Thủ lĩnh biệt đội bơi Đội Mũ Đỏ

Không thể vô trách nhiệm với bản thân khi bước sang tuổi 30 sở hữu trọng lượng cơ thể lên đến 86 kg, Nguyễn Văn Thủy, biệt danh Thủy béo, hiện công tác tại Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải (thuộc Bộ Giao thông vận tải) quyết tâm thay đổi bản thân. Sau nhiều cân nhắc, anh Thủy chọn gắn bó với môn thể thao bơi lội. Tuy nhiên, đó là quyết định của 18 năm trước. Hiện tại, Nguyễn Văn Thủy là thủ lĩnh của một câu lạc bộ bơi sinh tồn với khoảng 3.000 thành viên đủ độ tuổi, nhiều nhất là trẻ em. Ðặc biệt hơn, hiện đang có 800 thành viên tinh nhuệ mệnh danh là kình ngư - những thành phần cốt cán của Câu lạc bộ bơi Ðội Mũ Ðỏ.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đội Mũ Đỏ Nguyễn Văn Thủy luôn yêu thương chăm chút các thành viên nhí. Ảnh | ĐMĐ
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đội Mũ Đỏ Nguyễn Văn Thủy luôn yêu thương chăm chút các thành viên nhí. Ảnh | ĐMĐ

Xây dựng cộng đồng sống khỏe, an toàn trong môi trường nước

Anh Thủy kể: Thời 30 tuổi tôi rất béo, có thời điểm nặng 86 kg. Tôi đã chớm mắc các chứng bệnh về tim mạch cũng như các biểu hiện của bệnh về rối loạn chuyển hóa. Cần phải thay đổi. Cần phải xây dựng thói quen sống lành mạnh và tích cực vận động. Tự tôi có sự chuyển biến trong nhận thức và bén duyên với bộ môn bơi từ đó.

Năm 2011, tôi bắt đầu dạy bơi cho con gái. Tuy nhiên, chỉ hai bố con tập bơi với nhau thì khá buồn chán. Bản tính thích vui, vậy là tôi tập hợp thêm con của bạn bè đến dạy bơi. Từ 7 thành viên đầu tiên, đến cuối mùa hè năm đó, nhóm học bơi chú Thủy béo đã tăng lên gấp 3. Đội Mũ Đỏ chính thức được thành lập vào tháng 5/2012 và ngày càng phát triển mạnh mẽ đến ngày hôm nay.

Cái tên Câu lạc bộ Đội Mũ Đỏ có xuất xứ từ lòng biết ơn. Thầy dạy bơi của tôi có tặng một chiếc mũ bơi mầu đỏ. Món quà đó tôi rất yêu quý, cùng tôi chinh phục nhiều lần vượt qua giới hạn bản thân. Thầy từng dạy bơi cho tôi miễn phí, nên tôi cũng theo tôn chỉ đó.

Anh Nguyễn Văn Thủy cho biết, thời kỳ đầu đặt mục tiêu bơi thành tích, trong những mùa bơi đầu tiên, hàng trăm giải thưởng to nhỏ được các thành viên Đội Mũ Đỏ gặt hái về. Tuy nhiên nhận thấy thực trạng đuối nước đang nhức nhối, anh Thủy chú trọng truyền dạy về kỹ năng bơi sinh tồn. Khái niệm sinh tồn của Đội Mũ Đỏ: tồn tại trong môi trường nước lâu nhất ở trạng thái thoải mái nhất.

Nỗ lực của các con và sự kiên trì của cha mẹ đã giúp thầy Thủy béo đào tạo cho hàng nghìn bé biết bơi và duy trì hoạt động bền lâu. Sau khi hoàn thành khóa học bơi 20-30 buổi, các bé đội Dự Bị có thể bơi được tối thiểu 1 km. Thầy Thủy thường xuyên tổ chức các cuộc thi để giúp các bạn đội Dự Bị có cơ hội được nâng hạng, biểu thị ở việc đổi mầu mũ, chính thức là thành viên Mũ Đỏ Trắng, Mũ Đỏ…

Bơi liên tục trong nhiều giờ đồng hồ là điều nhiều người lớn cũng khó lòng làm được, nhưng đó là chuyện nhỏ đối với các thành viên Đội Mũ Đỏ. Các kình ngư nhí mới 6 tuổi đã có thể bơi 1,5 km, những trẻ lớn hơn có thể bơi liên tục 3-5 km. Suốt 12 năm qua, ngày nào thầy Thủy cũng luôn có mặt ở bể bơi, tận tình chỉ dạy các em nhỏ trong đội bơi Mũ Đỏ.

Thầy giáo Thủy, mà phần đông các cháu thường gọi bác Thủy béo, quá quen thuộc với quang cảnh bể bơi mỗi sáng là những cái miệng ngáp ngái ngủ, nhưng chỉ một lúc sau là rộn rã tiếng cười, tiếng mách mỏ cãi cọ chành chọe nhau, nhưng thoắt cái lại đua nhau bơi lội như những con rái cá dưới làn nước trong xanh…

Rèn tính kỷ luật và sự bền bỉ

Thông thường, dậy sớm đối với trẻ, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, là việc khó. Với thành viên Đội Mũ Đỏ thì khác, để được tham gia lớp học, bác Thủy béo ra điều kiện, tối thiểu, các thành viên phải cam kết đến bể 3 lần mỗi tuần. Muốn vậy, trẻ tự giác đi ngủ sớm và thức dậy rất sớm để kịp đến ca học bơi buổi sáng thường bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút và kết thúc vào 7 giờ. Làm được điều này đòi hỏi tính kiên trì đặt lên hàng đầu, bởi bác Thủy vẫn nói với trẻ, các con đến với câu lạc bộ không chỉ học bơi mà còn rèn tính kỷ luật và sự bền bỉ. Anh thường trao đổi và thống nhất kỹ với các phụ huynh khi đăng ký tham gia thành viên và lớp học của mình: 5% thành công đến từ môi trường tập luyện, 15% từ nỗ lực của các bé và 80% đến từ cha mẹ.

