Sức mạnh của niềm tin

Trong hoàn cảnh nào cũng vậy, niềm tin luôn mang đến cho chúng ta động lực tinh thần vô giá để vượt qua mọi trở ngại. Tin ở mình, tin vào những điều tốt đẹp diễn ra hằng ngày, để vững tin vào lẽ phải, vào sức mạnh của dân tộc và sự phát triển đi lên của cuộc sống. Thiếu niềm tin thì tương lai trở nên mờ mịt. Nhưng, chỉ niềm tin thôi là chưa đủ. Phải song hành với cả trí tuệ, nghị lực và hành động, thì niềm tin đó mới trở thành hiện thực. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng ta, thành tựu gần 40 năm đổi mới là minh chứng rõ nhất.
Nghi thức chào cờ Tổ quốc trong chương trình nghệ thuật "Tự hào Tổ quốc tôi". Ảnh: THANH TRÚC
Nghi thức chào cờ Tổ quốc trong chương trình nghệ thuật "Tự hào Tổ quốc tôi". Ảnh: THANH TRÚC

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời tròn 79 năm. Để non sông, đất nước được như ngày nay, chúng ta phải vượt qua bao sóng gió, có lúc tình thế cách mạng như "nghìn cân treo sợi tóc". Nhưng, vững tin vào chính nghĩa và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dân tộc ta đã làm nên bao kỳ tích, đánh thắng thực dân, đế quốc; bảo vệ nền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững".

(Trích phát biểu tại cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngày 15/8/2024)

Niềm tin không tự nhiên mà có

Những ngày vui của đất nước, chúng ta lại nhớ Bác Hồ khôn nguôi. Người không chỉ sáng lập và rèn luyện Đảng ta, mà còn truyền cho cả dân tộc niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của cách mạng. Giữa lúc đất nước chìm trong đêm dài nô lệ, khi những bậc tiền bối đều đã bế tắc trong việc tìm đường cứu nước, tin vào chính mình, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành lên đường bôn ba khắp năm châu bốn biển, tìm ra con đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc. Nắm bắt được quy luật của cách mạng, Người luôn tin rằng, thắng lợi sẽ thuộc về nhân dân. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946, Người khẳng định: "Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!". Ra đi khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn cam go, đầy hy sinh, gian khổ, vậy mà trong bản Di chúc thiêng liêng, Người vẫn đinh ninh: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn". Sáu năm sau, điều Người tiên đoán trở thành hiện thực, khi non sông thu về một mối. Chỉ những bậc vĩ nhân mới có được niềm tin và tầm nhìn như thế.

Niềm tin ở con người Hồ Chí Minh là biểu tượng niềm tin của dân tộc, do chính Người tiếp thu, chắt lọc từ cốt cách, tâm hồn nghìn thế hệ người Việt. Trước muôn vàn khó khăn, ông cha ta luôn tin vào sức mình, để tìm mọi cách hóa giải: "Non cao cũng có đường trèo/Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi". Cũng vì thế, tiền nhân luôn có cách nhìn lạc quan: "Người đời ai khỏi gian nan/Gian nan có thuở thanh nhàn có khi". Niềm tin và tinh thần lạc quan ấy được hun đúc bởi thực tiễn sinh động từ đời này qua đời khác, đâu phải trong ngày một ngày hai.

Niềm tin không phải tự nhiên mà có. Nó được hình thành trong quá trình lao động sáng tạo không ngừng, trên cơ sở của một quá trình nhận thức, trải nghiệm và sự phát triển mọi mặt của con người. Đó là niềm tin có cơ sở khoa học và thực tiễn, hoàn toàn không phải tin một cách cảm tính, hoặc lạc quan tếu, hay mù quáng.

