Khi ý Đảng hòa cùng nhịp đập lòng Dân
Từ Thủ đô Hà Nội đến các miền quê, từ phố thị sầm uất đến thôn bản xa xôi, một mạch nguồn chung đang lan tỏa: hướng về Đại hội XIV, hướng về tương lai đất nước.
Hà Nội - Trái tim của cả nước - những ngày này trang hoàng rực rỡ, không chỉ bởi sắc đỏ của cờ hoa, pano, khẩu hiệu rợp các tuyến phố, mà bởi không khí chuẩn bị khẩn trương, thận trọng, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Thủ đô thân yêu đang gánh trên mình trọng trách tiền phương, nơi diễn ra ngày hội lớn của Đảng.
Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai nhiều tầng, nhiều lớp; công tác lễ tân, y tế, hậu cần được rà soát kỹ lưỡng; từng cung đường, từng địa điểm đều đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Tinh thần chung được quán triệt xuyên suốt: an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Không khí chào mừng Đại hội còn lan tỏa trong những không gian rất đời thường. Ở làng lụa Vạn Phúc, nơi nghề dệt tơ tằm đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, những người thợ may cờ làm việc miệt mài hơn thường lệ. Tiếng máy may rộn rã hòa cùng sắc đỏ tươi của những lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Chị Nguyễn Thanh Mai, nghệ nhân trẻ làng lụa, tay nâng niu ngôi sao vàng năm cánh đính lên nền cờ đỏ, nói: “Mỗi dịp Đại hội hay sự kiện lớn của đất nước, chúng tôi đều thấy nghề mình có ý nghĩa hơn. Lá cờ may ra không chỉ để treo, mà để nhắc nhớ mỗi người về biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, về Đảng”. Biết bao bàn tay thầm lặng ấy đang góp phần tạo nên không khí chung của ngày hội lớn đang đến, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau, nơi chính trị hòa vào đời sống thường nhật.
Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Hà Đông (TP Hà Nội) Trương Thị Thoa vui vẻ hướng dẫn bà con khối phố treo cờ, cờ Đảng xen cờ Tổ quốc. Đồng chí cựu chiến binh, nay thời bình làm Bí thư Chi bộ ấy tâm sự: “Đại hội Đảng không phải chuyện ở đâu xa. Với chúng tôi, đó là dịp để mỗi đảng viên tự soi lại mình, để dân phố thêm đoàn kết, kỷ cương, sống văn minh hơn. Nhân dân mong Đại hội sẽ tiếp tục chọn ra được những người lãnh đạo trí tuệ, bản lĩnh, thật sự vì dân, vì nước”. Những lời mộc mạc ấy cho thấy Đại hội tới đây không chỉ diễn ra trong hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), mà đã thấm vào từng nếp nghĩ đời thường, trở thành điểm tựa tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân với một niềm tin không hề suy suyển.
Bảo đảm “ngày hội lớn” thành công tốt đẹp
Sức sống của Đại hội XIV không chỉ nằm ở các phiên họp trang trọng những ngày tới, mà ở quá trình chuẩn bị âm thầm nhưng bền bỉ trong toàn xã hội suốt thời gian qua. Trên khắp các địa phương, các chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận văn kiện, đánh giá nhiệm kỳ, gắn tinh thần Đại hội với nhiệm vụ phát triển cụ thể.
Ở những cuộc họp ấy, câu chuyện không dừng lại ở chỉ tiêu tăng trưởng hay con số thống kê, mà xoáy sâu vào những vấn đề căn cốt: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập; chăm lo đời sống nhân dân; giữ vững kỷ cương, phép nước. Đại hội, vì thế, trở thành “pho sử mở”, nơi mỗi đảng viên đều có trách nhiệm đóng góp suy nghĩ và hành động của mình.
Trong thời đại số, không khí hướng về Đại hội XIV cũng đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ qua báo chí, truyền hình và không gian mạng. Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí chính thống mở chuyên trang, chuyên mục, phân tích sâu các dự thảo văn kiện, làm rõ những thành tựu và bài học của nhiệm kỳ qua. Công tác tuyên truyền không còn là sự truyền đạt một chiều, mà là đối thoại, giải thích, thuyết phục, giúp nhân dân hiểu và đồng thuận.
Trên không gian mạng, thông tin chính thống đóng vai trò dẫn dắt, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Những câu chuyện người thật, việc thật về đổi mới, phát triển, về sự nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong chăm lo đời sống nhân dân đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, củng cố niềm tin xã hội trước thềm Đại hội.
Sự chuẩn bị lớn nhất cho Đại hội không chỉ là cơ sở vật chất, mà là sự chuẩn bị về tư tưởng, khi lòng dân được củng cố, niềm tin được bồi đắp, khát vọng phát triển được khơi dậy từ cơ sở.
Trước thềm Đại hội, có thể cảm nhận rõ một tâm thế chung: chủ động, vững vàng và tin tưởng. Từ Thủ đô đến cơ sở, từ hội trường lớn đến ngõ nhỏ, tinh thần Đại hội đã và đang trở thành sợi dây kết nối ý Đảng với lòng dân. Cả nước đã sẵn sàng. Từ nền tảng ấy, những quyết sách của Đại hội XIV sẽ đi vào cuộc sống, trở thành động lực đưa con tàu Việt Nam vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Và, những ngày này trời Tổ quốc trong xanh! ■
Lịch sử đã chứng minh, mỗi bước ngoặt phát triển của đất nước đều gắn với những kỳ Đại hội quan trọng của Đảng. Đại hội XIV đến trong bối cảnh mới, với cả thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi tầm nhìn xa, bản lĩnh vững và sự đồng thuận cao.