Tiến về miền chưa biết

Trong cuốn du ký “Từ nhà anh về nhà em” do NXB Kim Đồng vừa phát hành, tác giả Thibault Clemenceau đã kể lại chặng đường cùng vợ đạp xe 16 nghìn km suốt hơn một năm từ Pháp về Việt Nam với rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Tiến về miền chưa biết

Cách đây hơn 10 năm, Thibault Clemenceau - một chàng trai mê phiêu lưu người Pháp - gặp gỡ Khánh Huyền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi họ sánh đôi, thành vợ chồng, cùng nhau thực hiện những điều thú vị. Ngày nọ, Thibault hỏi vợ có sẵn lòng cùng anh đạp xe băng qua châu Âu, qua vùng Caucasus, Trung Đông, Ấn Độ và châu Á để về thăm Việt Nam. Và Khánh Huyền gật đầu, khẽ nói “Dạ có!” với tất cả sự tin tưởng, thương yêu.

Họ có sáu tháng tập luyện, chuẩn bị trước khi khởi hành, bắt đầu chuyến đi đặc biệt nhất đời mình. Hai chiếc xe đạp đường trường với các túi đồ tinh gọn tối đa được đôi vợ chồng trẻ đặt cho cái tên ngộ nghĩnh là Tank (Xe tăng) và Monster (Quái vật). Sau xe là hai chiếc nón lá, đại diện hình ảnh của dự án cộng đồng mà họ vừa khởi xướng với mong muốn quyên góp 16 nghìn đô-la Mỹ hỗ trợ Poussières de Vie (có nghĩa là “Bụi đời”), một tổ chức phi lợi nhuận của Pháp được thành lập tại Việt Nam từ năm 2002 để giúp đỡ trẻ em khó khăn.

Một quỹ từ thiện được tạo ra trên không gian mạng, công khai số tiền nhận về theo từng cây số hiển thị của cuộc hành trình. “Khi trang web của vợ chồng tôi sẵn sàng hoạt động thì Bụi đời, tổ chức phi lợi nhuận mà cả hai hỗ trợ nhiều năm qua cũng vừa cho ra mắt nền tảng quyên góp trực tuyến. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhận được hơn 3.000 đô-la Mỹ. Điều này giúp nhân đôi nhiệt huyết và tiếp sức cho trái tim nhỏ bé của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu”, Thibault chia sẻ.

Viết sách du ký nhưng phần lớn thời lượng, tác giả không chọn ghi chú hành trình mà ưu tiên cho các cuộc gặp gỡ đáng nhớ với những người từ lạ, thành quen ở nhiều đất nước, nền văn hóa khác nhau. Cùng nhau, họ băng qua những ngọn núi hùng vĩ, những sa mạc không bóng người, đặt chân đến các ngôi làng hoang sơ hay thành phố nhộn nhịp để tận mắt chứng kiến cảnh đẹp của từng điểm đến. Hàng nghìn đoạn đường gập ghềnh, trắc trở cùng biết bao tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xuất hiện, lặp đi lặp lại, nhiều lần chạm đến giới hạn thể chất lẫn tinh thần.

Kết thúc hành trình, dự án Nón lá quyên góp được 17.395 đô-la Mỹ. Thế nhưng, điều khiến Thibault - Khánh Nguyên hạnh phúc hơn cả chính là sự dõi theo, đồng hành của những người chưa từng quen biết để cùng nhau làm nên hành trình ý nghĩa này.