Tôn vinh áo dài Việt Nam
Ở Đà Nẵng, thương hiệu áo dài thêu, vẽ hoa Hướng Dương của chị Bảo Quyên rất được lòng du khách. Khách trong nước, khách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản biết rồi tìm đến tiệm chị đặt may áo dài. Sản phẩm áo dài làm bằng tay hoàn toàn, thêu, chọn hoa hướng dương là nét chủ đạo trong rất nhiều sản phẩm.
Ngay từ những ngày đầu thành lập thương hiệu “Quyên Designer”, chị chọn hình ảnh hoa hướng dương vì đây là loài hoa mang biểu tượng của sự quyết tâm, tỏa sáng, bền bỉ - những yếu tố chính để chị đi theo con đường này và luôn hướng về phía mặt trời, phía ánh sáng. Chị nhớ lại, hồi còn bé, những nét vẽ đầu tiên là bông hoa mầu vàng nhiều cánh. Sau này lớn lên và tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của hoa hướng dương, chị đã chọn để lấy làm thương hiệu cho sản phẩm thiết kế của mình với mong muốn thương hiệu, sản phẩm của mình luôn tỏa sáng và bền bỉ với thời gian.
Sau thành công vẽ hoa hướng dương lên áo dài, chị đầu tư nghiên cứu, phác thảo, phối mầu vẽ hoa sen lên áo dài. Chị lý giải, hoa sen được xem như quốc hoa của Việt Nam, mang tính chất hồn quê và dân tộc, được vẽ, thể hiện lên áo dài cũng được coi như quốc phục của Việt Nam -
đây là một sự kết hợp hoàn hảo cho một sản phẩm áo dài. “Không rập khuôn, không lặp lại” là cách chị theo đuổi với sản phẩm của mình. Khách hàng tìm đến, đón nhận, rồi lại quay lại tiếp tục đặt hàng. Chị hạnh phúc vì điều đó.
Nếu yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp nhưng không có năng khiếu vẽ là một trở ngại. Nhưng làm nghệ thuật đối với một người sáng tác, đam mê vẽ từ nhỏ như Bảo Quyên là một lợi thế. Để tạo dựng thương hiệu của mình, chị không cho phép bản thân lặp lại trong sáng tạo và mỗi một sản phẩm của chị đều có một cái duy nhất. Là người kỹ tính và cầu toàn, với mỗi thiết kế, chị luôn đặt lên đó nhiều thời gian, công sức. Chị khẳng định, may áo dài thấy vậy chứ không hề đơn giản vì mỗi dáng người là một số đo, phom dáng khác nhau. Phải nhìn vào dáng người, hiểu dáng người, giúp che khuyết điểm, tôn vinh vẻ đẹp cho người mặc… chứ không chỉ đơn thuần là đo, cắt và may. Để may được một chiếc áo dài đẹp, thợ may phải khéo léo, tỉ mỉ từng đường kim, mũi chỉ, khó nhất là khâu vào cổ áo, nếu không kỹ phần cổ áo dễ bị đùn, dáng áo không thẳng. Chọn áo dài cách tân với chất liệu vải lụa, linen, chị thường xuyên nghiên cứu, cập nhật nhanh kiểu dáng, họa tiết áo dài cách tân đang thịnh hành, tự cắt, thêu, vẽ hoa lên áo.
Chị có hẳn bộ sưu tập áo dài với hình vẽ phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An. Và đây cũng là những tác phẩm/sản phẩm áo dài chị đã được khách đặt mua hết ngay sau khi công bố, ra mắt. Điều đặc biệt trong những bức vẽ trên áo dài của nhà thiết kế Quyên là mang tính ứng dụng cao, nét vẽ mềm mại, có hồn.
