Thế giới của cuốn sách bắt đầu từ một miền đồng nội rất đỗi thân quen, nơi có cỏ cây, hoa lá, những bụi rậm, những khoảng trời xanh và vô số sinh vật bé nhỏ vẫn ngày ngày sống một cuộc đời riêng mà đôi khi con người chẳng mấy để tâm. Bằng trí tưởng tượng phong phú cùng tình yêu dành cho thế giới muôn loài, nhà văn Uông Triều đã mở cánh cửa dẫn độc giả bước vào thế giới ấy, để gặp Bọ Ngựa Xanh và theo chân cậu trong một cuộc phiêu lưu vừa hồn nhiên, vui nhộn, vừa hào sảng và xúc động.
Ở miền đồng nội ấy, những sinh vật vốn quen thuộc bỗng có tên gọi, tính cách, niềm vui, nỗi buồn và những câu chuyện của riêng mình. Đó là Chuồn Chuồn Ớt, Chim Sẻ, Nhặng Xanh, Châu Chấu Ngô, Ong Vò Vẽ, tiểu thư Cỏ Úa cùng bao người bạn nhỏ bé khác. Dưới ngòi bút của nhà văn, thế giới côn trùng và muông thú hiện lên như một xã hội thu nhỏ: Có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, những tình bạn được hình thành, những hiểu lầm, thử thách, hiểm nguy và cả những lúc mỗi nhân vật vấp ngã rồi nhận ra bài học. Chính từ đó, câu chuyện vượt ra khỏi một cuộc phiêu lưu đơn thuần để chạm đến những giá trị gần gũi về cách chúng ta cư xử với người khác và học cách khắc phục những nhược điểm của chính mình.
Trung tâm của câu chuyện là Bọ Ngựa Xanh - một nhân vật mang trong mình dáng dấp của người hiệp sĩ nhưng không phải kiểu hiệp sĩ bất khả chiến bại thường thấy trong những câu chuyện quen thuộc. Danh xưng “Hiệp sĩ một tay” đã gợi ra một điều thú vị: Người anh hùng ở đây không được định nghĩa bởi sự toàn vẹn hay sức mạnh tuyệt đối. Có những mất mát không thể thay đổi, nhưng một chú bọ ngựa bé nhỏ vẫn có thể lựa chọn cách đối diện với những khiếm khuyết của mình. Bởi thế, điều làm nên một hiệp sĩ không nằm ở việc sinh vật ấy mạnh đến đâu mà ở chỗ khi đứng trước khó khăn, sợ hãi và bất công, sinh vật ấy lựa chọn điều gì.
Biết đâu, sau khi gấp cuốn sách lại, một bạn nhỏ nào đó sẽ muốn trở thành một hiệp sĩ. Không phải một hiệp sĩ cầm kiếm bước vào những trận chiến, mà là một người biết can đảm khi cần can đảm, biết chính trực trước điều đúng sai, biết đưa tay ra khi bạn bè cần giúp đỡ và vẫn giữ được một trái tim đầy yêu thương.
Và nếu một cuốn sách có thể gieo vào lòng trẻ nhỏ một ước muốn đẹp đẽ như thế, có lẽ đó đã là một điều thành công.