“Những miền quê trong thơ Việt” (NXB Đại học sư phạm) là một đồng điệu giữa thơ và phê bình của hai tác giả Nguyễn Hoài Nam và Đỗ Anh Vũ. Cuốn sách là quá trình chọn - bình của hai tác giả với 34 tác giả với 34 tác phẩm. Mỗi miền quê, trong nguồn cảm xúc của mỗi thi sĩ đều mang một mã định danh, để mỗi độc giả tìm thấy nơi chôn nhau cắt rốn, lại được thám hiểm vào vùng đất mới. Gặp trong đó: “Khau Vai” - Trần Hòa Bình, “Tuyên Quang” - Nguyễn Đức Hạnh, “Dựng nhà trên dãy Hoàng Liên Sơn” - Vũ Quần Phương, “Pha Đin” - Trần Nhật Minh, “Gửi Lai Châu” - Trần Mạnh Hảo, “Cỏ hồng” - Đỗ Trung Quân, “Đêm sông Cầu” - Đỗ Trung Lai…
Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện tình Khau Vai được chọn bắt đầu cho cuốn sách này. Tình yêu là khởi nguyên sự sống. Câu thơ như một nhận định phổ quát cho mọi kiếp người: “Ai trong đời chẳng có một Khau Vai”. Điều quan trọng là những người yêu nhau không ngần ngại và dám vượt qua số phận của chính mình (Đỗ Anh Vũ). Về Tuyên Quang, thị trấn heo hút đường mòn, đứa con thoát thai từ núi đá - Nguyễn Đức Hạnh với tứ thơ nghiêng núi, tạc vào đá không thời gian thẳm vời. Chàng thi sĩ vẫn giữ nguyên cốt cách lãng tử không bao giờ đổi khác: “Chiều nay về đốt củi làm thơ” (Đỗ Anh Vũ).
Trên đèo Pha Đin, Trần Nhật Minh viết tứ thơ ngàn mây, Đất và trời giao hoan. Anh hẹn một mùa tri kỉ bằng nhịp thơ năm chữ rắn rỏi như từng bước chân của con người vượt lên đá núi (Đỗ Anh Vũ). Bản thân mình cũng có thể là tri kỷ của chính mình, khi sống với phần bên trong lặng lẽ và đậm sâu nhất.
Ở miền đất Thần kinh khói sương phong bọc, Nguyễn Tiến Thanh lại vẽ Huế thơ giữa đời và đạo, trong hoan ca, mê hoặc của lộng lẫy giấc mơ lẫn vào mặt trời vụt qua lăng mộ, chuông chùa Thiên Mụ mặc khải quá khứ và lay gọi hiện tại. Với bài thơ Huế, Nguyễn Tiến Thanh đã có một Huế của riêng mình (Nguyễn Hoài Nam).
Chọn thơ hay đã khó bởi mỗi người có mĩ vị riêng, bình cô chắt lại càng khó. Trong khuôn khổ đó, hai tác giả có những góc nhìn tinh, bắt được tứ thơ, trong phát hiện độc đáo không chỉ với độc giả mà còn với chính họ.
Cuốn sách đẹp và lôi cuốn hơn qua thiết kế mĩ thuật và minh họa của hai họa sĩ Trần Thắng, Lê Dũng Cường. Đánh thức tình cảm với quê hương, trách nhiệm, lòng biết ơn của mỗi người với mảnh đất sinh thành, mong cuốn sách giúp thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào với nơi mình được sinh ra và trở về.