Khi những thiên hà phụt tắt...

Quá nhiều bất ngờ chấn động, trong những "bữa tiệc bàn thắng" nối nhau. Vòng đấu bảng World Cup 2014 thật sự là những ngày hội. Và khi ánh sáng của một vài "thiên hà" phụt tắt, lập tức có những ngôi sao mới lóe lên.

Khi những thiên hà phụt tắt...

1. Không ai có thể nghĩ các nhà đương kim vô địch lại rời giải sớm đến vậy, nhưng một kỷ nguyên vàng son đã chính thức khép lại đối với đội tuyển (ĐT) Tây Ban Nha. Dưới gánh nặng thời gian đè trĩu trên vai các trụ cột, và trong sự mệt mỏi rã rời sau một mùa bóng khốc liệt, việc họ bị loại chỉ sau hai lượt trận, cuối cùng, lại là kết quả xứng đáng với những gì đã được thể hiện. Trận thắng "rửa mặt" ngày tạ từ, với cú đánh gót mỹ miều của Vi-la (David Villa) chỉ còn gợi lên những kỷ niệm đẹp thời quá vãng.

Tây Ban Nha chưa phải đã cạn kiệt tài năng. Lối chơi tiqui-taca huyền ảo ngày nào cũng chưa thể xem là đã bị "khai tử". Thế nhưng, cần phải có một cột mốc thay đổi, dành cho những con người mới, những khao khát mới, những ý tưởng mới. Nỗi đắng cay hôm nay cũng chính là tiền đề cho sự trở lại mạnh mẽ ngày sau.

2. Thất bại của ĐT Tây Ban Nha là một cú sốc. Việc ĐT Anh rời giải "không kèn không trống" là một điều ngạc nhiên khác, và sự bạc nhược của ĐT Bồ Đào Nha cũng là một bất ngờ. Thế nhưng, không cần phải than tiếc cho họ. Giới mộ điệu toàn cầu đã được bù đắp bằng những "cơn mưa bàn thắng" đầy hứng khởi, được tạo nên bởi tinh thần chiến đấu của hàng loạt "kẻ ngoài rìa".

Ai dám dự đoán ĐT Cô-xta Ri-ca (Costa Rica) có thể chơi hay đến vậy ở "bảng tử thần"? Mấy người tin ĐT Pháp có thể lên bóng thanh thoát và giàu sức mạnh đến như thế? Bên cạnh họ, những lá cờ Chi-lê (Chile) hay Mê-hi-cô (Mexico) cũng được phất cao, trong một bản hòa tấu ngọt ngào của những điều lãng mạn.

C.Rô-nan-đô (Cristiano Ronaldo) nhạt nhòa, hay Mét-xi (Messi) chật vật thể hiện năng lực cũng chẳng sao. Nây-ma (Neymar) đã bứt lên, theo sau anh là những Van Pơ-xi (Van Persie), Rốp-ben (Robben), Băng-giơ-ma (Benzema) và T.Muy-lơ (Thomas Mueller)..., trong một cuộc cạnh tranh ngoạn mục đầy sắc mầu của những bàn thắng. Hiện tại, đó là những cái tên nổi bật nhất sau nửa chặng đường, của một kỳ World Cup đầy sức sống.

3. Mặc kệ thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt vùng cận xích đạo, mặc kệ những biến động xã hội bên ngoài sân cỏ, mặc kệ cả những sai sót trong công tác trọng tài, đây vẫn là một vòng đấu bảng rất đáng nhớ. Trước loạt trận cuối, mới chỉ có sáu đội chắc suất đi tiếp. Bất cứ kẻ chinh phục nào cũng có thể gục ngã. Cho dù là "về đích" với chín điểm tuyệt đối, thì ĐT Hà Lan cũng đã phải trải qua những khoảnh khắc "ngả nghiêng".

Song, cùng với đội chủ nhà Bra-xin (Brazil), các ĐT Hà Lan, Đức, Pháp, Ác-hen-ti-na (Argentina) và Bỉ vẫn được đánh giá là các "diễn viên chính" của cuộc chơi. Cuối cùng thì những điều bất ngờ cũng sẽ đến lúc phải kết thúc, và lợi thế luôn thuộc về những đoàn quân vượt trội về thực lực. Chỉ mộng mơ thôi thì hiếm khi là đủ để đi đến tận cùng cuộc chinh phục mang tên World Cup, vốn đầy khắc nghiệt và thậm chí là tàn nhẫn. 20 lần tổ chức, mới chỉ có tám nền bóng đá được gọi tên...