Bùng nổ mùa phim cuối năm

Nhìn vào danh sách những phim Việt đang xếp hàng chờ cơ hội ra rạp dịp cuối năm, có thể vui mừng nhận ra những tín hiệu phục hồi tích cực và bước đầu khởi sắc của điện ảnh nước nhà sau một năm lao đao vì đại dịch Covid-19. 

Hình ảnh trong trailer bộ phim Gái già lắm chiêu 5.
Hình ảnh trong trailer bộ phim Gái già lắm chiêu 5.

Khi hệ thống rạp được mở cửa trở lại sau nỗ lực chế ngự thành công làn sóng Covid-19 thứ hai, các nhà phát hành phim lại rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nguồn phim ngoại nhập gần như đóng băng, mùa phim hè Hollywood chính thức bị xóa sổ, phim Việt trở thành yếu tố “giải cứu” thị trường điện ảnh đang đặc biệt khan hiếm nguồn cung. Phản hồi tích cực từ phía công chúng yêu phim đã dần giúp bộ máy sản xuất - phát hành tự tin hơn, sau những bước đi ban đầu gặt hái thành công nằm ngoài dự đoán.

Gần một tháng chiếm lĩnh hệ thống phòng chiếu đã mang lại cho Ròm doanh thu hơn 60 tỷ đồng, con số trong mơ với một bộ phim độc lập. Ra rạp từ ngày 23-10, soán ngôi của Gái già lắm chiêu 3 để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2020, Tiệc trăng máu đã nhanh chóng đạt ngưỡng 170 tỷ đồng, với khoảng 2,5 triệu vé bán ra. Lập kỷ lục đứng đầu doanh thu phòng vé năm tuần liên tiếp, lọt top 5 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại, Tiệc trăng máu vẫn dư thừa cơ hội để thiết lập những đỉnh cao mới, khi sức nóng của tác phẩm làm lại (remake) này vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Bằng chứng là tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia vào ngày 28-11, 100% suất chiếu cố định hằng ngày đều có tên Tiệc trăng máu và phòng chiếu vẫn được khán giả lấp đầy, dù phim đã trụ rạp tới tuần thứ sáu. Và mục tiêu 200 tỷ đồng doanh thu cùng ba triệu lượt khán giả mà ê-kíp làm phim hướng tới xem ra hoàn toàn có cơ sở.

Song hành cùng Tiệc trăng máu vào thời điểm này còn có Trái tim quái vật, Chồng người ta và Bí mật của gió. Trong đó, hai phim đầu ra rạp ngày 20-11 và phim cuối công chiếu đúng một tuần sau đó. Là của hiếm trong dòng phim Việt khi chọn thể loại hình sự giật gân, mổ xẻ tâm lý tội phạm với những sang chấn tâm lý tuổi thiếu thời trở thành tác nhân hình thành chứng rối loạn đa nhân cách, bộ phim mới của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp đã nhận được đánh giá tích cực cùng những lời ngợi khen từ công luận. Trái tim quái vật đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất Wepro Quang Huy cùng gương mặt diễn viên Hoàng Thùy Linh, sau bảy năm gặt hái thành công với Thần tượng. Dũng cảm đầu tư cho một dự án điện ảnh đầu tay, gửi trọn niềm tin cho một đạo diễn rất trẻ, “ông bầu mát tay” đã giúp Tạ Nguyên Hiệp có một bệ phóng vững chắc, để tự tin bước tiếp trong tương lai gần.

Tiếp nối mạch phim chọn cộng đồng LGBT làm đối tượng khai thác như Thưa mẹ con đi hay Ngôi nhà bươm bướm, Chồng người ta cũng là phim Việt hiếm hoi có góc nhìn nhân văn, nghiêm túc và khá thấu đáo về đời sống tâm lý, tình cảm của cộng đồng này. “Hãy sống đúng với giới tính thật của mình”, bởi khi chọn cách che giấu bản thân, bi kịch sẽ đeo đuổi họ suốt cả cuộc đời, niềm đau cùng nỗi dằn vặt sẽ tiếp nối tới thế hệ sau là bức thông điệp đầy tình người còn đọng lại trong tâm trí người xem, sau khi thưởng thức Chồng người ta.

Bí mật của gió - được coi như phiên bản Việt của “tình người duyên ma” là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và nhà sản xuất BHD. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng, phù hợp khán giả có tâm hồn lãng mạn này đã hoàn thành từ đầu năm và từng phải hoãn chiếu vô thời hạn vì đại dịch bùng phát. Diễn xuất ăn ý của cặp đôi Quốc Anh - Khả Ngân giữa khung cảnh thơ mộng, quyến rũ của xứ sở ngàn thông Ðà Lạt đã tạo điểm nhấn thú vị và hấp dẫn, trong lần tái xuất của tên tuổi đã từng ghi dấu ấn với Cánh đồng bất tận, Quyên…

 “Một mình một chợ” dịp lễ Giáng sinh, Chị Mười ba 2: Ba ngày sinh tử là tác phẩm mà diễn viên Thu Trang chọn chinh phục người xem, sau thành công của Chị Mười ba ra mắt tháng 3-2019 và đạt doanh thu 64 tỷ đồng. Tận dụng hiệu ứng lan tỏa từ web drama Thập tam muội, gương mặt hài được yêu thích này đã quyết định triển khai loạt phim xoay quanh những số phận nổi chìm của nhóm giang hồ An Cư Nghĩa Ðoàn. Vẫn mang hơi hướng hành động pha hài nhưng trong Ba ngày sinh tử, cốt truyện phức tạp và gai góc cùng yếu tố hành động sẽ được nâng tầm so với phần một.

Bộ phim có tựa đề đánh đố“Em” là của em lĩnh trọng trách mở màn năm 2021, khi chọn ngày 8-1 để ra rạp. Ðiểm sáng thu hút sự quan tâm của dư luận đến từ hai nhân vật nam - nữ chính đều do Ngô Kiến Huy thủ vai. Với kế giả gái nhằm tiếp cận người mình yêu, nhà sản xuất hy vọng “pha tán gái vui nhộn, táo bạo này sẽ là thỏi nam châm hút khán giả hiệu quả”.   

Ðường đua phim Tết Tân Sửu 2021 hiện đã lộ diện ba gương mặt. Và cả ba đều chọn ngày mồng Một đầu năm (12-2-2021) để ra rạp, với hy vọng mang lại niềm vui và nguyện ước tốt lành cho người yêu phim, sau một năm cả thế giới cuồng quay vì đại dịch.

Gái già lắm chiêu 5: Những cuộc đời vương giả của bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito hội tụ hai gương mặt gạo cội (NSND Lê Khanh - NSND Hồng Vân) cùng nhan sắc mới nổi đầy hứa hẹn Katy Nguyễn. Với chi phí đắt đỏ nhất trong năm phần, nhiều hơn phần ba (được đầu tư khoảng 20 tỷ đồng) và gấp bốn lần phần một, nhà sản xuất kỳ vọng phần tiếp theo sẽ làm nên chuyện, sau doanh thu 165 tỷ ấn tượng trong mùa phim Tết 2020. Cùng chia miếng bánh thị phần phim Tết còn có Lật mặt 5: 48h của đạo diễn Lý Hải và bộ phim thiếu nhi hết sức đáng yêu có tên Trạng Tí.

Một mùa phim đầy sôi động đang chờ đợi những người yêu phim Việt. Không chỉ dừng lại ở những cái tên kể trên, những dự án kế tiếp như Song Song, Kiều, Bẫy ngọt ngào, 578: Phát đạn của kẻ điên, Trưng Vương, Tà Năng - Phan Dũng… cũng đã và đang gấp rút hoàn thành, để đến với công chúng trong thời gian sớm nhất. Một luồng sinh khí mới mẻ đã thổi vào và đem lại những mảng màu tươi tắn, lạc quan cho bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Việt.