Một lần đặt chân lên nóc nhà Tây Nguyên

Qua khỏi đèo Hải Vân xuôi về phương nam, lá chắn tự nhiên cuối cùng trước những đám mây trắng xóa mang theo hơi ẩm và mưa chính từ phương bắc là dãy Ngọc Linh, nằm ở điểm tiếp giáp giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum.

Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng.
Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng.

So những đỉnh núi khác ở Tây Nguyên, đỉnh Ngọc Linh có độ ẩm không khí cao hơn nhiều. Đặc điểm này khiến đỉnh Ngọc Linh sở hữu những cảnh quan độc đáo, và trở thành điểm "săn mây" ưa thích của các phượt thủ miền nam.

Khối núi Ngọc Linh với nhiều đỉnh cao hơn 2.000 m nối tiếp nhau tạo nên những đoạn đường đèo đầy thách thức, đối với những tay lái chỉ quen thuộc đồng bằng. Đường tới chân núi khá đẹp với những bản làng, ruộng bậc thang, đèo dốc không khác gì vùng Tây Bắc.

Con đường mòn lên đỉnh cũng không phải là những dải đồi thoai thoải thường thấy ở Tây Nguyên, mà là những đoạn đường quanh co leo dốc với những vách đá dựng đứng, những dải rừng rậm rạp ẩm ướt. Quãng đường mòn chỉ hơn 10 km nhưng ngoằn ngoèo trên địa hình hiểm trở, nhiều vách núi, dòng suối lớn cùng những bờ vực vô cùng nguy hiểm. Đây cũng chính là quãng đường để chúng tôi nhận thấy sự thay đổi kỳ diệu của tự nhiên trên những vành đai địa hình khác nhau.

Từ chân núi lên đỉnh chỉ mất khoảng nửa ngày đi bộ, nhưng chúng tôi được tiếp xúc với thảm thực vật đa dạng thay đổi theo độ cao từ vùng rừng nhiệt đới núi thấp, rừng kín phân bổ ở á nhiệt đới cho đến rừng nhiệt đới trên núi cao.

Càng di chuyển lên đỉnh núi không khí càng lạnh, mây mù vây bủa. Cả một cánh rừng già trên đỉnh núi phủ đầy rêu xanh, với bao thân cây mang hình thù kỳ quái, co quắp, uốn lượn như những con rắn khổng lồ bất thình lình vươn ra từ trong rừng rậm. Giữa bầu trời trắng xóa mây mù, những khối hình kỳ dị ẩn hiện đó khiến cho người đi rừng không tránh khỏi đôi lần giật mình khiếp sợ.

Cả cánh rừng hiện lên một khung cảnh ma mị hiếm thấy giữa vùng đất phương nam đầy nắng. Đây chính là lý do mà núi Ngọc Linh được coi là "núi thiêng" của đồng bào Xơ Đăng, để họ hết mực tôn thờ. Bao câu chuyện được kể lại bên bếp lửa phủ thêm những tấm màn bí ẩn cho sự linh thiêng đó.

Còn đối với chúng tôi, những con người đam mê khám phá vùng đất mới thì cảm giác tuyệt vời nhất vẫn là khi đặt chân lên đỉnh núi, hoàn tất cuộc chinh phục. Từ đỉnh cao 2.600m, phóng mắt bao quát cả một vùng thiên nhiên hùng vĩ, ta như bay lên cùng những khát khao chinh phục không gì thay thế được của thanh xuân.