Lạc Cảnh Ðại Nam Văn Hiến

Hơn 10 năm xây dựng và đi vào hoạt động, đến hôm nay tôi mới dám viết về Ðại Nam, bởi nó quá hoành tráng, lớn lao, phải chờ xem hiệu quả thế nào. Và hôm rồi, ông chủ công trình và cơ quan chủ nợ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Chi nhánh Bình Dương, nhân 10 năm xây dựng, hai năm đi vào hoạt động, hoàn thành giai đoạn I với vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng đã tuyên bố Ðại Nam hoàn toàn trả xong nợ. Không những thế, cơ sở này còn tích lũy, để từ nay vươn lên tự lực dùng vốn của mình bước vào giai đoạn hai, với số vốn đầu tư dự kiến 3.000 - 5.000 tỷ đồng.

Có thể nói, đó là 10 năm xây dựng đầy vất vả, gian lao. Nay hình hài toàn cảnh Ðại Nam Văn Hiến đã lên dạng, lên hình, mới hoàn thành giai đoạn I diện tích khoảng 261 ha, song đã là một công trình hoành tráng có một không hai trên đất nước ta. Nhiều hạng mục công trình đã được sách kỷ lục Việt Nam xác lập. Ðại Nam Văn Hiến từng bước phát triển và hoàn thiện theo thời gian và nhận thức mới với bốn lần thay tên, cũng là bốn lần vươn lên để hoàn thiện thương hiệu. Năm 2000 là Khu Du lịch sinh thái Hoàng Gia Cát Tường, đến Khu Du lịch Huỳnh Long (năm 2002), Khu Du lịch Văn hóa Lịch sử Ðại Nam năm 2006, và Lạc Cảnh Ðại Nam Văn Hiến năm 2008. Công trình mang đầy ý nghĩa văn hóa - lịch sử ngưỡng vọng tinh hoa dân tộc.