Lắng lại nét văn hóa Việt Nam trên những chiếc áo dài, chị đã có nhiều đêm miệt mài làm việc. Phần lớn chị tự nghiên cứu, tự học và thực hành rất nhiều. Làm chưa ưng ý thì làm lại, may chưa được thì tháo ra may lại, vẽ không đạt thì bỏ luôn sản phẩm… Chính sự cầu toàn và nghiêm túc đó trong công việc, đã giúp chị thành công. Với hai lần tổ chức Show diễn áo dài “Là Duyên”, “Là Nắng” và đang ấp ủ show diễn áo dài Sen. Chị tự tin khi được làm việc vì đam mê, kiếm tiền bằng năng khiếu của chính mình là điều tuyệt vời nhất. “Vừa làm nghệ thuật những phải kiếm sống được chứ không phải hư ảo về nghề với ngành học thiết kế thời trang. Phác thảo trên giấy thì bộ quần áo nào cũng đẹp nhưng để đưa được phác thảo ra đời thực với sản phẩm hoàn thiện mang tính ứng dụng cao. Mình nhìn được vấn đề này và đi học những khóa học như vậy, để vừa tung tẩy trong niềm đam mê thiết kế, vẽ, thêu của mình, vừa bán được các sản phẩm để nuôi sống mình. Để cuộc sống mình có thể “chill”, chị tâm sự.
Ơn những người thầy đầu tiên
Tốt nghiệp đại học với ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch, được mặc áo dài để truyền tải lịch sử, văn hóa Việt Nam, nhưng rồi chị lại trở thành nhà thiết kế thời trang. 34 tuổi chị mới bắt đầu “học nghề”, rất muộn so với những người bạn đồng trang lứa. Chia sẻ về hành trình ấy, chị cho biết, mình học nghề thiết kế thời trang ở những người thầy “đặc biệt”, và chú trọng đến việc thực hành.
Xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm của mình với nhãn hiệu “Quyên Designer”, đã được đăng ký bản quyền thương hiệu, chị nói rằng giờ đã thành công phần nào trong quá trình xây dựng, phát triển và đưa thương hiệu ra với thị trường, nhưng những người thầy đầu tiên của chị không phải là những người thầy trên giảng đường mà chính là những người thầy “hữu duyên” đã hỗ trợ. Đầu tiên là cô thợ may mà trước đây chị hay đến may áo quần để mặc. Và bài học đầu tiên mà cô thợ may quen dạy chị là kỹ thuật vô (ráp) cổ áo của một chiếc áo sơ-mi - đây là kỹ thuật khó nhất trong may mặc. Và những công đoạn còn lại, chị vừa học, vừa nhìn cô giáo để tự làm. “Riêng áo dài em tự tìm hiểu, tự học” chị nói và cũng khá bất ngờ vì chính mình sau chừng ấy tháng năm xây dựng thương hiệu cho may mặc cho riêng mình.
10 năm kể từ ngày khởi nghiệp (năm 2014) với những số vốn ít ỏi trong tay và vượt qua nhiều khó khăn. Và ngày khai trương cửa hàng năm đó toàn bộ số hàng chị bán được 7,5 triệu đồng. Đó là số tiền khá lớn thời điểm ấy. Hiện tại, bằng nhiều phương thức tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm, chị đã có một nguồn thu tạm ổn để có thể duy trì công việc, ổn định nhân công và không ngừng sáng tạo. “Hành trình đó không phải chỉ là hoa hồng. Mình phải trải qua rất nhiều khó khăn để trụ vững đến bây giờ. Yêu nghề và phải tin bản thân mình làm được, sẽ thành công” chị nói.
“Trong sâu thẳm lòng mình, tôi muốn gửi lời cảm ơn thật nhiều đến những người thầy đặc biệt không ở trên giảng đường của mình. Những đường cắt, mũi kim, sợi chỉ, nét phác thảo, cách pha màu… đầu tiên ấy, mãi là bài học đầu tiên đi theo tôi cùng năm tháng cuộc đời”, chị Bảo Quyên bộc bạch.