theo Bác đấy. Tôi làm không phải để được khen thưởng".

"Ông chống tham nhũng"

Sinh thời, Bác Hồ luôn nghiêm khắc lên án tệ nạn tham ô, lãng phí và quan liêu, Bác nhấn mạnh: Muốn xây dựng một xã hội mới, một xã hội công bằng, dân chủ văn minh thì phải tẩy sạch tệ nạn tham nhũng, thoái hóa biến chất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức phải có đủ các đức tính "cần, kiệm, liêm, chính", như trời có bốn mùa, đất có bốn phương, người có bốn đức, nếu thiếu một mùa chẳng thành trời, thiếu một phương chẳng thành đất, thiếu một đức chẳng thành người...

Ông Đinh Văn Nhâm là người đã phát hiện, tố cáo một số cán bộ UBND xã Sơn Nham "lập hồ sơ giả của bà Đinh Thị Lếp để hưởng chế độ chính sách dù bà Lếp đã chết". Từ đó, Thanh tra huyện vào cuộc kết luận vụ việc và tiến hành thu hồi gần 60 triệu đồng đã chi trả sai trong gần tám năm qua. Sau vụ việc này, người dân làng xóm tìm đến ông ngày một nhiều hơn. Họ mến mộ và khâm phục ông già đã hơn 50 năm tuổi Đảng vẫn quan tâm đến việc làng, việc xã. Ông Đinh Văn Vàng cho chúng tôi biết: "Ở miền núi mà có cán bộ tham ô, tham nhũng khiến chúng tôi buồn lắm. Đảng, Bác Hồ luôn luôn quan tâm và ra nhiều chính sách cho nhân dân miền núi, dân làng có đường rộng để đi, con em có trường mới để theo cái chữ, đau ốm có cán bộ y tế ở trạm... Được như hôm nay cũng nhờ Đảng, Bác Hồ, vậy mà một số cán bộ không làm theo Bác, làm việc sai trái. Khi ông Nhâm làm đơn tố cáo, tôi ủng hộ ngay. Ông ấy thay chúng tôi làm việc đúng. Nếu không mạnh dạn tố cáo thì còn thất thoát tiền bạc của Nhà nước nữa. Mặc dù ông biết việc làm của ông sẽ gây khó khăn cho con cháu ông làm việc tại UBND xã nhưng ông vẫn kiên quyết tố cáo. Điều này cho thấy ông nghĩ cho dân, cho nước, rất đáng được khen". Chuyện đời của "ông chống tham nhũng" gắn liền với những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để học và làm theo lời dạy của Bác Hồ.

Tham gia cách mạng từ năm 1955, hoạt động bí mật đến tháng 7-1962, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được rút về công tác tại Đội 4 An ninh vũ trang - Ban An ninh (Công an tỉnh Quảng Ngãi), tham gia bảo vệ các đồng chí lãnh đạo của tỉnh trong thời kỳ kháng chiến. Sau giải phóng trở về địa phương, ông tham gia công tác tại địa phương và nắm giữ nhiều chức vụ như Chủ tịch UBMTTQ xã, Trưởng công an xã, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã. Dù ở cương vị nào ông cũng luôn quan tâm đến đời sống đồng bào, tìm ra phương hướng để thoát nghèo thông qua việc động viên bà con sản xuất, chăn nuôi và nhất là trồng rừng; vận động mọi người đi học xóa mù chữ; đưa con ra lớp... Ở vị trí nào ông cũng giữ được phẩm chất đạo đức của người đảng viên, của người công an nhân dân một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn lấy dân làm gốc. Ông nói: "Lời của Bác đã thấm vào người tôi, đặc biệt là những lời nói, lời căn dặn của Bác Hồ đối với người cán bộ, người đảng viên phải gương mẫu để cho nhân dân noi theo. Đã làm cán bộ thì trước hết phải nghĩ đến nhân dân, làm việc có lợi cho dân, cho nước. Một khi lợi dụng chức vụ để làm việc sai trái, làm giả chính sách mà còn lôi kéo cán bộ, nhân dân bao che cho việc làm sai trái thì không thể không lên án được. "Những việc làm sai trái, đáng lên án như thế mà mình không đưa ra ánh sáng thì thất thoát tiền của của Nhà nước, của nhân dân đến bao giờ" - ông Nhâm chia sẻ.

Ngôi nhà tình nghĩa đơn sơ được xây dựng gần 10 năm giờ chỉ có một mình ông ra vào. Người vợ thân yêu đã mất gần hai năm nay, ông vẫn tự tay lo cơm nước cho mình mà không phiền đến con cái. "Các con cũng chạy qua chạy lại giúp tôi nhưng tôi không cho, khi mình còn làm được thì không nhờ vả ai cả, việc gì làm được thì hãy làm. Con cái còn phải lo cho gia đình riêng nữa", ông kể. Trong nhà không có gì đáng giá, các vật dụng đều đã cũ sờn, chỉ có những Huân chương Kháng chiến, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và giấy khen của UBND huyện Sơn Hà tặng về thành tích chống tham nhũng là được treo ngay ngắn, trang trọng. Ông Nhâm nói "Cả đời tôi làm cách mạng, gia tài chỉ có thế và tôi để lại cho các con, mong con cháu đi theo con đường này, phải học tập và làm theo Bác Hồ".