KỶ NIỆM 75 NĂM BÁO NHÂN DÂN RA SỐ ĐẦU (11/3/1951-11/3/2026)

Chuyến về nguồn đong đầy ý nghĩa

Với mỗi cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân, được trở về xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang), xã Kim Phượng (tỉnh Thái Nguyên) là được về nhà. Chính tại những mảnh đất giàu truyền thống này, Báo Nhân Dân đã thực hiện quy trình xuất bản số báo đầu tiên, phát hành định kỳ các số báo, trong vòng tay đùm bọc của đồng bào.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà cho gia đình chính sách, người nghèo tại xã Kim Phượng (Thái Nguyên).
Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà cho gia đình chính sách, người nghèo tại xã Kim Phượng (Thái Nguyên).

Ngày 6/3, đoàn công tác do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa có chuyến trở về nguồn tại xã Tân Trào và Kim Phượng. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Quế Đình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Báo Nhân Dân, các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân. Đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Nhà bia di tích Báo Nhân Dân tại thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào.

Nơi đây, từ tháng 9/1953 đến tháng 7/1954, ghi dấu những ngày tháng gian khổ nhưng đầy vẻ vang của các thế hệ làm báo Đảng trong thời kỳ kháng chiến. Tuyên Quang là quê hương giàu truyền thống cách mạng, vinh dự được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn làm “Thủ đô khu giải phóng”, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; và “Thủ đô kháng chiến”, lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đoàn công tác đã tặng quà và phối hợp khám bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Chương trình có sự đồng hành của đoàn y, bác sĩ đến từ Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội. Những bạn trẻ, những cụ già râu tóc bạc phơ hồ hởi đến đón đoàn từ sớm…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Qua 75 năm hoạt động, Báo Nhân Dân luôn là ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh các cơ quan báo chí gặp nhiều khó khăn như hiện nay, Báo Nhân Dân vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với nhiều ấn phẩm được duy trì và phát triển như Báo Nhân Dân hằng ngày, Báo Nhân Dân điện tử và các ấn phẩm khác.

a2.jpg
Đoàn công tác và cán bộ địa phương chụp ảnh lưu niệm tại lán Nà Nưa (Tân Trào).

Chính quyền và bà con nhân dân các dân tộc xã Tân Trào phấn khởi, vui mừng được đón tiếp đoàn công tác, trong chương trình về nguồn, đã tổ chức thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà và hỗ trợ an sinh cho các gia đình chính sách. Cụ Hoàng Văn Hải, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, sau khi được khám bệnh, tư vấn, nhận thuốc vui mừng thổ lộ: “Đầu xuân, chúng tôi đã nhận được phần quà ý nghĩa. Chúng tôi xin cảm ơn đoàn, các y, bác sĩ đã quan tâm đến nhân dân, người nghèo, các thương bệnh binh”.

Đồng chí Giang Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Trào chia sẻ: “Các hoạt động giàu ý nghĩa của báo thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn đối với quê hương cách mạng. Những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Tân Trào nỗ lực, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đời sống thay đổi rõ rệt. Các hoạt động hỗ trợ của đoàn rất có ý nghĩa, sẽ tiếp thêm động lực để xã phát triển hơn nữa, nâng cao đời sống nhân dân”.

Cùng ngày, đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tại bia di tích, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối tại xóm Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ (nay là xã Kim Phượng), tỉnh Thái Nguyên. Vào ngày 10/7/2024, sau bốn tháng triển khai tu bổ, tôn tạo, Báo Nhân Dân đã tổ chức khánh thành Nhà bia di tích lịch sử quốc gia Báo Nhân Dân ra số đầu tiên. Công trình di tích khang trang là sự trân trọng dấu ấn khởi đầu của Báo Đảng trong kháng chiến. Với tầm vóc di tích quốc gia, công trình đã trở thành “địa chỉ đỏ” lan tỏa truyền thống cách mạng nói chung và lịch sử Báo Nhân Dân nói riêng.

Ông Hoàng Văn Dũng, trưởng xóm Khuôn Nhà, nắm tay tôi thật chặt, xúc động nói: “Bà con nhân dân rất vui mỗi khi có đoàn công tác của Báo Nhân Dân về nguồn. Chúng tôi đã nhận được tình cảm thắm thiết của cán bộ, phóng viên báo và sẽ nỗ lực trong việc phát huy giá trị của di tích”.

a1.jpg
Trải nghiệm chèo mảng, nghe hát Then trên lòng hồ Nà Nưa.

Trước thềm kỷ niệm 75 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, Trường tiểu học Quy Kỳ đã tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn - Giáo dục truyền thống lịch sử trên quê hương cách mạng”. Bên cạnh hoạt động tìm hiểu lịch sử, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường tiểu học Quy Kỳ còn trực tiếp tham gia quét dọn, vệ sinh, chăm sóc khuôn viên di tích. Cô giáo Nguyễn Thị Huế, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quy Kỳ thổ lộ: “Đây là hoạt động thường xuyên của nhà trường trong vai trò đơn vị nhận chăm sóc Di tích lịch sử Địa điểm Báo Nhân Dân ra số đầu tiên, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp và phát huy giá trị lịch sử tại địa phương”.

Mỗi hành trình về nguồn không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, mà còn là hoạt động giáo dục ý nghĩa, giúp thế hệ sau bồi dưỡng lòng yêu nước, nhắc nhớ mỗi người làm báo tiếp nối cội nguồn truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Có thể bạn quan tâm