Tâm điểm của công trình Lạc Cảnh Ðại Nam Văn Hiến là Khu thờ tự rộng 9 ha, nổi bật là dãy núi nhân tạo Ngũ Hành Sơn, gồm năm ngọn: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ nhấp nhô, trùng điệp dài 252 m, cao 65,8 m, được sách kỷ lục Việt Nam xác lập là dãy núi nhân tạo dài nhất Việt Nam ngày 10-9-2006. Trong lòng núi là những hang động tái hiện lịch sử thời hồng hoang và nhiều truyền thuyết lịch sử của dân tộc. Thật đặc biệt, đúng là 'đất lành chim đậu', trong hang núi đã có hàng nghìn chim yến về xây tổ ấm. Ẩn hiện trong Ngũ Hành Sơn là Cửu Trùng Ðài (Bảo Tháp) uy nghi cổ kính. Tầng một thờ vong linh các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam, tầng hai tri ân chiến sĩ vô danh vì đất nước, tầng ba thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tầng bốn thờ Ðức thánh Trần Hưng Ðạo, tầng năm thờ các nữ tướng Việt Nam, tầng sáu thờ các vị có công với nước được phong thần, tầng bảy thờ các Vua Hùng, tầng tám thờ Tam cõi Hội đồng, tầng chín thờ bản đồ Tổ quốc Việt Nam trên nền Trống đồng với tuyên ngôn 'Nam quốc sơn hà...'. Soi bóng Ngũ Hành Sơn là dòng Bảo Giang thơ mộng, mềm mại, nước trong xanh hiền hòa dài 720 m, bao quanh Ðền thờ lớn Ðại Nam Quốc Tự còn gọi là Kim Ðiện rộng 5.000 m2, được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là ngôi đền lớn nhất Việt Nam vào ngày 15-8-2007, một công trình kiến trúc truyền thống Việt Nam theo mô típ vuông - tròn, với các đầu đao trên mái cong được chế tác theo nguyên mẫu đầu đao thời Lý - Trần mới tìm thấy ở Di tích Hoàng thành Thăng Long. Mái vòm hình tròn biểu trưng cho Trời có hình vẽ 108 chim hạc, theo truyền thống văn hóa Á Ðông, biểu trưng cho 54 dân tộc Việt Nam ở cõi trần và cõi âm kết hợp hài hòa tạo nên sự phát triển trường tồn dân tộc... Hình vuông được thể hiện bởi nền cùng bốn vách của đền thờ, bao gồm 28 bộ cánh cửa được chạm trổ 28 bộ tranh lịch sử tiêu biểu. Khởi đầu từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 43 (trước Công nguyên) với hình ảnh truyền thuyết Hai Bà Trưng oai phong, lẫm liệt cưỡi voi đánh giặc. Kế tiếp là 27 câu chuyện lịch sử về các đời Ngô, Ðinh, Lê, Lý, Trần... cho đến thời kỳ hiện đại như Cách mạng Tháng Tám thành công với hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ðộc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Ðình Hà Nội, đến chiến thắng Ðiện Biên Phủ 1954, 'Ðiện Biên Phủ trên không' 1972 và Ðại thắng Mùa Xuân 1975. Tất cả để nói về đạo lý 'Nhân hòa - Ðạo nghĩa', 'uống nước nhớ nguồn'. Tầng trên, nơi chính điện thờ ba pho tượng: Ðức bổn sư Thích Ca Mâu Ni, Vua Hùng Vương và Ðiều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Bên tả điện là trang thờ: Ðức thánh Trần Hưng Ðạo, Mẹ Âu Cơ, Bách gia 1.068 dòng họ của 54 dân tộc Việt Nam. Bên hữu điện là trang thờ Bác Hồ, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và bàn thờ bốn vị: Thần tài, Thổ địa, Thành hoàng, Tổ đức. Người vào đền có cảm giác như ở cõi niết bàn bởi mầu vàng lấp lánh của mái vòm và tường đền dát vàng với sự linh thiêng quy tụ vẻ đẹp của Tứ linh: Long - Ly - Quy - Phụng và Tứ quý: Mai - Lan - Cúc - Trúc. Bao bọc cụm thắng tích tâm linh Ngũ Hành Sơn là hai dãy trường thành mỗi bên dài 300 m, uốn lượn quanh trên tường là hai con rồng chầu khổng lồ mỗi con dài 270 m, hướng về Ngũ Hành Sơn - Cửu Trùng Ðài soi bóng nước Hồ Bích Ngọc rộng 27.000 m2 tạo điểm nhấn hài hòa núi non hùng vĩ, sơn thủy hữu tình theo trường phái phong thủy Á Ðông. Trước đền là Quảng trường Ðại Nam rộng 18 ha, điểm nhấn là sân khấu nhạc nước hoành tráng vào bậc nhất Ðông - Nam Á, dùng để mít-tinh, diễu hành, tổ chức lễ hội mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, có cột cờ cao 45 m. Dưới chân quanh cột cờ là các tượng danh nhân có công với nước trên mọi lĩnh vực. Hiện nay ở châu Á chỉ có Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc rộng 9,3 ha, nên Quảng trường Ðại Nam rộng 18 ha được coi là tầm vóc quốc tế. Tại đây đã diễn ra Lễ hội chào mừng Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc (VESAK) vào ngày 5-5-2008 với hơn 60 nghìn tăng ni, phật tử từ khắp nơi trong nước và thế giới.

