Người ghép đầu người
Đến thời điểm hiện nay, ghép mặt đã là việc không còn làm ai kinh ngạc. Nhưng, nếu như phần thân đã tàn tạ mà cái đầu vẫn tươi tỉnh thì sao- có thể cấy ghép vào phần thân của một người khác? Nhà phẫu thuật thần kinh Xéc-gi-ô Ka-na-ve-rô tuyên bố: việc đó không phải "bất khả thi". Trên tạp chí khoa học chuyên về phẫu thuật thần kinh có uy tín bậc nhất thế giới Surgical Neurology International số cuối tháng 6-2013, ông công bố bài báo quan trọng. Sau khi mô tả toàn bộ các thủ thuật tách đầu người và ghép vào tủy sống của người hiến thân thể, ông cam đoan chắc rằng chỉ hai năm nữa, cấy ghép đầu người sẽ trở nên "hoàn toàn bình thường"! Cũng cần nhắc lại, đây không phải lần đầu tiên giáo sư Xéc-gi-ô Ka-na-ve-rô khiến mọi người kinh ngạc. Tháng 12-2008, ông đã làm được một điều kỳ diệu: đưa một nữ bệnh nhân trẻ - mới 20 tuổi - thoát khỏi cõi mê và trở về cuộc sống. Cô gái này sống ở thành phố Tu-rin, sau một tai nạn xe hơi, sọ não bị chấn thương nặng, sa vào cơn hôn mê sâu, nằm bất động đã hai năm. Chính ông đã tiến hành phẫu thuật não cho cô, đến nay, cô đã làm được những thao tác đơn giản, tự lo cho mình việc ăn uống, nghe thấy và hiểu được những gì người khác hỏi mình. "Đây là ca đầu tiên trong thực tiễn y học thế giới, dùng phẫu thuật bộ não lấy lại được ý thức cho một bệnh nhân lâu nay chỉ sống nhờ những sự hỗ trợ nhân tạo, - báo chí I-ta-li-a đã ca ngợi ông như thế, và bây giờ cổ vũ tiếp: -đã làm được điều kỳ diệu thứ nhất, lẽ nào ông không làm được những điều kỳ diệu tiếp theo".
Trong phòng phẫu thuật

Diễn tiến ca phẫu thuật của Xéc-gi-ô Ka-na-ve-rô sẽ như cảnh tượng trong... phim kinh dị. Muốn thế, cần giữ phần thân và phần đầu ở khoảng lạnh 12-15 o C trong khoảng một giờ đồng hồ, bởi vì ở nhiệt độ đó, quá trình trao đổi chất sẽ giảm 10% so với mức bình thường, nhưng bộ não vẫn duy trì được sự tồn tại mà không hề bị tổn thương, mặc dầu không được cung cấp máu (vì máu đã đông bởi loại thuốc cầm máu Heparin). Việc sử dụng Polyethylene glycol (PEG) trong vòng hai phút - nhưng không được quá ba phút sau khi cấy ghép đầu với tủy sống - sẽ giúp sửa chữa, phục hồi nhanh chóng các phân tử của màng thần kinh. Tiếp theo, cố định phần gáy của cột sống bằng vật liệu cứng đặc biệt, rồi ghép nối các động mạch, ven, cơ, da của phần đầu với các động mạch, ven, cơ và da tương ứng của phần thân. Khi cấy ghép xong, có thể cho tim hoạt động trở lại, sự tuần hoàn máu sẽ giúp cho não của bệnh nhân ấm lại, chất xám được kích hoạt nhờ máy kích thích chạy điện. Nếu mọi khâu diễn ra suôn sẻ, bệnh nhân với phần thân mới ghép sẽ hồi tỉnh được.
Trước đây, một số nhà khoa học đã cấy ghép tủy sống thành công ở những mức độ khác nhau. Thí dụ: Năm 1970, ca cấy ghép đầu đã được giáo sư Rô-bớt Giô-dép Oai-tơ tiến hành ở Mỹ, trên một con khỉ, nhưng do phương pháp nối tủy sống với não hồi ấy chưa hoàn chỉnh nên sau khi được ghép đầu, con khỉ bị liệt và chỉ sống được tám ngày. Rồi nhóm chuyên gia của Trường đại học Cây-xơ và Bệnh viện Klíp-len (bang Ô-hai-ô, Mỹ) đã biết phục hồi phần nào mối liên kết giữa hai phần tủy sống được cấy ghép vào nhau, ở loài chuột. Nửa thế kỷ trôi qua, tình hình đã được thay đổi toàn diện, đã có những phương pháp mới cho phép hàn gắn những dây thần kinh cần thiết với chất lượng cao. Những thí nghiệm thành công trên chuột cho phép tiến tới ghép nối tủy sống của người này với não của người khác. Theo tính toán của giáo sư Xéc-gi-ô Ka-na-ve-rô, một ca phẫu thuật cấy ghép đầu người cần có sự tham gia đồng thời của 100 nhà phẫu thuật, kéo dài khoảng 36 giờ đồng hồ và tốn kém 12,6 triệu USD.
Được biết, đã xuất hiện ứng viên đầu tiên cho ca phẫu thuật mạo hiểm này. Đó là một người đàn ông 50 tuổi sống ở thị trấn Mê-đin, bang Ô-hai-ô (đông bắc nước Mỹ). Ông này bị liệt toàn thân, tất cả các cơ quan bộ phận trong cơ thể đều không còn hoạt động được nữa, nên tình nguyện làm "con thỏ cho cuộc thí nghiệm". Biết mình có thể chết trên bàn mổ, nhưng ông coi đó mới là cái chết có nguyên cớ chính đáng. Vị tình nguyện viên này còn cẩn thận đăng ký cho mình một thân thể "tương xứng với cơ thể tôi đã có trước khi gặp tai ương. Hồi 19 tuổi, tôi cao 170 cm, vòng bụng 70 cm, vòng ngực 100 cm, cân nặng 75 kg". Hiện chưa tìm được một thân thể đúng như "đơn đặt hàng", song, nếu như có - thí dụ, một thanh niên chết vì tai nạn giao thông - thì bệnh viện của Xéc-gi-ô Ka-na-ve-rô sẵn sàng nghênh đón.
Tồn tại
Còn một số khó khăn cần giải quyết trong vòng hai năm tới. Thứ nhất, phương cách để tiếp vào bệnh nhân những chất có khả năng phục hồi các đầu dây thần kinh của tủy sống sau khi đã nối được liền. Thứ hai,cách mài dao phẫu thuật cho siêu sắc để tránh tổn thương cho các đầu dây thần kinh khi bị cắt rời. Thứ ba,biết ứng dụng những kỹ thuật tối tân để cấy ghép tế bào đủ để phần đầu sống được với phần thân.
Ngoài hàng loạt vấn đề kỹ thuật, còn hàng đống vấn đề đạo đức cần phải giải quyết. Chính giáo sư Xécgi-ô Ka-na-ve-rô cũng phải thú nhận rằng kết quả sự cấy ghép này sẽ cho ra đời một con người quái vật: ai sẽ là người làm giấy khai sinh cho con đẻ của một con người như thế? Và nhà thờ sẽ phản ứng ra sao khi một người sau khi chết hồn sẽ không nhập trở lại vào xác để đến trước Chúa Trời dự phiên phán xử cuối cùng? Còn một vấn đề nữa, nếu những ca phẫu thuật như thế được đưa vào thực hành, thì sẽ phải có pháp luật nghiêm minh phòng ngừa một loại hình tội phạm mới - buôn bán thi thể.