Thủ lĩnh biệt đội bơi Đội Mũ Đỏ ảnh 1

Thành viên Câu lạc bộ Đội Mũ Đỏ hào hứng, phấn khởi vì được giao lưu cùng thần tượng bơi lội Ánh Viên.

Để đưa các thành viên vào kỷ luật, bản thân người thủ lĩnh Nguyễn Văn Thủy luôn gò mình vào khuôn khổ đầu tiên. Với một công chức cân bằng giữa công việc, gia đình và luyện tập thể thao là điều tưởng dễ dàng nhưng để duy trì bền bỉ, tuân thủ tối đa nhất có thể là thách thức lớn. Anh Thủy đã làm được và trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho tất cả thành viên câu lạc bộ.

Dù con trai đã rời vòng tay mẹ trở thành du học sinh, chị Nguyễn Minh Hiếu vẫn luôn dõi theo, ủng hộ niềm vui và nỗ lực mỗi ngày của cộng đồng Đội Mũ Đỏ. Con trai chị Hiếu vốn là thành viên Đội Mũ Đỏ đời đầu. Chị Hiếu đã có những dòng chia sẻ chân thành mà vẫn rưng rưng cảm xúc: Mẹ cháu báo cáo chú là hè này có đứa theo gương chú Thủy ở lại trường, quyết tâm thi lấy Chứng chỉ cứu hộ để được nhận vào làm nhân viên cứu hộ và dạy bơi miễn phí cho các bạn. Gương sáng của chú, các con tiếp bước theo! Được tôi luyện trong Đội Mũ Đỏ nên con rất nỗ lực. Lại nhớ đến những hôm mùa đông mưa rét, 5 giờ sáng, mẹ con lai nhau bằng xe máy đến bể bơi, đến nơi đã thấy chú và mọi người ở đó rồi. Thực sự những năm tháng đó không được chú rèn giũa và có đồng đội tuyệt vời thì con chưa chắc đã trưởng thành như hôm nay. Bài luận mà con gửi cho trường cũng chính là bài con viết về chú, có câu “Chú tên là Thủy và tên của chú cũng có nghĩa là nước”.

Hạnh phúc cho đi là còn mãi…

Đó là triết lý sống của thủ lĩnh Câu lạc bộ Đội Mũ Đỏ, giờ đây trở thành tinh thần của các thành viên. Những học trò của thầy Thủy thời kỳ đầu, giờ đã thuần thục kỹ năng, hầu hết đều hoạt động trong câu lạc bộ dưới vai trò là những huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên cùng thầy hỗ trợ hướng dẫn các thế hệ đàn em.

Điều đặc biệt ở Câu lạc bộ Đội Mũ Đỏ là nhiều gia đình đều là thành viên. Bố mẹ đưa con mình đến bể bơi, trong khoảng thời gian con học bơi thì các bố mẹ làm gì? Thế là Lớp lùa gà dành cho các bố mẹ chưa biết bơi ra đời, gắn gia đình vào hoạt động. Khi điện thoại và các thiết bị điện tử lên ngôi, các thành viên trong gia đình thường rơi vào trạng thái mất dần tính kết nối. Đi chơi, tập luyện thể thao, hoạt động ngoài trời có yếu tố thể thao là điều kiện để tăng cường tính gắn kết trong gia đình. Tôi và các thành viên câu lạc bộ luôn cố gắng để tổ chức các hoạt động như thế cho mình và các gia đình thành viên tham gia, anh Thủy chia sẻ.

Các bố mẹ trong Câu lạc bộ Đội Mũ Đỏ thường có phần thưởng cho con. Chị Vũ Thu Hương là mẹ của 3 bé hiện đều là thành viên Đội Mũ Đỏ. Trong sự kiện bơi gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) - những đứa trẻ có bố, mẹ đi biển mãi mãi không về, Ngô Lê Na, con gái lớn của chị Hương dù bình thường chưa bao giờ bơi quá 2 km đã đạt thành tích vượt lên chính mình, bơi 5 km trong thời gian 1 giờ 46 phút…

Những hoạt động thi đấu được Câu lạc bộ tổ chức nhằm gây quỹ cho các hoạt động vì cộng đồng như xây trường học, ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi… Sắp tới anh Thủy mong muốn tổ chức được lớp dạy bơi cho trẻ mồ côi, có thể thuê xe ô-tô đưa đón các cháu đến bể, mua vé vào bể dạy cho các cháu.

Trên thực tế nhu cầu và khả năng đáp ứng chưa đủ, cần mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình. Để Đội Mũ Đỏ tiến xa hơn, anh Thủy, cũng như đội ngũ huấn luyện viên và trợ lý mặc dù kỹ năng bơi thuần thục nhưng vẫn có dự định bồi dưỡng, hoàn thiện để bảo đảm đầy đủ bằng cấp chính quy về bơi, dạy bơi cũng như cứu hộ, cứu nạn để tăng thêm uy tín cũng như tính pháp lý.