Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Tiến Trọng: Tết năm nay có rất nhiều ý nghĩa

Giành Huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam ở nội dung nhảy xa của môn điền kinh, tuyển thủ Nguyễn Tiến Trọng là cái tên khiến những người yêu mến thể thao Việt Nam phải nhớ, bởi ngay sau khi giành HCV SEA Games, anh đã có màn cầu hôn đầy ấn tượng ngay trên sân Mỹ Đình với người bạn gái Phương Trinh là tuyển thủ cầu mây. Vì thế, với Tiến Trọng, Tết 2023 sẽ rất nhiều ý nghĩa và cả hồi hộp, vì sau đó anh sẽ chính thức lên xe hoa.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh | Thanh Xuân
Ảnh | Thanh Xuân

Những tấm HCV đáng nhớ nhất

Xuất thân là vận động viên (VĐV) điền kinh của tỉnh Hải Dương, Nguyễn Tiến Trọng đến với thể thao khá trễ khi đã 15 tuổi và nội dung anh tập luyện là 10 môn phối hợp. Tuy nhiên, chỉ sau đó một năm, nhìn thấy tố chất nổi trội của Tiến Trọng ở nội dung nhảy xa và nhảy ba bước, các HLV của đơn vị Quân đội đã chuyển nhượng anh về đây thi đấu và ba năm sau, Tiến Trọng đã lần đầu tiên giành HCV nội dung nhảy xa tại Giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2016.

Với chàng thanh niên 19 tuổi khi ấy, tấm HCV ấy rất có ý nghĩa bởi: "Đấy là HCV cao nhất trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao của em và càng đặc biệt hơn khi lần ấy em đã phá kỷ lục trẻ quốc gia với thành tích 7,68m. Cũng nhờ chiếc HCV này mà sau đó em được gọi vào ĐTQG", anh chia sẻ.

Riêng bản thân tôi lại nhớ ngày 15/5/2022, ngày thi đấu thứ hai của môn điền kinh tại SEA Games 31 diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Hôm ấy, đương kim vô địch SEA Games Sapwaturrahman (Indonesia) vẫn đang thi đấu và thành tích kỷ lục đại hội 8,03m do anh nắm giữ không dễ vượt qua. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Trọng lại rất tự tin trước ngày thi đấu: "Em rất tự tin vào bản thân. Hãy tin em!". Và chàng tuyển thủ này đã làm được khi giành chiếc HCV SEA Games đầy bất ngờ, với thành tích 7,80m. Với gương mặt đầy nước mắt, Tiến Trọng đã ôm lấy tôi rồi hét thật to: "Em làm được, em đã giành HCV SEA Games rồi anh ơi".

Nhà vô địch chia sẻ trên sóng truyền hình: "Em rất vui vì chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong cuộc đời. Cả năm qua, em đã gần như không được về nhà để luyện tập cho việc tranh đoạt thành tích tại SEA Games lần này. Tuy nhiên, em vẫn không hài lòng với thành tích đạt được (7,80m), bởi vẫn còn thấp so với thành tích tập luyện của em...".

Khó quên những cái Tết xa nhà

Đến giờ, trong đời mình, Tiến Trọng có hai cái Tết xa nhà và đều là những ấn tượng rất khó quên. Đầu tiên là cái Tết vào năm 2018 khi cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc, nhằm chuẩn bị cho giải điền kinh châu Á trong nhà diễn ra tại Iran vào tháng 3 cùng năm.

Tuyển thủ sinh năm 1997 kể: "Lần đầu tiên trong đời phải trải qua một cái Tết xa nhà, em buồn và nhớ gia đình ghê gớm. Mọi người khi ấy đều bảo, Tết Trung Quốc cũng giống Việt Nam nên có gì phải buồn, nhưng họ đâu hiểu thời điểm ấy, hầu hết những người bản địa đều về nhà ăn Tết, còn mình lại xa nhà. Đấy là chưa kể, ngày mùng 1 khi tất cả xum vầy bên gia đình thì bọn em lại đi tập. Trên sân tập, nghe tiếng pháo đì đùng xa xa, bọn em cứ ứa nước mắt vì nhớ nhà. Càng buồn hơn, khi năm ấy em lại bị chấn thương ngay lúc vừa thi đấu vòng loại ở giải châu Á".

Đến năm 2021, Tiến Trọng và các VĐV của Quân đội tiếp tục phải ăn Tết xa nhà bất đắc dĩ, khi mà dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam. Đấy cũng là cái Tết rất buồn của nhiều người Việt.

