Ôi có phải nơi này Quang Trung thắng giặc
Vẫn còn nghe trống biên ải hùng ca
Lý Thường Kiệt đã ghi thành ấn chỉ
Mãi còn đây khúc "Nam quốc sơn hà"
Chiếc xe máy rú gầm leo từng con dốc
Thịt, trứng, rau xanh, mắm muối gạo mì...
Và cứ thế cuộc "hành quân" chưa bao giờ ngưng nghỉ
Cho một bữa cơm thường nghiêng ngả cao nguyên
Treo vách đá những căn nhà xộc xệch
Sương phủ quanh năm không rõ mặt người
Thỉnh thoảng lại gặp mấy anh chàng say rượu
Nằm vô tư thanh thản cuộc dạo chơi...
Trong mỗi nhà trẻ con đông nhất
Đôi mắt ngây thơ nghe ấm áp miền rừng
Mà thế đấy lớn lên cùng mèn mén
Ước mơ thầm thắp sáng búp ngàn thông
Chúng tôi đứng soi bóng mình vào đá
Triệu triệu năm qua, sao im ắng thế này?
Gió đập vào thành vách nghe vẳng từng âm vực
Đỉnh cao vời trời đỏ thắm cờ bay...