Bạc màu thời gian con chữ

Chỉ cần mở trang sách, bạn đọc đã thấy thú vị về từng con chữ trong cuốn sách ghi “Tiểu thuyết kiếm hiệp-dã sử Việt Nam” (NXB Hội Nhà văn).
Bạc màu thời gian con chữ

Đó là màn sương ảo, thâm u của dòng sông Hương, tiếng trống canh từ vọng lâu, đến tiếng cú rúc trên cấm thành Huế. Rồi từ trang sách sẽ dẫn bạn đọc đến những câu chuyện, hình ảnh và bước chân giang hồ huyền bí cách nay gần hơn 200 năm có lẻ đó là thời kỳ cuối triều hoàng đế Gia Long đầu triều Minh Mạng.

Truyện lấy bối cảnh những năm đầu triều Minh Mạng, xoay quanh địa danh thành Gia Định hay còn gọi là thành Quy (thành Bát Quái). Truyện những nhân vật có thật lịch sử và hư cấu được tác giả đặt ở vị trí “chính diện”: Lê Văn Duyệt, Nguyễn Đăng Bảo, Lữ Toàn Trung, Hồng Nương Tử, Pháp Châu hòa thượng… Đối nghịch với Huỳnh Công Lý (nhân vật lịch sử), Lê Bá Điền, Trương Kiến Đức, Nguyệt Lam, Vương Đại Lực… Và thêm vài nhân vật nữa như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Tường Vân…

Với 438 trang dày dặn, “Nam Triều Kiến Mộng” là cuốn sách hiếm hoi dạng kiếm hiệp dã sử. Điều đáng quý là tác giả dù viết theo lối truyền thống nhưng văn phong lại khác biệt, thiên chất lịch sử. Đây chính là thế mạnh của cuốn sách vì tác giả cẩn thận từng nhân vật, điển tích, địa danh hay sự kiện lịch sử đều chăm chút tỉ mỉ nên bạn đọc rất an tâm. Bởi nhiều cuốn sách võ hiệp ở Trung Quốc hay Việt Nam thì thường được phóng bút quá đà.

Tác giả chủ trương lấy bối cảnh lịch sử làm nền để triển khai câu chuyện. Tôn trọng các sự kiện lịch sử chính nhưng hư cấu một số lỗ hổng mà lịch sử không nhắc tới, thí dụ về mức án nặng của Huỳnh Công Lý! Do vậy sách có giá trị nhất định về sử liệu. Theo nhà văn Nguyễn Đình Bốn đánh giá Bửu Nguyễn đi sâu vào khai thác về văn hóa, lịch sử nên đem lại cho bạn đọc một kiến thức rất quý. Nhà văn Cấn Vân Khánh cho rằng: “Tác phẩm đã đưa bạn đọc vào một thế giới võ hiệp kỳ ảo diễm lệ của Việt Nam đầu thế kỷ 19, ở đó có những anh hùng thầm lặng, muốn đưa đôi vai bé nhỏ của mình gánh vác sơn hà. Cuối cùng tình thương là thứ duy nhất còn lại để cứu rỗi cõi trần gian đầy đau khổ”. Nhà văn kiếm hiệp nổi tiếng Ưu Đàm Hoa cũng đánh giá: “Bửu Nguyễn đã rất thành công khi phối hợp giữa kiếm hiệp và dã sử, giữa tính chất kỳ ảo của dòng tiểu thuyết này với những sử liệu khô khan, khiến người đọc có thể thâm nhập và đắm mình vào một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc”.

“Nam Triều Kiến Mộng”, tác phẩm thứ hai của tác giả trẻ Bửu Nguyễn. Anh tên thật là Nguyễn Quốc Bửu, sinh năm 1988, ở Phú Yên. Sau khi ấn hành cuốn sách “Huyết án Phiêng Ngung thành” (2013), Bửu Nguyễn bắt đầu xây dựng chắp bút “Nam Triều Kiến Mộng”. Dù suốt hơn 10 năm đi sưu tầm tư liệu lịch sử, dù học tập ở các phương trời xa nhưng Nam Triều Kiến Mộng vẫn đeo đẳng cho đến tận hôm nay. Sự cẩn thận, tỉ mỉ hơn 10 năm “mài bút” nên cuốn sách thật sự chinh phục bạn đọc.