Nhật Tân - một dáng cầu

Như những cây đàn tỳ bà dạo khúc nhạc trên sông

Cầu Nhật Tân dịu dàng giăng giăng nhịp sóng

Bờ bãi dưới kia xanh mượt reo khúc ca phồn thực

Nhà ngói làng ven lô xô lấp lánh từng cụm sao

Dự án tám lăm (85) nghe khô khan trong bộn bề đất đá

Giờ đã thăng hoa trải lụa mấy ngả đường

Tôi thầm cám ơn trái tim và tấm lòng người Nhật

Một đóa anh đào rào rạt thơm hương

Và đâu rồi ngổn ngang ngày đêm máy đào máy ủi

Bụi bám mặt người trộn nắng mưa

Lưng áo mồ hôi chườm vạt muối

Cái vật vã đời thường đâu dễ viết thành thơ

Giờ hết rồi những con đò sang ngang dạo ấy

Nhớ chuyến cầu phao đưa xe ra trận thuở nào

Và tất cả những điều trên trở thành ký ức

Ký ức dồn vào thắp sáng hôm nay

Có phải ngày xưa trai gái yêu nhau ví làm cầu dải yếm?

Và bây giờ dải yếm là những chiếc dây văng

Vâng tình yêu nối nhau giữa mơ và thực

Nay đã thực rồi đời lại đẹp như mơ

Giờ xuân đến Nhật Tân hoa đào nở

Những vòng xuyến lượn tròn chở hương sắc qua sông

Dẫu trăm năm không thể quên những bàn tay người thợ

Cho cầu Nhật Tân sáng lên một dáng rồng.