Song cũng thật đáng buồn khi tôi nhận ra, nhiều tán cây to trên phố, từng gắn bó với tuổi thơ tôi đã bị người ta đốn hạ, để lại một khoảng nắng chói chang. Mẹ tôi bảo, bác xe ôm cạnh nhà mấy ngày nắng nóng này cũng không dám ra đường bởi không còn bóng cây che nắng khi chờ khách. Những câu chuyện ấy đã ám ảnh tâm trí, khiến tôi bâng khuâng. Liệu tôi có là người cả nghĩ quá không?
Hoa Phượng (hp19... @gmail.com)
Bạn Hoa Phượng thân mến!
Những ngày này tôi cũng có nhiều cảm xúc giống bạn, nhất là nhìn thấy những tấm biển trà đá, nước lọc miễn phí bên lề đường kèm lời nhắn nhủ "đừng ngại" đầy thân thiện. Tôi cũng gặp những khoảnh khắc phải se lòng, khi thấy chị lao công, chị bán hàng rong mặt đỏ lên vì nắng, mệt nhoài loay hoay tìm kiếm bóng cây thưa vắng. Rồi mặc cái nắng gay gắt, họ vẫn tiếp tục với cuộc mưu sinh.
Câu chuyện của bạn cũng khiến tôi nhớ đến chuyến viếng thăm "xứ sở tình yêu" mới đây. Tôi đã trải qua những giây phút ngỡ ngàng khi chứng kiến những hàng thông không còn sức sống bởi người ta vạc gốc, đổ hóa chất đầu độc đến khô héo. Bạn tôi, một họa sĩ nói, người bản xứ ở đây gọi thông là cây ngo, và coi ngo như người bạn thân thiết. Nên có người đã ứa nước mắt khi biết chỉ vì tư lợi của một vài cá nhân mà người ta phá cây. Nhiều người còn nói rằng, xứ sở này nếu mất ngo là mất đi một nửa tâm hồn, mất đi những "lá phổi xanh" của chính mình. Không chỉ là mất đi kỷ niệm, mà mỗi một bóng cây mất đi kéo theo đó không ít hệ lụy. Các chuyên gia môi trường đã cảnh báo, diện tích cây xanh ngày một bị thu hẹp là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên và những thiên tai. Hệ quả là ngay những thành phố nằm trên vùng đất cao nay cũng bị chìm trong nước lũ, những làng quê vốn thanh bình, mát mẻ cũng phải nếm chịu những ngày nắng nóng đến ghê người. Chúng ta đang phải trả giá cho những hành vi hủy hoại môi trường của chính mình, từng ngày.
Hơn lúc nào hết, giữa thời tiết khắc nghiệt này, chúng ta càng thấy quý trọng giá trị của môi trường sống trong lành. Bởi vậy, mỗi chúng ta đừng chỉ có nghĩ thôi, mà hãy có những hành động thiết thực, chăm chút từng nhành cây, bảo vệ những cánh rừng, dòng sông, ao hồ khỏi thảm họa ô nhiễm. Cuộc sống hiện đại muốn tốt đẹp là phải biết cùng nhau chung sống và hòa thuận với thiên nhiên.
Chúc bạn và gia đình hạnh phúc!