Kinh hoàng "ngáo đá"

Tự cầm dao hành xác, lao đầu vào ô-tô, chui xuống ống cống, ngỡ mình là siêu nhân, vô cớ gây gổ, thậm chí bỗng dưng giết người... là vô số những hành vi kỳ cục, điên loạn bất thình lình của nhiều đối tượng "ngáo đá" gây ra. Ma túy tổng hợp (MTTH) dạng đá đã và đang trở thành nỗi ám ảnh, gây hoang mang cho xã hội.

Thượng tá Bùi Đức Thiêm đang giới thiệu quy trình đập đá và bộ coóng của các đối tượng nghiện ma túy hay sử dụng
Thượng tá Bùi Đức Thiêm đang giới thiệu quy trình đập đá và bộ coóng của các đối tượng nghiện ma túy hay sử dụng

Kỳ 1 Sống trong sợ hãi

Với những con "ghiền đá" khi đã ở trạng thái "ngáo" thì dù có là bố mẹ, vợ con hay anh em thân thích, chúng vẫn cứ hoang tưởng một mực cho là yêu tinh, rắn độc và...đòi giết. Nếu cứ đà này, có ngày mỗi chúng ta đều phải mặc áo giáp để bảo vệ tính mạng!

Lởn vởn "bóng ma đá"

Hậu quả gần nhất của "ngáo đá" là vụ một thanh niên mới 22 tuổi ở huyện An Dương (Hải Phòng) tự cắt nát "của quý" của mình sau một chầu "đập đá". Trước đó là vụ Lê Phương Quý (SN 1982), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) đã giết người vợ hờ đang mang thai chỉ vì hoang tưởng nghĩ rằng vợ y sẽ bế con mình đi. Hay điển hình là vụ MC - ca sĩ nghiệp dư Nguyễn Hữu Chính sau khi "cuộn đá" (từ dùng của dân chơi chỉ trạng thái sử dụng "đá" quá liều) đã giết người yêu một cách dã man. Ngay đến lúc các chiến sĩ công an lấy lời khai, Chính vẫn chưa hết hoang tưởng, ánh mắt đờ đẫn: Lúc chúng em hôn nhau, em thấy lưỡi cô ta đỏ lòm, luồn lách khắp lục phủ ngũ tạng của em để hút máu. Em không giết nó thì nó cũng giết em thôi!

Trong tâm trạng hoang mang với rất nhiều câu hỏi, chúng tôi phải bắt mối nhiều lần mới "mục sở thị" sự hãi hùng của thứ chất trắng tử thần này. Tiếp cận một "đại gia" Xứ Đông đang phải cắt cơn tại một trung tâm cai nghiện ở Hải Dương, có "thành tích" bảy lần ra vào trại. Đó là Nguyễn Xuân Huynh (tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay đã ngoài bốn mươi, một trong những trường hợp nghiện ma túy đá nặng nhất ở đây. Gia đình Huynh đã năm lần bảy lượt xin nhập trại, song đối tượng luôn tái nghiện, mỗi ngày thêm nặng.

Huynh sinh ra trong một gia đình cũng thuộc hàng "trâm anh thế phiệt" trong vùng. Ỷ vào gia thế, sẵn có tiền, chẳng chịu học hành lại lười lao động, nhiều lần Huynh tụ tập bạn bè "đập đá". Sau mỗi chầu, nhóm của Huynh lại đi tìm gái điếm, quan hệ tình dục kiểu bầy đàn để "giã đá". Lao theo "nàng tiên trắng", gã mắc chứng hoang tưởng nặng, bị ảo giác, ảo thanh, cuồng dâm và điên loạn.

Mỗi lần lên cơn, phải vất vả lắm ba cán bộ to khỏe của trung tâm mới giữ được Huynh khỏi đập đầu vào tường vì đòi "nhảy ra khỏi tàu vũ trụ để giết quái vật". Sau một hồi vật lộn với các bác sĩ, Huynh thừ người và tiếp tục huyên thuyên những điều vô nghĩa.

Khác với Huynh được điều trị gần nhà, L. vốn là một cô gái Hà Nội xinh xắn nhưng sớm bập vào "đá". Mới 19 tuổi nhưng L. đã có thâm niên ba năm sống chung với "đá". Khi "đá" ăn sâu vào tâm não, bố mẹ L. phải khổ sở chạy vạy để đưa con sang Nga "tét não", rồi lại đưa sang Anh với mong muốn mổ não để "cấy chíp" nhưng không thành công. L. được đưa về nước, ban đầu xin điều trị ở Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, nhưng do mỗi lần L. lên cơn cuồng dâm, lực lượng bảo vệ không thể quản thúc nổi nên gia đình phải tìm lên tận cơ sở cai nghiện tự nguyện TVN đóng hẻo lánh ở vùng núi Suối Rè thuộc xã Cư Yên (Lương Sơn - Hòa Bình).

TS Ngô Trường Tú, chủ cơ sở TVN kể: Lên trung tâm được quãng 22 ngày thì L. tỉnh táo nhưng lúc đó lại phát hiện cháu đã có thai ba tháng. Kiểu "đập đá" xong lại sinh hoạt bầy đàn nên bản thân L. cũng không biết chủ nhân cái thai là ai. Gia đình đưa cháu đi "giải quyết" rồi lại gửi về trung tâm tiếp tục điều trị. "Thời gian đầu điều trị cắt cơn, mỗi ngày L. hút đến ba bao thuốc lá. Trong cơn ảo giác, L. tự hành xác bằng cách dí thẳng đầu thuốc lá đang cháy dở lên da thịt, khiến từ chân đến ngực bị bỏng lỗ chỗ như than tổ ong. Những ngày đầu chúng tôi phải vật lộn với con nghiện vô cùng vất vả, dần dần mới yên".

