Tranh của họa sĩ ZĨN.
Tranh của họa sĩ TÍN NHƯỢNG.
Tranh của họa sĩ LET.
Tưởng ở thế kỷ 21 khi vấn đề bình đẳng giới được đề cao và chuyện trọng nam khinh nữ tưởng đã có hồi kết, ai ngờ nó vẫn tồn tại, dai dẳng, trong xã hội chúng ta. Không ít bé gái bị chính người thân trong gia đình miệt thị “đồ ăn hại”, “đồ vịt giời”... mang chấn thương tâm lý suốt đời. Cần nhanh chóng thay đổi nhận thức về bình đẳng giới, trước hết ngay ở các cơ quan công quyền và các đoàn thể vì một xã hội tốt đẹp văn minh hơn.
Tranh của họa sĩ ZĨN.
Tranh của họa sĩ TÍN NHƯỢNG.
Tranh của họa sĩ LET.