Nuôi giữ những giấc mơ

Họ là những nghệ sĩ đã gặt hái thành công đáng kể trong năm 2013. Không ồn ào, hay bằng lòng với những gì đã có, trong những chia sẻ đầu xuân cùng bạn đọc, mỗi cá tính sáng tạo ấy vẫn đang bền bỉ, miệt mài với những dự định mới...

Nghệ nhân áo dài Lan Hương: Mơ ước xây một bảo tàng áo dài và nghề truyền thống

Đúng dịp kỷ niệm 10 năm vào nghề thiết kế áo dài, nhà thiết kế Lan Hương được Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân áo dài Việt Nam. Đánh dấu bước tiến dài này và cũng muốn làm một cú bứt phá vượt mình để lớn mạnh, nhà thiết kế Lan Hương đang bắt tay hiện thực hóa dự định cho ra dòng sản phẩm hoàn toàn mới, đó là những chiếc khăn thêu đặc biệt nhằm phát huy thế mạnh của hai làng nghề: dệt lụa và thêu tay truyền thống. Chị cũng hy vọng sẽ xây dựng một bảo tàng áo dài và nghề thêu, dệt truyền thống để lưu giữ, bảo tồn văn hoá mặc của người Việt.

Nuôi giữ những giấc mơ ảnh 1

Nghệ nhân Lan Hương tâm sự: "Tôi được trao tặng danh hiệu chính là nhờ vào khả năng thiết kế và những sáng tạo mới từ bộ áo dài truyền thống, cũng như luôn cố gắng để làm cho áo dài trở thành trang phục cao quý. Với tôi, thiết kế sáng tạo áo dài cũng như khăn lụa cao cấp đều nhằm mục đích tôn vinh các nghề truyền thống, từ dệt lụa truyền thống, thêu tay truyền thống... Qua đó, tôi có thể thu hút được lực lượng con em của các nghệ nhân ở các làng nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm cho họ và giúp họ giữ được nghề không bị mai một".

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Sẽ ít viết về tình yêu!

Năm 2013 ghi nhiều dấu ấn đối với nhạc sĩ Đỗ Bảo với sự thành công rực rỡ của Album Cánh cung 3: Chuyện của Mặt trời - chuyện của chúng ta, và liveshow Cánh cung, đồng thời anh được nhận giải thưởng Nhạc sĩ của năm do tạp chí Thể thao Văn hóa và Đàn ông (Lemedia) trao tặng.

Đỗ Bảo quen âm thầm quan sát đời sống, nhưng anh không thiên về việc hứng khởi mô tả hiện thực. Anh thích viết về những gì mà hiện thực sẽ phù hợp để tiến tới, kiểu như mơ những giấc mơ, tìm ra những cánh cửa lạ trong miền cảm xúc của con người và mở chúng ra.

Nuôi giữ những giấc mơ ảnh 2

Với Đỗ Bảo, anh cho rằng: "Ngày nay, muốn yêu, giữ được tình yêu và để tình yêu có một quyền lực nào đấy, để tình yêu như một phép mầu đủ để cứu chuộc điều gì khác thì ta phải thử nghiệm và sáng tạo nhiều lắm, phải có nhiều cách. Tình cờ trong một khoảnh khắc, tôi thấy tôi nên ít viết về tình yêu hơn, giấu nó sâu xa hơn, cũng có thể vì thế nó sẽ giá trị hơn, lợi hại hơn cũng nên".

Năm 2014, kế hoạch của Đỗ Bảo sẽ là tập trung viết nhạc cho 1 - 2 album mới của các ca sĩ đồng nghiệp, hy vọng sẽ xin được đâu đó nguồn tài trợ để mang liveshow Cánh cung vừa qua vào TP Hồ Chí Minh. Một kế hoạch tương đối chắc chắn, Đỗ Bảo sẽ tiếp tục làm một liveshow lớn ở Hà Nội, giới thiệu rộng rãi hơn album "Cánh cung 3: Chuyện của mặt trời - chuyện của chúng ta" nữa!

Trương Minh Quốc Thái: Tạm gác công việc để làm mới mình

Với vai Nghĩa trong phim điện ảnh Những người viết huyền thoại, Trương Minh Quốc Thái đã đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18, và mới bước qua đầu năm 2014, cũng vai diễn này đã mang về cho anh giải Diễn viên xuất sắc do Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh trao tặng.

Trương Minh Quốc Thái nổi tiếng là người kỹ tính trong từng vai diễn, không có chuyện chạy "sô" cùng lúc hai - ba phim, và mỗi vai diễn đều được anh đầu tư tâm sức rất cẩn thận. Bởi thế, trong năm 2013, anh chỉ tham gia ba phim truyền hình: Sóng ngầm (ĐD Tường Phương), Thạch Lan (ĐD Xuân Cường) và Trả giá (ĐD Đinh Đức Liêm). Quốc Thái còn là gương mặt MC quen thuộc của chương trình Thành phố hôm nay, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút mỗi ngày trên HTV9.

Nuôi giữ những giấc mơ ảnh 3

Cách sống của Quốc Thái rất ung dung tự tại, bởi anh luôn giữ vững lập trường và quan niệm sống của mình. Anh đã nhất quyết ở lại Việt Nam dù cả gia đình đều đã định cư tại Mỹ. Sở thích và cũng là cách relax hiệu quả nhất của Thái là du lịch để mở rộng tầm nhìn, đôi khi chỉ với "bạn" đồng hành là chiếc ba-lô và máy ảnh.

Bước sang năm mới, Quốc Thái đón Tết bằng một chuyến ngao du, ngắm những cảnh đẹp của Đà Nẵng, tạm gác mọi công việc, chưa có "kế hoạch hành động" cụ thể gì cho năm 2014. Hỏi đến chuyện tình yêu, bao giờ Quốc Thái cũng tránh né bằng câu trả lời "Bình thường!". Cho nên, cứ hy vọng, trong năm 2014, Quốc Thái sẽ có tin vui!