Mấy tuần gần đây, Nhóm Công tác xã hội Hùng Vương 1991-1994 đã ngừng xuôi ngược gom góp gạo, trứng, thực phẩm, vật tư y tế... Ðơn giản chỉ vì họ chấp hành nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ, ngành y và của thành phố. Nhưng thay vì trao quà trực tiếp cho người nghèo, nhóm lại có cách làm khác, hợp lý hơn, là vận động 2.000 thùng mì tôm và 10 tấn rau củ quả, vận động xe tải chuyên chở thẳng đến các bếp ăn từ thiện. Bạn Vũ Dương Lâm chia sẻ: "Khi dịch bùng lần đầu, chúng tôi giúp người lang thang, người lao động thất nghiệp qua bữa. Nhưng giờ, chúng tôi tập trung vật lực cho các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến. Nơi tuyến đầu, mì ly, sữa hộp là tiện, gọn và cần nhất. Tuyến đầu khỏe, chúng ta cũng khỏe. Phải "làm điều gì đó" cho tuyến đầu".
Bất kể nắng mưa, tình nguyện viên Hồ Trường An (Ðội phun khử khuẩn lưu động thuộc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ Trẻ, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh), cùng 300 tình nguyện viên khác mang trên vai chiếc bình 40 kg, đi khắp các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến để phun xịt khử khuẩn. "Nguy hiểm, nóng, mệt nhưng tụi em sẽ ra quân cho đến ngày hết dịch", Trường An nói.
Những ngày khó khăn nhất, tinh thần chia sẻ cùng thành phố thân thương lan tỏa rộng trong đồng bào các giới, chức sắc, các dân tộc. Hiện có 299 tình nguyện viên là tăng, ni, Phật tử, tu sĩ thuộc các tôn giáo "may mắn" được chọn tham gia phục vụ tại Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện dã chiến số 10, Bệnh viện dã chiến số 12. Số người sẵn sàng cho việc "đảo quân" ở Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh và Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã lên đến hàng nghìn. Ai cũng mong được đóng góp phần mình để chia sẻ gánh nặng cho lực lượng chức năng, giúp đỡ người bệnh, người gặp khó khăn. Họ đã vun đắp cho tinh thần không gục ngã của người dân đất phương nam bằng hành động cụ thể.
Sau khi Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn có tâm thư kêu gọi, đã có tổng cộng hơn 1.300 tình nguyện viên là cán bộ y tế tư nhân, về hưu đăng ký tình nguyện chống dịch. Họ sẽ làm các công việc phục vụ khối điều trị, khối tuyên truyền và người sức yếu có thể trực điện thoại tư vấn cho các F. Các tình nguyện viên phiên dịch tiếng Hoa của Phòng Trưng bày Truyền thống văn hóa người Hoa Sài Gòn - Chợ Lớn đã vào trong hiểm nguy khi thực hiện phiên dịch cho các ca F là người cao tuổi, không biết tiếng Việt đến bệnh viện để tiêm ngừa, thăm khám, sàng lọc. Ðại diện nhóm, anh Kỳ Lân chia sẻ: "Mỗi ca chúng tôi làm liên tục năm giờ, không ăn uống vì không thể thay đồ bảo hộ ra, cũng không vệ sinh vì khối lượng việc khổng lồ mà người phiên dịch thì ít. Nhưng chúng tôi cũng muốn "làm điều gì đó" cho cộng đồng nửa triệu người Hoa ở thành phố, muốn góp chút công sức nhỏ bé để thể hiện lòng biết ơn, khi thành phố đã bảo bọc bao thế hệ người Hoa sinh sống, hòa nhập".
Trong đại dịch lịch sử này, mỗi người dân TP Hồ Chí Minh đang cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho bà con mình, cho thành phố nghĩa tình. Họ cống hiến mà chẳng cần lý do, như hình ảnh ca sĩ Phương Thanh độc diễn trước chục nghìn khán giả khu cách ly; như hình ảnh ca sĩ Quốc Ðại trùm kín người, khuân vác thực phẩm cho hàng trăm F1; như cái cách mà nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn ưỡn ngực chơi bài "Quê hương" phục vụ 10 nghìn F0 đang dậy sóng mạng xã hội. Tất cả hướng đến mục tiêu: Cho thành phố mau khỏe lại!.