Là khu du lịch đầu tiên của Việt Nam xây dựng theo mô hình dịch vụ khép kín: Du lịch tìm hiểu văn hóa - lịch sử - tâm linh, tham quan dã ngoại, ăn uống mua sắm, vui chơi, giải trí... Quảng trường Ðại Nam còn tác dụng tạo khoảng không, thông thoáng giữa khu du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh với khu du lịch vui chơi, giải trí thương mại, dịch vụ rộng 50 ha bao bọc quanh quảng trường với hơn 40 trò chơi cho mọi đối tượng có trò chơi dân gian, khám phá cảm giác mạnh, và thiên đường vui chơi dành cho thiếu nhi. Tiếp đến là vườn bách thú 12,5 ha quy tụ hàng trăm chủng loại thú quý hiếm như: hà mã, sư tử trắng, hổ trắng, hươu cao cổ, ngựa bạch, tê giác trắng... Cạnh đó là bãi tắm biển nhân tạo rộng 22 ha, trong đó mặt nước rộng 2,5 ha, chiều dài bờ biển 1.400 m. Ðộ dập sóng biển cao 1,6 m, với kỹ thuật được nhập khẩu từ Xcốt-len, do chính các chuyên gia Xcốt-len lắp đặt. Sau những giờ phút vui đùa cùng sóng biển, du khách có thể đi dạo trên những bờ cát trắng mịn dưới bóng rừng cây xanh rì rào gió lộng, tận hưởng không khí rừng - biển không khác gì Múi Né, Vũng Tàu. Khu Thương mại - Dịch vụ và khách sạn nằm trong Trường thành dài 13,5 km được xây dựng theo kiến trúc Cổ Loa Thành và cung đình Huế, chạy dài bao bọc mặt chính diện của toàn bộ Khu du lịch với 134 phòng giai đoạn I và khi hoàn thành giai đoạn II sẽ là 5.000 phòng, có nhiều phòng họp tiêu chuẩn quốc tế mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời. Du khách cũng có thể đến siêu thị hiện đại, diện tích sàn rộng 8.000 m2, hàng hóa đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu về bán sỉ và mua bán lẻ cho từng du khách và công ty thương mại. Trước khi du khách rời Lạc Cảnh Ðại Nam Văn Hiến có thể thăm thú Ðại Nam Phố, phố ẩm thực, phố đi bộ và mua sắm dưới bóng mát rừng cây cổ thụ nhiều kiểu dáng - thế theo phong cách Á Ðông, xem phim ở rạp chiếu 4D, rạp chiếu phim vòm, thăm khu trưng bày hình ảnh, mô hình Non Sông Gấm Vóc rộng 30 ha thể hiện những danh thắng, nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc anh em trên 63 tỉnh thành đất nước Việt Nam... để nhớ mãi Lạc Cảnh Ðại Nam Văn Hiến...

Cái tên Huỳnh Uy Dũng, hay 'Dũng lò vôi' ở Bình Dương không mấy người không biết đến. Từ khi anh còn là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, Giám đốc Công ty Thanh Lễ, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội đầu tư tỉnh Bình Dương, nay là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ðại Nam, con người anh vẫn chẳng khác khi trẻ chút nào. Có chăng do áp lực công việc,  kể cả 'điều ong tiếng ve' thời cơ chế thị trường, phần do tuổi tác, lớn lên trong thương trường, anh như điềm tĩnh hơn. Nhưng với bạn bè anh vẫn 'nhộn nhạo' cởi mở chân tình. Anh nói 'thời nay' ai cũng công việc 'búi đầu', song mỗi khi có bạn bè quần tụ như thấy mình trẻ lại, có thêm dũng khí vượt qua những nhọc nhằn. Nhớ hồi mới khởi công, thấy quy mô công trình lớn quá, lựa lúc vui chuyện, tôi thật thà hỏi: Ông có 'bốc' không đấy, lấy tiền đâu để làm? Và xuất phát từ đâu ông có ý tưởng xây dựng công trình 'Dĩ Hòa Viên' này? Nghe vậy, anh đáp thật tình: Vế thứ nhất câu hỏi, xin anh đừng 'truy', em xin khất, hẹn khi nào 'ăn nên làm ra' em sẽ 'khai'. Nhưng cũng nói để anh yên tâm, vốn lớn nhất là đất thì em đã có từ lâu, khi giá đất chỉ năm, ba nghìn đồng/m2. Còn vế thứ hai, xuất phát từ tình yêu đất nước. Ðược đi nhiều, em nhận thấy hiếm dân tộc nào có lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng, oanh liệt như dân tộc Việt Nam. Mỗi con dân đất Việt có được cuộc sống tươi đẹp như hôm nay đều đã được 'Non sông cõng nặng'. Song rất tiếc do cách giáo dục còn nhiều khiếm khuyết nên không ít người trong giới trẻ chưa hiểu rõ cội nguồn, lịch sử hào hùng của dân tộc để nuôi dưỡng niềm tự hào, kiêu hãnh về tổ tiên mình mà quên đi trách nhiệm đối với đất nước. Em muốn xây dựng công trình này góp phần khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ghi ân Quốc Tổ, ông cha để lại cho con cháu...