Niềm tin là nguồn sức mạnh nội sinh giúp khai phá tiềm năng trong mỗi con người. Có niềm tin sẽ khơi dậy được tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, có thể làm nên những điều kỳ diệu. Nelson Mandela (1918-2013) đã phải ngồi tù 27 năm vì đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Không bao giờ từ bỏ niềm tin vào tự do và bình đẳng, ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Đó là mùa quả ngọt có được từ niềm tin.

Sức mạnh của niềm tin ảnh 1
Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên cùng nhau xếp hình Tổ quốc. Nguồn: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Có niềm tin, làm thế nào để giữ?

Cuộc sống hiện đại ngày nay chứng kiến rất nhiều câu chuyện diễn biến nhanh, khó lường, cùng cả sự hỗn loạn về thông tin trên không gian mạng. Những ai thiếu thông tin, hoặc có nhưng không đầy đủ, khách quan, thì rất dễ bị "đánh lừa" mà dẫn đến tự đánh mất niềm tin. Mất niềm tin không chỉ là mất động lực. Đôi khi, còn nguy hại hơn, nó dẫn đến mất định hướng tư tưởng và hành động, thế là mất tất cả. Bởi vậy, trước nghịch cảnh, những ai nắm bắt được bản chất của sự việc, cảnh giác với các âm mưu, luận điệu xuyên tạc, thì không bao giờ để mất niềm tin.

Ở những thời điểm lịch sử phức tạp, nếu không giữ được niềm tin, cuộc sống có thể xoay chiều theo hướng khác. Giữ vững niềm tin, do đó, là điều vô cùng quan trọng.

Nhớ thời kỳ đầu Đổi mới, khó khăn chồng chất khó khăn, bao vết thương chiến tranh rỉ máu còn chưa lành, đời sống nhân dân cực khổ, hoang mang và dao động; các thế lực thù địch ra sức cấm vận và điên cuồng chống phá, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; một số nước xã hội chủ nghĩa tan rã và sụp đổ. Không ít người như đứng trước ngã ba đường. Bằng trí tuệ và bản lĩnh, Đảng ta vẫn kiên định, vững niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bởi đó là mô hình xã hội ưu việt nhất, luôn vì con người, lấy con người làm trung tâm phục vụ, phấn đấu cho sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh,...

Đó là cơ sở để Đại hội lần thứ VI của Đảng, năm 1986, đề ra đường lối Đổi mới. Gần 40 năm qua, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam giờ đây đã là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đã mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với hơn 190 nước, vùng lãnh thổ. Đất nước ngày một khởi sắc, nhiều lĩnh vực có thể "sánh vai với các cường quốc năm châu". Không có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội thì làm sao có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như thế? Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được không chỉ khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn, mà còn củng cố vững chắc hơn niềm tin vào con đường chúng ta đã chọn, vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ.

Trong mọi niềm tin, niềm tin lớn nhất là đối với Đảng, Nhà nước, liên quan chặt chẽ đến vận mệnh của dân tộc. Chúng ta tự hào vì niềm tin ấy được xây dựng và bồi đắp từ khi có Đảng. Song, bên cạnh những mặt tích cực thì còn nhiều việc phải làm. Nạn tham nhũng, tiêu cực tuy được đấu tranh quyết liệt, nhưng vẫn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, kể cả ở cơ quan của Trung ương; những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, yếu kém của đội ngũ cán bộ,… đều là nguyên nhân làm giảm sút niềm tin.

Để giữ vững niềm tin của nhân dân, lâu nay Đảng ta luôn tự hoàn thiện mình, quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, "cắt bỏ cành sâu mọt để cứu cả cây xanh". Mặt khác, trong đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các cấp ủy cần xác định đây là dịp chấn chỉnh lại đội ngũ, tăng cường đoàn kết nội bộ, tuyệt đối không bỏ sót người có đủ điều kiện, đức tài; không để lọt vào cấp ủy khóa mới đối tượng cơ hội chính trị, yếu về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

Đó là cách tốt nhất để giương cao cờ Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân.