1. Thất vọng trước những bế tắc tại Quốc hội (QH), Tổng thống B.Ô-ba-ma (Barack Obama) đã quyết định sử dụng quyền người đứng đầu nhánh hành pháp ban hành sắc lệnh cải cách hệ thống nhập cư của Mỹ, trong đó đem lại cơ hội ở lại Mỹ cho gần năm triệu người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp. Dự án cải cách luật nhập cư được ông Ô-ba-ma khởi xướng cách đây hai năm và đã từng được đảng Dân chủ đưa ra tại Thượng viện, nhưng đến nay vẫn bị kẹt trước cửa ải Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.
Ðáp lại chỉ trích của phe Cộng hòa nói ông vượt quyền hiến định, Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định việc trục xuất người nhập cư là không thực tiễn, và còn đi ngược tuyên ngôn nước Mỹ. Nhà trắng ước tính, sắc lệnh nhập cư còn giúp tăng thu nhập cho lao động nước ngoài lên 6,8 tỷ USD, tạo thêm 160 nghìn việc làm và góp bổ sung 2,5 tỷ USD tiền thuế cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, ban hành sắc lệnh hành pháp về cải cách nhập cư sâu rộng nhất trong 25 năm qua vẫn là "nước cờ mạo hiểm" của ông Ô-ba-ma, bởi khả năng khơi mào một cuộc chiến mới giữa Nhà trắng với QH do phe Cộng hòa kiểm soát hoàn toàn từ đầu năm tới.
2. Các cường quốc nhóm P5+1 và I-ran (Iran) đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng (và cũng là tốt nhất) để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tê-hê-ran (Tehran). Dù biết rõ lợi ích thỏa thuận đem lại, cũng như những rủi ro nếu lỡ hẹn, cả I-ran cùng Mỹ và phương Tây vẫn không nhượng bộ. Bất đồng khó hóa giải vẫn là quy mô làm giàu urani của I-ran và tiến độ thực thi dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ và phương Tây, khiến hai bên không có được thỏa thuận trong bất kỳ vấn đề nào hòng làm nhẹ chỉ trích vì tự phá vỡ thời hạn chót do chính họ đưa ra. Ðàm phán kéo dài 12 năm qua lại cần thêm "hiệp phụ" mà không chắc chắn bất cứ triển vọng thỏa hiệp nào.
Thất bại trong nỗ lực tháo ngòi bế tắc cuộc khủng hoảng dai dẳng vào hàng đầu ở Trung Ðông gây khó cho Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni (H.Rouhani), người muốn sớm có thời gian chuyển hướng sang các chương trình nghị sự quan trọng khác; và khiến Tổng thống B.Ô-ba-ma có nguy cơ rời Nhà trắng mà "trắng tay" về các thành tích đối ngoại. Ðáng lo ngại hơn, thất bại này có thể kéo theo nguy cơ về một cuộc chạy đua hạt nhân ở Trung Ðông, khi các đối thủ truyền thống của I-ran ráo riết chuẩn bị cho kịch bản đối đầu với một "cường quốc hạt nhân" tiềm tàng.
3. Câu chuyện U-crai-na (Ukraine) gia nhập NATO nóng trở lại, sau khi Tổng Thư ký khối quân sự này tuyên bố "cánh cửa NATO vẫn mở cho U-crai-na". Bất chấp khủng hoảng trong nước, chính quyền Ki-ép (Kiev) vẫn đeo đẳng "giấc mơ NATO", khi liên minh năm đảng có chân trong QH mới của U-crai-na đặt ưu tiên hiện thực hóa tham vọng này. Tổng thống P.Pô-rô-sen-cô (P.Poroshenko) còn lên kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc U-crai-na gia nhập NATO. Lý do U-crai-na đi "nước cờ mạo hiểm" bất chấp sự phản đối của Nga, và ngay cả thành viên NATO là Ðức, là bởi Ki-ép muốn sớm có "chiếc ô an ninh" của NATO, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng trong nước chưa lắng dịu.
Nga phản đối là đương nhiên, bởi lâu nay tham vọng "Ðông tiến" của NATO luôn bị Mát-xcơ-va (Moskva) phản đối, và là nút thắt căng thẳng trong quan hệ đối tác Nga - NATO. Và Ðức cũng chính thức bác bỏ khả năng NATO chào đón U-crai-na trong tương lai gần, ngay sau chuyến thăm Nga của người đứng đầu ngành ngoại giao Ðức. Theo Béc-lin (Berlin), phải rất lâu nữa Ki-ép mới đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành thành viên NATO, cụ thể là việc hiện đại hóa chính trị và kinh tế của U-crai-na là "dự án của vài thế hệ" - như nhận định của Bộ trưởng X.Xtai-mai-ơ (S.Steinmier).
4. Phán quyết của bồi thẩm đoàn tại hạt Xanh Lu-ít (St.Louis) thuộc bang Mít-xu-ri (Missouri) của Mỹ - tuyên vô tội với viên cảnh sát da trắng Ð.Uyn-xơn (D.Wilson), người đã bắn chết thanh niên da mầu M.Brao (M.Brown) hơn ba tháng trước, tại TP Phi-gu-xơn (Ferguson) - đã thổi bùng cơn giận dữ của cộng đồng da mầu thành các cuộc biểu tình bạo động. Chính quyền bang Mít-xu-ri đã ban bố tình trạng khẩn cấp, huy động cả lực lượng vệ binh quốc gia nhằm phòng ngừa bạo lực. Tổng thống Ô-ba-ma không chỉ nhiều lần lên tiếng kêu gọi người dân kiềm chế, mà còn cử các nhóm thuộc Bộ An ninh Nội địa và Cục Ðiều tra liên bang (FBI) tới xem xét vụ việc. Cái chết của Brao dưới họng súng cảnh sát, cùng phán quyết Uyn-xơn vô tội một lần nữa châm ngòi tranh luận và chỉ trích về nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ.