Làm mẹ đơn thân

Em gái tôi sinh năm 1980, làm việc ở một tổ chức phi Chính phủ, công việc của em luôn bận rộn, tháng trước đang ở Thái-lan, tháng này đã chuyển qua Mi-an-ma. Tôi luôn nghĩ rằng, cũng bởi tính chất công việc nay đây mai đó mà em ấy chưa tìm được ý trung nhân của mình. Thật bất ngờ, hồi đầu năm nay tham gia mạng xã hội facebook, "kết bạn" với em tôi mới giật mình khi biết em đang tham gia nhóm hội những bà mẹ đơn thân trên facebook có hàng nghìn người là thành viên.

Tôi đưa câu chuyện này hỏi trực tiếp em, thật ngạc nhiên khi em thẳng thắn thừa nhận, em không muốn kết hôn, không muốn làm vợ, nhưng vẫn muốn có con và muốn được làm mẹ. Nhưng đó là một xu hướng cá nhân tôi không hề ủng hộ. Từ hôm ấy tôi luôn lo lắng cho em, tự hỏi liệu quyết định đó của em tôi có hoàn toàn đúng đắn?

Chi Vũ (chivu...@gmail.com)

Bạn Chi Vũ thân mến!

Xã hội ngày càng phát triển, người phụ nữ cũng càng ngày có nhiều sự lựa chọn cho mình, không chỉ đơn thuần trong công việc, mà chính trong hạnh phúc, hôn nhân của mình. Từng gặp những phụ nữ quyết định nuôi con một mình, tôi nhận thấy làm mẹ đơn thân đối với phần lớn các chị là sự lựa chọn cuối cùng. Không ít trường hợp là do hoàn cảnh cuộc sống xô đẩy, chứ không do họ lựa chọn từ đầu.

Theo một khảo sát dành riêng cho phụ nữ của một trung tâm cho thấy, với nhiều trường hợp đã kết hôn, lý do nhiều nhất dẫn đến ly hôn, để họ trở thành bà mẹ đơn thân là bất đồng quan điểm về lối sống, gia đình sống không hạnh phúc, tiếp đến là do đối phương ngoại tình. Còn với những phụ nữ chưa kết hôn, một số chọn làm mẹ đơn thân do không muốn ràng buộc cuộc sống gia đình, kế đến là mất niềm tin vào đàn ông sau tình yêu bị rạn vỡ. Cũng có trường hợp không muốn lập gia đình do từng chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn, bạo hành trong ngôi nhà của mình, số khác thì do quá lứa lỡ thì, hoặc không gặp được người đàn ông phù hợp.

Trong thực tế, cuộc sống đơn thân của một số phụ nữ đã gặp không ít trở ngại. Một số chị chọn con đường này tuy cuộc sống được độc lập về tài chính, tự do trong các mối quan hệ, nhưng họ đã không thể một mình đảm đương nuôi dạy con tốt, nhất là khó có thể gánh vác hết những công việc mà trong gia đình truyền thống thường do người đàn ông đảm nhiệm. Họ không tránh khỏi nỗi day dứt mỗi khi con ốm đau trong cảnh thiếu thốn tình thương của người cha. Nhiều em nhỏ thuộc hoàn cảnh này đến lớp vẫn bị các bạn trêu chọc, thậm chí có trường hợp bị xa lánh, là thiệt thòi lớn trong tâm hồn các em. Chưa kể, có những em lớn lên lại tiếp tục chịu sự thiệt thòi trong tình yêu hôn nhân như người mẹ của mình do bị phía gia đình người yêu xem nặng chuyện môn đăng hộ đối. Và còn có những giọt nước mắt, những góc khuất khác mà chỉ có họ mới biết hết khi sống trong mái nhà thiếu vắng người đàn ông làm chỗ dựa.

Bạn Chi Vũ, làm mẹ đơn thân đó chỉ là quyết định của những người phụ nữ vì hoàn cảnh, vì nhiều lý do khác nhau, chắc chắn đó không phải là lựa chọn của những đứa con. Song dù là lý do gì, thì mỗi đứa trẻ sinh ra và lớn lên đòi hỏi cần có bố. Em gái bạn đang đứng trước ngã ba đường quyết định cho cuộc đời mình, bạn nên tìm cách khuyên nhủ cân nhắc về sự lựa chọn cho mình và cho cả tương lai của những đứa trẻ. Hãy sống không chỉ cho riêng mình, mà sống cho tương lai của những đứa con.

Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc!

Nguyên Hạnh