Xuân nay chúng ta cùng bè bạn gần xa chia sẻ những vui mừng trước thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trào dâng trong ta niềm ước vọng thiêng liêng khi cả dân tộc trên đường tiến vào Kỷ nguyên mới -
Kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Xuân nay chúng ta kỷ niệm 96 năm Ngày Đảng ta ra đời. Từ thuở “như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ” Đảng lãnh đạo toàn dân nhất tề đứng lên kháng chiến, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Năm tháng nối nhau đi như dòng sông Mẹ “sóng ngầu lên sắc đỏ” miệt mài chảy, lặng lẽ những mùa phù sa bồi lắng. Lịch sử của một Đảng cách mạng chân chính lại mở ra trang mới, đón những ngọn gió lành của thời đại, của bốn biển năm châu trong thời hội nhập.
Những mùa xuân của Đảng bao giờ cũng nhắc nhớ về những trang sử tươi ròng, cùng sự mới mẻ, trẻ trung. Ta đã chứng kiến, đã mong đợi, đã đi qua những mùa xuân kháng chiến, ngọn lửa sáng đêm bưng biền Đồng Tháp, khẩu súng thức cùng cây đuốc lá dừa. Rồi mùa xuân toàn thắng tháng 4/1975, cờ đỏ tung bay trong rực rỡ đêm pháo hoa và rộn rã tiếng cười, tiếng hát. Và những mùa xuân nối những mùa xuân dựng xây đất nước, đổi mới, hội nhập quốc tế.
Đất nước đã đi qua những chặng đường đầy gian nan, thử thách, hòa bình rồi vẫn muôn nỗi lo toan, thiếu đủ thứ, trong đó thiếu cái cốt yếu nhất là thiếu ăn, thiếu mặc. Khi bè bạn gần xa gặp cơn sóng dữ, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào đầu những năm 90 thế kỷ 20, không phải không có những băn khoăn, lo lắng, thậm chí dao động. Lúc này thử thách lớn nhất đối với một Đảng cầm quyền là bản lĩnh và trí tuệ. Cách mạng có lúc tiến, có lúc thoái, con đường không bằng phẳng như trải thảm, nhưng cách mạng là phải thắng. Có những khi thắng trong điều kiện tưởng chừng không thể thắng, đó là sự phi thường vượt lên cái bình thường. Chúng ta đứng vững, kiên định con đường Đổi mới. Và hôm nay, sau bốn thập niên, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, với “nền tảng vững vàng hơn chiến lũy/là nhân dân là dân tộc anh hùng” (Gánh-Xuân Diệu).
Xuân Bính Ngọ 2026 có gì mới? Câu hỏi này có thể cũng đã là câu trả lời, tùy vào chỗ đứng, tầm nhìn, kinh nghiệm sống của mỗi người. Tôi tâm đắc với những suy tư của một người lính già từng xông pha trận mạc: Mới nhất là đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta đi tới với tầm nhìn xa, với tư duy kiến tạo, với hành động sáng tạo, mau lẹ, trong một thế giới có nhiều biến động khó lường. Đảng đã chỉ rõ trong các Văn kiện Đại hội. Đại hội XIV xác định Lý luận về đường lối đổi mới là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Đại hội xác định đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là con đường vượt đại dương sóng cả để đi đến tương lai tươi sáng. Đại hội xác định “đối ngoại, hội nhập quốc tế” cùng với quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Và một điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói cách đây hơn 65 năm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” đã được sự nhất trí rất cao tại Đại hội XIV: Phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.
Đó là cái mới trong tầm nhìn xa trông rộng để lượng sức mình, chuẩn bị hành trang. Trong đó có những lộ trình đã rõ, rõ hơn cả là hai cột mốc 100 năm (2030 và 2045), với mục tiêu lớn trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Cha ông ta nói: “Người lo bằng kho người làm”. “Người lo” ấy của ngày hôm nay là những cán bộ ở cả hai cấp chiến lược và cơ sở, đặc biệt là chọn người đứng đầu sao cho có đủ Uy và Tín. Một trời sao phải có chòm sao sáng hơn. Một chòm sao sáng hơn phải có vì sao sáng nhất. Vừa qua chúng ta đã chú trọng luân chuyển cán bộ chủ chốt ở các địa phương. Theo quy định mới, tất cả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và một số chức danh khác không phải là người địa phương, để đào tạo cán bộ chiến lược qua trường đời, để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cục bộ, tham nhũng quyền lực, “cả nhà làm quan, cả họ làm quan”. Âu cũng là một trong những phương thuốc nhằm đề phòng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đúng với chủ trương phải chuyển mạnh sang “phòng”, sang “xây”, “xây” cũng là để “chống”.
Xuân nay có gì mới? Dưới góc độ của những nhà thiết kế con đường tương lai, đất nước muốn phát triển phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhất là tư duy kinh tế. Tiếng chuông này đã dóng lên từ 40 năm trước. Tiếng chuông như hiệu lệnh lên đường. Chân lý thật là đơn giản vì nó luôn ở phía trước, giống như hạnh phúc trong tầm tay nhưng không phải ai cũng dễ nắm bắt. Chủ trương nhất quán của chúng ta: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước.
Kỷ nguyên mới mang trong lòng nó sức mạnh niềm tin và hành động. Rất sáng rõ. Chủ trương không dừng lại ở lời kêu gọi thi đua, không phải chỗ để khen nhau, để khéo léo “bày tỏ sự đồng tình”, “hoàn toàn nhất trí” với cấp trên. Nói như thế cũ rồi và đủ rồi. Hãy hành động!
Người dân thấy rõ, trong mấy năm qua, nhất là trong năm 2025 và ngay những ngày đón xuân Bính Ngọ, cả đất nước như một công trường lớn. Đất nước sang xuân từ khắp các đô thị đến chân trời, góc biển. Từ Lũng Cú tột bắc Tổ quốc đến Cà Mau, nơi “ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm”, những con đường cao tốc mới liên tiếp được đưa vào sử dụng, hiện thực hóa mục tiêu 3.000 km, tương đương với chiều dài bờ biển nước ta. Những dự án như Cao tốc Bắc - Nam phía đông, đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, hay các tuyến kết nối vùng Tây Nguyên, miền núi phía bắc, những con đường vượt biển… không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở ra “đại lộ của cơ hội”.
Đặc biệt, trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Với định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn, khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp quốc gia như: hàng không vũ trụ, viễn thông-Internet vạn vật (IoT), sản xuất ô tô, thiết bị y tế, tự động hóa... Sự kiện này là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ của Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Tự chủ công nghệ, vững bền tương lai”.
Chúng ta đang đứng trước một chân trời đầy hứa hẹn, nơi vận hội và thách thức đan xen, nơi tầm vóc quốc gia được thử thách bởi tốc độ và sự thúc giục của thời đại. Trong Luật tục Thái, một bộ luật cổ của dân tộc Thái có một câu rất “hiện đại” rằng: “Có việc gì hãy hỏi lại lịch sử”. Hỏi lại để vững tin tiến lên phía trước. Dám mở đường và dám sửa đường. Rồi thực tiễn sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Những mùa xuân của Đảng hòa trong mùa xuân đất nước, mùa xuân nhân loại, đang vẫy gọi chúng ta! ■