V-League 2015 chặng nhập cuộc

Những điểm nhấn đa sắc

Năm vòng đấu đã diễn ra, Giải vô địch bóng đá quốc gia (V-League) 2015 coi như đã qua một phần tư chặng đường. Nhìn vào màn khởi động của các đội bóng, khán giả cũng có thể phần nào dự đoán được đoạn kết của họ ở mùa bóng năm nay.

"Sốt vé" - một hiện tượng hy hữu đối với bóng đá cấp CLB Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hữu
"Sốt vé" - một hiện tượng hy hữu đối với bóng đá cấp CLB Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hữu

Ấn tượng Hoàng Anh Gia Lai

Mười bốn năm sau "thương vụ" đưa danh thủ Thái-lan Ki-a-ti-sắc (Kiatisuk) về "phố núi", CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và báo chí. Nhưng, lần này thương hiệu HAGL được quan tâm ở mức độ cao hơn rất nhiều. Có được điều đó là nhờ vào lứa cầu thủ thuộc khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG, đã "thành danh" trong mầu áo ĐT U19 Việt Nam, được "bầu Đức" đôn lên đá ở V-League 2015.

Với cách đầu tư và chăm sóc hoàn toàn khác biệt so với các lò đào tạo trẻ truyền thống cũng như mới nổi của bóng đá Việt Nam, đương nhiên các cầu thủ HAGL đã thể hiện phong độ và hình ảnh rất khác, trúng với kỳ vọng của số đông CĐV. Vì thế, HAGL đã làm được một điều chưa từng thấy trong lịch sử V-League là tạo được sức hút mạnh mẽ ở mọi nơi mà họ đi qua. Trong năm vòng đấu mở màn, không trận nào của HAGL không diễn ra tình trạng "sốt vé", kể cả hai trận trên sân khách (tại Long An và Hải Phòng).

Lâu nay, bóng đá Việt Nam mới chỉ chứng kiến tình trạng đó ở những giải đấu (hoặc trận đấu) có sự tham dự của đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, kể từ khi V-League ra đời, chưa từng có bất cứ đội bóng nào tạo nên được một sức hút mạnh mẽ đến như thế trong lòng giới mộ điệu cả nước.

Những sự trỗi dậy

Nhưng, khác với trên khán đài, HAGL không phải là thế lực "độc bá quần hùng" trên bảng xếp hạng. Sau năm vòng đấu, Hải Phòng đang tạm thời dẫn đầu với thành tích bất bại. Bên cạnh họ, còn không ít những điểm nhấn ấn tượng khác, tiêu biểu là Than Quảng Ninh và Đồng Tâm Long An (ĐTLA).

Mùa bóng năm ngoái, ngay trong lần đầu tiên tham dự V-League, Than Quảng Ninh đã gây chú ý bằng lối chơi nhiệt huyết, "tinh quái" cùng lực lượng CĐV hùng hậu. Năm nay, sau khi lột xác thành "đại gia" và trở thành đội bóng mua sắm mạnh tay thứ nhì trên thị trường chuyển nhượng, họ vẫn duy trì được phong thái đã làm nên tên tuổi của mình. Chính đội bóng đất mỏ đã trở thành những người đầu tiên hạ gục được nhà đương kim vô địch Becamex Bình Dương, ngay trên sân Gò Đậu.

Trong khi đó, ĐTLA không đi theo con đường "vung tiền mua thành tích", mà tích cực sử dụng lực lượng cầu thủ do chính mình đào tạo, kết hợp với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm được mua từ nơi khác. Cộng với việc HLV trưởng Ngô Quang Sang tiến bộ rất nhiều về mặt chuyên môn (sau một thời gian làm trợ lý cho HLV Toshiya Miura trên ĐTQG), ĐTLA thật sự đã có được diện mạo rất tươi mới ở mùa bóng năm nay. Cho dù, họ mới chỉ đứng thứ năm trên bảng xếp hạng.

Xuống dốc vì trẻ hóa

Trong khi đó, chặng nhập cuộc V-League 2015 ghi nhận sự sa sút choáng váng của Sông Lam Nghệ An (SLNA) và SHB Đà Nẵng - hai đội bóng giàu truyền thống bậc nhất, hai nhà cựu vô địch (SLNA vô địch V-League năm 2011, SHB Đà Nẵng vô địch các năm 2009 và 2012).

Việc SHB Đà Nẵng phải đứng "đội sổ" sau năm vòng đầu thật sự là một bất ngờ. Tương tự, sau khi mất HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cùng một loạt cầu thủ trụ cột, SLNA đã trở thành một đội bóng trung bình. Họ đã có tới hai thất bại ngay trên sân nhà, và trên sân khách, những đối thủ được đánh giá là yếu hơn như ĐTLA hay Satoco Khánh Hòa cũng đủ sức buộc SLNA phải chia điểm.

Quá trình hồi phục của hai "quyền lực" cũ này dự báo sẽ còn diễn ra vô cùng gian nan, khi lực lượng của họ còn chưa đáp ứng được những yêu cầu của mùa giải mới. Ở cả hai đội bóng ấy, lứa cầu thủ kế cận còn phải được "trui rèn" kỹ lưỡng, trong khi chất lượng của các "ngoại binh" còn tương đối hạn chế. Quá trình chuyển giao thế hệ luôn luôn tạo nên những "trồi sụt" về phong độ. Có điều, không thể ngờ là sân Chi Lăng và sân Vinh lại chấn động đến mức ấy.