Cơn lốc "meth" và "amph"

Theo các nhà nghiên cứu, "ma túy đá" hay tiếng lóng gọi "hàng đá", "chấm đá" là chỉ chung cho các loại MTTH có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph) thậm chí là niketamid được phối trộn phức tạp từ các nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau, trong đó thành phần chính, phổ biến là methamphetamine. Những hợp chất này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ kích thích các cơ quan hoạt động tăng tốc và có thể làm tổn thương các bộ phận quan trọng của cơ thể gây đột quỵ, suy gan hoặc suy tim. Người bệnh gần như luôn luôn bị mất kiểm soát và có thể dẫn đến những hành vi cực kỳ nguy hiểm.

Từ những mảnh vụn mầu trắng chứa hợp chất "meth" và "amph" ấy, được điều chế bởi lòng tham và sự bồng bột đã reo rắc hãi hùng, tạo thành "cơn lốc" khủng khiếp cho xã hội.

Vì sao, phải đốt tiền tỷ để "đập đá", "phá núi", sinh hoạt bầy đàn... mới được các "con giời" coi là sành điệu? Nếu tay chơi nào chỉ biết có "cắn kẹo" hoặc "lắc" như trước đây sẽ bị những "cú đêm" đời mới cho là lỗi mốt và xếp chiếu dưới, không tương xứng đẳng cấp. Đi tìm câu trả lời, chúng tôi sửng sốt khi biết ở nhiều buổi tụ hội, liên hoan hay sinh nhật của những tay chơi, con nhà giàu đều là những buổi thác loạn với "đá".

Việc mua "đá" để làm quà tặng đã không còn quá xa lạ. Nghiêm trọng hơn, trên nhiều trang web, mạng xã hội còn công khai giới thiệu các sản phẩm ma túy tổng hợp mới, chào giá nhiều "bộ coóng" (dụng cụ để "đập đá"), và ngay cả hướng dẫn chi tiết cách pha chế, tách chiết để sản xuất đủ loại "đá" với nồng độ khác nhau,...

Đáng lo ngại hơn, hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn sử dụng MTTH dạng đá gặp phải nhiều khó khăn. Địa bàn hoạt động rộng, lại chưa có tiêu chí để xác định các đối tượng "dùng đá". Trong khi đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy đá còn nhiều yếu kém. Hỏi rất nhiều đối tượng đang và đã từng dùng "đá" hầu như đều nhận được câu trả lời "ngây thơ" rằng: Hàng này không đáng sợ bằng hê-rô-in, không nghiện được đâu (?!).

Người lớn còn rất lơ mơ về tác hại của ma túy đá như vậy, huống hồ là trẻ em. Ông Lê Trung Tuấn - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy (thuộc Sở KH-CN Hà Nội) cho biết: Mới đây, trung tâm tiến hành khảo sát hơn 20 nghìn học sinh, sinh viên thì có khoảng 93% trong số đó hoàn toàn không biết gì về ma túy đá. Đây là kết quả rất đáng lo ngại. Chúng tôi cũng đã thực hiện một số biện pháp phối hợp với nhà trường và gia đình, bước đầu tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết của các em về những tác hại của ma túy, nhất là MTTH. Song mới chỉ như "ném đá ao bèo".

Cán bộ và học viên tại cơ sở TVN trong giờ lao động.

Đem những băn khoăn về "đường bay" của thứ bột trắng chết người này hỏi Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó Phòng 4 Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) được biết: MTTH nói chung xuất hiện ở nước ta từ năm 2000, đánh dấu bằng vụ buôn bán đầu tiên do vợ chồng ca sĩ Lâm Quyền buôn 118 viên MTTH và bán tại một vũ trường ở TP Hồ Chí Minh. Thứ chất này khi đó mới chỉ ở dạng viên (hay vẫn gọi là thuốc lắc), hàm lượng ma túy thấp (khoảng 80%). Đến năm 2006, MTTH dạng đá đầu tiên được đưa trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam với hàm lượng chất ma túy cao hơn nhiều lần hê-rô-in. Đặc biệt, từ năm 2008, MTTH dạng đá đã được sản xuất trái phép ở Việt Nam với đủ chủng loại. Từ đó đến nay các cơ quan chức năng đã bắt giữ được hơn 20 vụ. Tuy thế, số lượng chất nguy hiểm này trên thực tế còn lớn hơn rất nhiều.

(Còn nữa) Kỳ 2: Loay hoay ứng phó

Mấy năm qua, tình trạng ma túy tổng hợp dạng đá thẩm lậu vào Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, từ đường bộ, đường thủy cho đến đường hàng không, thậm chí là cả đường bưu điện. Bên cạnh đó, đã xuất hiện một số cơ sở tổ chức chiết xuất trái phép từ các nguồn thuốc tân dược rồi tỏa đi các tỉnh, thành.

Chỉ nhìn vào những số liệu gần đây mà cơ quan an ninh đã bắt giữ có thể thấy tốc độ hủy hoại của "hợp chất trắng" này nguy hiểm đến thế nào: Năm 2010, bắt giữ được 15,9 kg và 46.803 viên; năm 2011 tăng lên 41,8 kg và 118.607 viên; năm 2012 đã lên đến 128,9 kg và 335.470 viên; năm 2013 là 183 kg và 222.390 viên.

Có thể bạn quan tâm