Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người cộng sản mẫu mực

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quá đỗi đau buồn khi phải tiễn biệt một người cộng sản mẫu mực, tận hiến, kiên trung, một biểu tượng sáng ngời của lãnh đạo thời đại mới, luôn đấu tranh không khoan nhượng chống lại cái Sai , cái Xấu, xây dựng, bồi đắp giá trị Chân-Thiện-Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm Thắng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm Thắng

Trong Lễ nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mượn lời bài hát “Tự nguyện” tâm huyết bộc bạch: “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản!”.

Đến tận hơi thở sau cuối, người cộng sản ấy một lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ. Từ chính lối sống giản dị, gần gũi, liêm khiết, tận tụy…, ông trở thành một trong những tấm gương mà khi nào đó cần diễn giải “Thế nào là một người cộng sản chân chính?”, có lẽ ta chỉ cần chiêm nghiệm cuộc đời ấy, phong thái lãnh đạo ấy, cách hành xử kiên định ấy, tấm áo sờn qua hàng chục năm ấy...

Trọn cuộc đời, người cộng sản ấy hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân…

Những ngày này, cả đất nước nghiêng mình!