Phải xử sự thế nào với tình yêu?

Tôi năm nay 28 tuổi, là giáo viên dạy mầm non. Bạn trai tôi 33 tuổi, làm ở một công ty tư nhân, tính tình hiền lành, chúng tôi hợp ý và biết chia sẻ với nhau trong mọi khó khăn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Yêu nhau được gần một năm, trước khi đưa tôi về giới thiệu với gia đình, anh mới kể với tôi rằng anh đã có vợ và một cậu con trai được gần bốn tuổi, vợ chồng anh mới chính thức ly dị. Anh giải thích là vì yêu tôi nên giấu kín chuyện, mong tôi hãy vì tình yêu mà bỏ qua. Tôi rất giận, cho rằng anh lừa dối, nhưng cuối cùng vì yêu anh nên tôi đã bỏ qua và đến ra mắt bố mẹ anh. Bố mẹ anh khá vui vẻ, nhiệt tình và khi gặp con anh, ấn tượng đầu tiên của tôi là cháu được cả nhà chiều chuộng cho nên tính tình ngang bướng. Cháu làm theo ý thích của mình, nếu không bằng lòng cháu ăn vạ, đập đầu xuống làm cả nhà cuống cả lên. Những lần tôi đến nhà chơi, cháu đều có thái độ và hành động phản kháng, thậm chí hung dữ khi tôi muốn đến gần. Có lần, tôi chứng kiến hàng xóm sang phàn nàn: Cháu cầm đồ chơi đánh chảy máu đầu bạn, nhưng anh và bố mẹ lại bênh cháu, cho là đứa trẻ kia hư. Nhiều lần như vậy, tôi có ý nói khéo với anh, nhưng lần nào tôi và anh cũng cãi nhau, anh cho rằng tôi cố chấp, trẻ con thì biết gì. Mỗi lần như vậy tôi rất buồn, anh không nghĩ cho tôi, là một cô giáo dạy mầm non, tôi rất hiểu bản tính của con trẻ, nếu không uốn nắn sớm sẽ dẫn đến cháu bướng bỉnh, khó dạy bảo. Bên cạnh đó, khi gia đình tôi biết chuyện rất phản đối và bạn bè thì cản ngăn. Thật sự, tôi rất mệt mỏi khi đối diện thực tế, mới chỉ là chuyện tính tình con anh mà chúng tôi đã bất đồng quan điểm. Sau này nếu tôi và anh lấy nhau, tôi có được phép dạy dỗ và can thiệp vào các chuyện của cháu như một người mẹ dạy bảo con hay không? Rồi đến khi tôi có con, liệu con của tôi và con anh có hòa hợp không? Hiện tại, tôi rất yêu anh, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, tôi vẫn có ý nghĩ là: Có nên tiếp tục yêu anh và chấp nhận đứa con riêng của anh không? Hay là tôi nên từ bỏ tình yêu đó để đi tìm một hạnh phúc khác. Mong quý báo cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!

DƯƠNG PHƯƠNG DIỆP (Quế Võ, Bắc Ninh)

Chị Phương Diệp thân mến!

Khi đã yêu nhau thắm thiết thì việc dứt bỏ một tình yêu là điều không đơn giản. Tôi xin chia sẻ những băn khoăn của chị về chuyện cháu bé con của bạn trai chị. Nhưng vì thế mà chị đã phân vân xem có nên chia tay với tình yêu của mình thì chị nên suy nghĩ cho kỹ hơn. Các cụ ta có câu: "Thương nhau thương cả đường đi" và chị đã từng nói: Anh chị hợp ý, biết chia sẻ với nhau trong mọi khó khăn. Vậy thì, chuyện chăm sóc và dạy dỗ con riêng của chồng tương lai, nếu thật sự có tình thương, đâu phải là vấn đề lớn, khi chị lại là một cô giáo mầm non. Có thể, hiện tại gia đình anh ấy rất nuông chiều cháu bé vì họ cho rằng cháu thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng trang lứa do bố mẹ chia tay. Bằng tình yêu của mình, chị hãy tâm sự, chia sẻ với bạn trai. Chị hãy cùng anh ấy tạo ra những cơ hội để anh chị, cháu được gần gũi bên nhau nhiều hơn như: đi chơi, xem phim hay đi nghỉ mát cùng bạn bè,... Bên cạnh đó, chị bàn với bố mẹ anh nên đưa cháu đến sinh hoạt ở câu lạc bộ thiếu nhi để cháu sống trong không khí bạn bè, thầy cô giáo. Các hoạt động vui chơi dành cho lứa tuổi của cháu sẽ làm cho cháu thay đổi tốt hơn. Và điều quan trọng nhất, khi cháu được sống trong vòng tay thật sự yêu thương, giữa một gia đình thật sự là tổ ấm, tin rằng cháu sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Chúc chị vượt qua được trở ngại để đến với tình yêu đích thực của mình.

NGUYÊN HẠNH