Những bàn tay ấm

Khởi nghiệp trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng khi bắt đầu gặt hái thành công, những người phụ nữ đang phải chịu nhiều thiệt thòi đó đã lập tức giang rộng vòng tay, giúp nhiều thanh niên khác có việc làm ổn định.

Chị Đinh Thị Quỳnh Nga (ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn các bạn trẻ thực hành kỹ thuật cắt may. Ảnh: VĂN HỌC
Chị Đinh Thị Quỳnh Nga (ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn các bạn trẻ thực hành kỹ thuật cắt may. Ảnh: VĂN HỌC

Chị Đinh Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng (thôn Gò Sỏi, xã Trung Giã, Hà Nội) đã giúp đỡ nhiều thanh niên kém may mắn nhưng vẫn mang trong mình những ước mơ. Dẫu đi lại khó khăn, nhưng chị Nga luôn tự tin và đã nỗ lực vượt qua giới hạn để sống có ích. Chị Nga chia sẻ: “Mỗi thanh niên khuyết tật đều có ao ước được làm việc, khẳng định mình, quan trọng là họ cần sự hỗ trợ để phát hiện thế mạnh bản thân”.

Quỳnh Nga vốn là cô gái xinh xắn, không may bị tai nạn khiến một bên chân bị liệt. Nga đã rất nỗ lực để tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Sau đó, chị đi xin việc khắp nơi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Năm 2007, chị trở thành giáo viên mỹ thuật của Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật. Trong quá trình dạy học, những bạn trẻ thiếu may mắn đã thôi thúc chị phải làm điều gì đó để truyền nghị lực sống cho người yếu thế. Đó là lý do Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng được thành lập.

Chị đào tạo, giao việc dựa vào sức khỏe, khả năng lao động của mỗi bạn trẻ. Những năm mới thành lập, cơ sở của chị sản xuất hạt gỗ và đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng hạt gỗ như đệm khoác ghế ô-tô, đệm lót ghế văn phòng, gối mỹ nghệ và các loại vòng đeo tay, đeo cổ, chiếu nằm. Đến nay, Hợp tác xã tạo việc làm cho gần 40 lao động, trong đó phần lớn là thanh niên khuyết tật. Hợp tác xã cũng từng bước mở rộng phạm vi hoạt động tới nhiều lĩnh vực như may mặc, trồng nấm, thủ công mỹ nghệ, sản xuất than sạch BBQ, dịch vụ photocopy…

Cũng đi lên bằng sự nỗ lực vượt bậc, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Ngọc (xã Sóc Sơn) đã giúp đỡ, tạo việc làm cho nhiều người khác. Chị Thuần cùng các thành viên đã phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như: Cà gai leo trà, Như hoa trà, Liên hoa trà là bộ sản phẩm nổi bật của cơ sở, được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Chị Thuần tâm sự: “Hợp tác xã hiện có 41 thành viên, đa số là những thanh niên thiệt thòi. Chúng tôi luôn động viên nhau cùng nỗ lực, cố gắng, lan tỏa tinh thần sống tốt”.

Theo chị Thuần, trong cuộc sống có nhiều hoàn cảnh thiệt thòi, song rất nhiều người mang trong mình khát vọng, đã vươn lên, trở thành những chủ doanh nghiệp trẻ. “Với sự hỗ trợ, động viên của các cấp, ngành, địa phương, các cơ sở của người khuyết tật trẻ đã có cơ hội phát triển”, chị Thuần nhấn mạnh.

“Tôi nhận thấy việc làm không chỉ giúp các bạn thanh niên khuyết tật tự chủ hơn trong cuộc sống, mà quan trọng hơn là tạo sự tự tin vào chính bản thân. Khi có việc làm, các bạn sẽ chủ động nâng cao năng lực, tạo ra giá trị cho gia đình và xã hội. Thực tế, nhiều thanh niên khuyết tật không thiếu sự cố gắng nhưng lại thiếu cơ hội. Việc khơi gợi, giúp các bạn thấy khả năng của chính mình, loại bỏ mặc cảm và có định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực là vô cùng quan trọng”.

Chị Lê Thúy Hằng

Phó chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật thành phố Hà Nội;

Chủ tịch Hội Người khuyết tật phường Giảng Võ