Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Nghị trường “sáng đèn” khi nhân dân cần, đất nước cần

Đó là dấu ấn đặc biệt mà nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã để lại với cử tri, với nhân dân cả nước và với cả chính thành viên của cơ quan lập pháp tối cao này.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với 10 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường đã thông qua những quyết sách chưa từng có tiền lệ và đưa nghị trường gần với cuộc sống hơn bao giờ hết. (Nguồn QUOCHOI.VN)
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với 10 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường đã thông qua những quyết sách chưa từng có tiền lệ và đưa nghị trường gần với cuộc sống hơn bao giờ hết. (Nguồn QUOCHOI.VN)

Một nhiệm kỳ đặc biệt khi Quốc hội không ngừng đổi mới, quyết liệt, sáng tạo với tinh thần cách mạng tiến công, khi các đại biểu kiên định hành động vì hạnh phúc của nhân dân, nỗ lực hết mình vì một Việt Nam hùng cường.

Những dấu ấn đặc biệt

Trong tuần làm việc thứ 8, tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 10, cũng là kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với việc bổ sung nhiều nội dung mới mang tính cấp bách và được thực hiện theo hình thức rút gọn, Quốc hội đã dành thời gian để nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận những nội dung mới bổ sung, được đặt lên bàn nghị sự trước khi thông qua. Không chỉ vậy, các đại biểu Quốc hội đã để lại những ấn tượng khó phai với đông đảo cử tri khi các cụm từ “điểm nghẽn”, “cấp bách”, “đặc biệt” hay “khủng khiếp” liên tục được nhấn mạnh, được nhắc đến trong nhiều phiên thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ trên nghị trường vừa qua.

“Khủng khiếp” - đó là thách thức từ đại dịch Covid-19 trong những năm đầu nhiệm kỳ khiến từng ngày, từng giờ mọi hoạt động kinh tế-xã hội ngưng trệ, sức khỏe và tính mạng nhân dân bị đe dọa. Đưa đất nước vượt qua thời điểm đặc biệt đó, Quốc hội và Chính phủ đều đã để lại những dấu ấn đặc biệt.

“Khủng khiếp” - đó là sự tàn phá của những trận bão chồng bão, lũ nối lũ ồ ạt ập đến khắp mọi miền đất nước, cướp đi bao sinh mạng, xô đổ bao mái nhà…

“Đặc biệt” là chỉ riêng hai ngày cuối cùng của Kỳ họp thứ 10, kỳ họp kéo dài với 40 ngày làm việc và thực hiện khối lượng công việc lập pháp lớn nhất trong lịch sử Quốc hội, Quốc hội dành toàn bộ thời gian để biểu quyết thông qua hơn 60 luật và nghị quyết quan trọng.

“Đặc biệt” là một nhiệm kỳ với 10 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường đã thông qua những quyết sách chưa từng có tiền lệ và đưa nghị trường gần với cuộc sống hơn bao giờ hết. Quốc hội họp, nghị trường “sáng đèn” mỗi khi nhân dân cần, đất nước cần. Trong dòng chảy đó, tư duy lập pháp đã đổi mới mạnh mẽ. Luật không chỉ đơn thuần là công cụ quản lý, mà còn là động lực kiến tạo phát triển, thúc đẩy tăng trưởng, từng bước hiện thực hóa yêu cầu đưa pháp luật từ chỗ là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành lợi thế cạnh tranh.

Minh chứng rõ nét là việc Chính phủ đã trình Quốc hội sửa đổi một số điều khoản của Luật Thuế giá trị gia tăng chỉ vài tháng sau khi luật có hiệu lực. Mà theo lời chia sẻ của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khi Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng sáng 8/12, đó là Chính phủ và Quốc hội đã “lựa chọn con đường khó” vì nhân dân khi thực tiễn phát sinh thật sự cần thiết, cấp bách.

Và “đặc biệt” là khi Quốc hội đã ủy quyền cho Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phép ban hành nghị quyết để sửa luật (thực hiện đến hết tháng 2/2027). “Tình hình đặc biệt thì phải có cách làm đặc biệt để nhanh chóng đưa những nguồn lực đang bị đình trệ phục hồi trở lại” là cảm nhận và cũng là tự hào của các đại biểu Quốc hội - những người đại biểu cho nhân dân.

Và thách thức “khủng khiếp” là có thật, nhưng với sự đồng hành hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ đã điều hành đất nước “trong ấm, ngoài êm”, đạt rất nhiều thành tựu “rất đáng tự hào”, thậm chí là “phi thường, ngoạn mục”.

Nỗi niềm suy tư, day dứt và cả sự kỳ vọng

Thực tế, trong suốt nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội không ngừng đổi mới, không ngừng linh hoạt, quyết liệt, sáng tạo. Nhờ đó mà những quyết định của Quốc hội mang đậm hơi thở cuộc sống, kịp thời và sống động. Hai năm cuối nhiệm kỳ, dưới góc nhìn của các vị đại biểu Quốc hội, đã đánh dấu những cải cách vượt trội về thể chế, phân cấp, phân quyền, hạ tầng chiến lược, triển khai thực hiện cuộc đại cách mạng tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống còn 2 cấp và thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới theo hướng xanh, số, đổi mới sáng tạo, góp phần tạo nền tảng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Thế nhưng, đâu đó vẫn có những “gam trầm” đáng phải nghĩ suy. Trong phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp, một đại biểu có ba nhiệm kỳ liên tiếp là thành viên Quốc hội đã bày tỏ nỗi buồn khi đầu nhiệm kỳ có 499 đại biểu Quốc hội, nhưng khi tổng kết nhiệm kỳ chỉ còn lại 473 đại biểu… Và ông không khỏi ưu tư, trăn trở phải gửi gắm tâm tư, trách nhiệm và cả hy vọng vào nhiệm kỳ sau.

Với lĩnh vực kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô vẫn chưa thật vững chắc, chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm, cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu chưa có nhiều thay đổi đáng kể. Chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Cơ cấu thị trường tài chính còn bất cập, nhu cầu vốn trung, dài hạn của nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào kênh tín dụng ngân hàng, trong khi nguồn vốn của hệ thống ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, làm gia tăng rủi ro kỳ hạn, rủi ro tín dụng…

Với cuộc sống xã hội, cũng trong phiên thảo luận đó, một đại biểu Quốc hội đã hơn một lần nhấn mạnh hai từ “day dứt” khi mà sau bao nhiêu nỗ lực, thì văn hóa, xã hội chưa phát triển tương xứng với kinh tế, khi hàng ngày vẫn phải đối mặt với các biểu hiện xuống cấp về văn hóa, lệch chuẩn về lối sống, khủng hoảng giá trị trong một bộ phận xã hội.

Rồi thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực vẫn đang trực chờ “hành” người dân và doanh nghiệp; tình trạng không dám nghĩ, không dám làm, sợ trách nhiệm đã được đề cập rất nhiều, nhưng vẫn hiện hữu; đời sống một bộ phận không nhỏ người dân trong nước vẫn còn khó khăn…

Những hạn chế ấy, đa phần các đại biểu đều kỳ vọng sẽ ít thấy, ít gặp, ít “ra” nghị trường ở nhiệm kỳ tới. Đó không chỉ là kỳ vọng của các thành viên Quốc hội, mà còn là sự gửi gắm của nhân dân cả nước đến những người đại biểu cho nhân dân■

Có thể bạn quan tâm