Đứng dậy sau vấp ngã

Ngay sau trận thua bẽ bàng 0-3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Philippe Troussier đã đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Trong thông cáo chính thức, VFF xin lỗi người hâm mộ vì thành tích chưa đáp ứng mục tiêu đề ra, đồng thời hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đặt niềm tin cùng sự ủng hộ cho các đội tuyển quốc gia và bóng đá nước nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ cần gạt đi nỗi thất vọng để chiến đấu vì bản thân và niềm tin của người hâm mộ.
Các cầu thủ cần gạt đi nỗi thất vọng để chiến đấu vì bản thân và niềm tin của người hâm mộ.

PHÚT 80 cuộc đọ sức giữa Đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều khán giả tại sân Mỹ Đình đã ngao ngán đứng dậy, ra về. Đó là hình ảnh vô cùng hiếm thấy trong những năm gần đây.

Thất bại 0-3 trước đối thủ, như nhận định của bình luận viên Ngô Quang Tùng, đã trở thành "giọt nước tràn ly", sau hàng loạt những màn trình diễn bạc nhược của đội tuyển. Thậm chí, lực lượng an ninh đã phải theo sát để bảo đảm sự an toàn cho vị huấn luyện viên người Pháp, khi ông Troussier tiến về phía đường hầm.

"Hãy nhìn phản ứng của người hâm mộ. Hàng nghìn cổ động viên trên sân Mỹ Đình đã đồng thanh hô: Troussier out! Troussier out! Những sai sót liên tục lặp đi lặp lại khiến tất cả mất đi sự kiên nhẫn. Đã đến lúc Đội tuyển Việt Nam cần có sự thay đổi", bình luận viên Quang Tùng nhận định.

Nhìn lại một năm đã qua, Đội tuyển Việt Nam thi đấu tổng cộng 14 trận, với bốn trận thắng và để thua tới 10 lần. Trong đó, chúng ta chỉ chiến thắng duy nhất một lần trước Philippines ở giải đấu chính thức, cũng là vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận thua 0-3 vừa qua cũng nối dài chuỗi trận thất bại liên tiếp lên tới con số 7, đồng thời chấm dứt kỷ lục 20 năm không thua trước đối thủ Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình.

Thành tích bết bát khiến Đội tuyển Việt Nam từ vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.235,58 điểm vào cuối năm 2023, rớt xuống vị trí thứ 115. Đây là thứ hạng thấp nhất của chúng ta trong vòng hơn sáu năm qua.

BỎ qua những trường hợp chấn thương đáng tiếc trong đội hình, vấn đề khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu là sự thiếu vắng những cầu thủ đã thành danh, vẫn trong giai đoạn sung sức hay thậm chí đang lấy lại phong độ cao của mình. Chúng ta cần tôn trọng quan điểm và ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên, nhưng đồng thời cũng cần phân tích sự bất ổn xảy ra bấy lâu.

Ở cuộc đọ sức vừa qua, ông Troussier vẫn sử dụng bộ khung cũ và thay đổi ba nhân tố mới. Tiến Linh là điểm sáng duy nhất với cú sút chéo góc khung thành. Văn Khang chưa có được sự ổn định khi thực hiện đá phạt góc ra ngoài. Còn Minh Trọng, người trực tiếp dẫn đến bàn thua ở trận đấu trước đó, cũng không có nhiều đóng góp nơi hàng phòng ngự. Thậm chí, tất cả các cầu thủ đã "bỏ quên" Jay Idzes trong tình huống anh này đánh đầu ghi bàn.

Dù Quang Hải ghi tới năm bàn thắng trong chín trận gần nhất ở V-League hay mới thực hiện pha lập công gỡ hòa 2-2 cho Đội tuyển Việt Nam ở kỳ Asian Cup mới đây, anh vẫn không nhận được sự tín nhiệm của ông thầy người Pháp trong cả hai cuộc đọ sức với Indonesia. Hình ảnh Quang Hải chán nản đá thùng nước, liên tục ôm đầu, nhìn xa xăm và sau đó giận dữ ném chai nước xuống đường piste khi đối thủ ghi bàn ấn định tỷ số 3-0, cho thấy những cung bậc cảm xúc của cầu thủ 27 tuổi.

Theo các chuyên gia, sau khi nhận bàn thua, những phản ứng của Đội tuyển Việt Nam không đáng kể. Các cầu thủ không biết phải đá như thế nào. Những sự thay người của thầy Troussier cũng không mang lại hiệu quả.

Ai cũng hiểu quá trình chuyển giao thế hệ, cộng thêm việc cố gắng thay đổi tư duy chơi bóng không bao giờ dễ dàng. VFF và người hâm mộ đã chờ đợi ông Troussier mang đến sự tiến bộ và khởi sắc về chuyên môn. Nhưng thực tế không diễn ra như kỳ vọng.

CÂU lạc bộ Chelsea sau khi lên đỉnh châu Âu đã ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League hai năm nay. Giới chủ đội bóng, dù đã đầu tư hơn 1 tỷ bảng Anh để mua sắm ngôi sao, cũng không thể nhanh chóng cải thiện thành tích tập thể. Nói vậy để thấy bóng đá Việt Nam cũng không thể nằm ngoài quy luật này.

Trên lý thuyết, Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội nếu đối thủ sảy chân. Trong khi đó, chúng ta buộc phải thắng cả hai lượt trận cuối trước Đội tuyển Philippines và Iraq trong tháng 6. Với sự thay đổi diễn ra trên băng ghế huấn luyện, người hâm mộ vẫn mong đợi các cầu thủ sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ để chiến đấu vì mầu cờ sắc áo cũng như một lần nữa giành lại niềm tin của các khán giả nhà.

Trước đó, U23 Việt Nam sẽ tham dự Giải vô địch U23 châu Á vào tháng 4. VFF đang gấp rút tìm người thay thế ông Troussier. Huấn luyện viên Nhật Bản Daiki Iwamasa, ông Hoàng Anh Tuấn là những ứng cử viên tiềm năng có thể đảm nhận trọng trách dẫn dắt lứa trẻ. Chúng ta nằm cùng bảng với những đối thủ như Malaysia, Kuwait và Uzbekistan.

Những màn thể hiện sáng nước ở giải đấu này sẽ mang đến liều thuốc giảm đau cho người hâm mộ, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu của khán giả nhà với các lứa đội tuyển quốc gia.