'Dũng lò vôi' không hề tự ái với biệt danh của mình, ngược lại anh còn tự hào được người đời ban tặng cái tên dân dã kỷ niệm một thời gian nan vất vả lò vôi 'luyện tôi sự nghiệp'. Năm 1992, từ vốn liếng 'lò vôi' Dũng lập dự án KCN Sóng Thần, là KCN đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Trong lúc Quy chế về KCN chưa hình thành, cơ chế về KCN chưa có, Dũng vẫn một mình một ngựa truy phong xây dựng KCN Sóng Thần I, rồi Sóng Thần II để Bình Dương nổi tiếng trong nước là tỉnh dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Cũng nhờ đó anh được bầu vào Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội đầu tư tỉnh Bình Dương.

Trở lại với công trình Ðại Nam Văn Hiến, Huỳnh Uy Dũng tâm sự: 'Sớm sớm, chiều chiều, nhìn cảnh hàng chục nghìn công nhân lao động vất vả, ngày nghỉ thiếu chỗ vui chơi, giải trí em thấy mình có trách nhiệm với họ'. Ý tưởng xây dựng khu du lịch gắn kết với văn hóa - lịch sử lớn dần, Dũng huy động tối đa tài sản, tiền vốn của gia đình, bạn bè và vay vốn ngân hàng để mua đất xây dựng khu du lịch. Từ 261 ha ban đầu, nay là 450 ha. Huỳnh Uy Dũng cho biết, tuy công trình mới hoàn thành giai đoạn đầu, hoạt động gần hai năm. Năm 2009 đã có 3,5 triệu lượt khách, hiệu quả kinh doanh đạt 350 tỷ đồng. Riêng chín tháng đầu năm 2010 có gần năm triệu lượt du khách tới tham quan du lịch, tìm hiểu văn hóa lịch sử. Thành công của giai đoạn I là biết quy hoạch tổng thể và chi tiết, xây dựng từng hạng mục với ý tưởng sáng tạo. Những ý tưởng của chủ công trình được các chuyên gia về lịch sử, văn hóa, dân tộc học, kiến trúc kiểm định và phát triển theo một thể thống nhất. 10 năm qua mỗi ngày tại đây có từ 1.000 đến 2.000 kỹ sư, công nhân làm việc, lao động hết mình và cũng được hưởng thụ xứng đáng, đủ thấy công trình quy mô, tầm cỡ như thế nào.

Huỳnh Uy Dũng phác họa về giai đoạn II của công trình với số vốn gần 5.000 tỷ đồng và anh nhấn mạnh, số nợ nần của giai đoạn I đã được trả xong, giai đoạn II anh quyết tâm chỉ xây dựng bằng vốn tự có, tự tích lũy. Thời gian xây dựng có thể đến năm 2015, nổi bật là ba công trình trọng điểm Thế giới thu nhỏ, Việt Nam thu nhỏ và Con đường du lịch thủy. Hai công trình: Thế giới thu nhỏ và Việt Nam thu nhỏ là những kỳ quan thiên nhiên, công trình kiến trúc, văn hóa, di tích lịch sử của Việt Nam và thế giới do UNESCO công nhận sẽ xây dựng theo nguyên mẫu có độ lớn tương đối đủ sức tái hiện sức sống vĩ đại của hành tinh với nét đẹp, văn hóa của mọi dân tộc trên trái đất và 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam tươi đẹp. Công trình Con đường du lịch thủy sẽ nối sông Sài Gòn với sông Thị Tính vào chín dòng Cửu Long giang (nhân tạo) để du khách có thể đến với Ðại Nam bằng đường thủy ngắm cảnh sông nước hữu tình. Tất nhiên phần tiếp theo hoành tráng của công trình còn đang ở phía trước. Song thành công tuyệt vời của giai đoạn I cũng như sự ra đời đúng thời điểm và định hướng phát triển đúng hướng của toàn bộ công trình chắc chắn sẽ tạo sức sống mới cho Khu du lịch văn hóa lịch sử Ðại Nam Văn Hiến và cho cả sự phát triển vững chắc của du lịch Bình Dương trong tương lai.