Tiến Trọng hồi tưởng: "Lần ấy, do dịch bệnh bùng phát, để bảo đảm an toàn cho các VĐV nên đơn vị quân đội yêu cầu tất cả phải ăn Tết tại đơn vị chứ không được về nhà. Thực tế, Tết ở lại đơn vị cùng anh em có cái vui riêng, nhưng vẫn không thể bằng ở nhà. Chẳng hạn, mỗi năm về nhà em vẫn cùng bố đi mua đào về chưng Tết, hoặc phụ bố mẹ gói bánh chưng, rồi dọn dẹp nhà cửa... nhưng điều ấy không thể thực hiện khi ăn Tết cùng anh em trong đơn vị. Năm ấy, bọn em thường xuyên điện thoại về chúc Tết bố mẹ, anh chị và người thân trong gia đình. Nhà em ở Hải Dương cũng rất gần Hà Nội, nhưng lại như quá xa vì dịch bệnh. Chưa kể sau đó, bọn em cũng phải thường xuyên bị cấm trại tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, để chuẩn bị cho SEA Games 31"…

Ra Giêng anh cưới em

Nhớ hôm Tiến Trọng giành HCV SEA Games 31, bà Nguyễn Thị Đoàn, mẹ của Trọng đã bảo với tôi: "Anh xem nhắc thằng Trọng giúp mẹ, chứ mẹ thấy nó cứ lông bông theo nghiệp thể thao, chẳng biết khi nào mới có thể yên bề gia thất". Vậy nhưng khi vừa bước xuống bục nhận huy chương, nhà vô địch đã khiến tất cả bất ngờ khi rút trong túi ra chiếc nhẫn và ngỏ lời cầu hôn với nữ tuyển thủ cầu mây Nguyễn Thị Phương Trinh. Lý giải về việc chọn thời khắc ấy để cầu hôn, nhà vô địch chia sẻ: "Em với Phương Trinh yêu nhau đã hơn một năm, tình yêu cũng đã đủ lớn, nhưng em chưa chính thức ngỏ lời với cô ấy. Thời điểm ấy em nghĩ, nếu giành HCV thì sẽ chính thức cầu hôn với Trinh. Chỉ có giành HCV, em mới đủ tự tin để làm điều ấy và thật sự bản thân đã rất nỗ lực vì chiếc HCV và vì tình yêu của bọn em".

Lần ấy, Nguyễn Tiến Trọng đã khiến tất cả ngỡ ngàng vì màn cầu hôn độc nhất vô nhị tại SEA Games 31, trong lúc nữ tuyển thủ Phương Trinh bất ngờ đến rơi nước mắt vì hạnh phúc. Sau đó, Tiến Trọng và Phương Trinh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới của mình sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2023.

Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Tiến Trọng: Tết năm nay có rất nhiều ý nghĩa ảnh 1

Cặp đôi Tiến Trọng và Phương Trinh của làng thể thao Việt. Ảnh | FBNV

Những ngày tháng 11/2022, khi đang tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị chinh phục những mục tiêu sắp tới, Tiến Trọng chia sẻ: "Tết 2023 này với em có lẽ sẽ rất nhiều ý nghĩa và không kém hồi hợp. Đây có lẽ là cái Tết vui nhất khi trong năm em đã giành được tấm HCV SEA Games, lại chính thức có người yêu và sắp trở thành vợ, bởi sau Tết là em đưa nàng về dinh. Tuy nhiên, Tết này bọn em chắc chỉ được nghỉ vài ngày rồi ngay sau đó sẽ lại lao vào tập luyện, vì thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia đã không còn nhiều khi mà tháng 5 sau đó đã bắt đầu khởi tranh".

Tết với một tuyển thủ như Nguyễn Tiến Trọng luôn có những dấu ấn và hương vị rất đặc biệt, nhưng với anh Tết năm nay lại còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn. Chúc nhà vô địch của chúng ta luôn hạnh phúc và tiếp tục giữ vững chiếc HCV SEA Games nhảy xa tại SEA Games năm sau trên đất Campuchia.

Cố gắng vượt cột mốc 8m

Thành tích kỷ lục quốc gia của Tiến Trọng ở môn nhảy xa hiện nay là 7,98m và anh đang hướng đến việc vượt cột mốc thành tích 8m. Vì phải vượt qua cột mốc này, tuyển thủ cao 1,93m mới mong tiếp tục giành được chiếc HCV tại SEA Games 32 vào tháng 5 tại Campuchia, bởi của đối thủ nặng ký Sapwaturrahman người Indonesia vẫn đang thi đấu và thành tích kỷ lục SEA Games 8,03m của anh này vẫn là thách thức mà Tiến Trọng muốn vượt qua.