Hai vai gánh nặng...

Tôi đang rất buồn vì không biết sắp xếp cuộc sống thế nào, để có thể vừa lo cho gia đình riêng, lại vẫn chăm được bố đẻ?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cách đây sáu tháng, mẹ tôi đã qua đời. Vừa xong 49 ngày của mẹ, bố tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, các bác sĩ chẩn đoán: Có thể hồi phục nhưng phải điều trị kiên trì. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, tôi đã lập gia đình, còn chị gái định cư ở nước ngoài. Vì thế, một mình tôi phải lo toan mọi việc. Mấy anh, chị cùng cơ quan khuyên tôi: Một là, em cứ để bố ở bệnh viện thuê người chăm. Hai là, em đưa bố về nhà, khi nào sức khỏe ông ổn định rồi tính tiếp.

Phương án thuê người chăm bố thì tôi không đành. Còn đưa bố về nhà chồng thì tôi phải gạt ngay vì còn có mẹ chồng, chưa kể đến anh, chị em, họ hàng bên chồng sẽ lời ra tiếng vào? Mặc dù, tôi rất may mắn có được mẹ chồng hiền lành, tốt tính và chồng rất yêu thương tôi. Nếu không có mẹ chồng (tôi luôn coi bà như mẹ đẻ), chồng luôn luôn ở bên cạnh chăm lo, giúp đỡ, động viên thì những năm qua, chưa chắc tôi đã làm tròn trách nhiệm với hai gia đình.

Chính vì vậy, tôi rất bế tắc, không biết giải quyết thế nào cho hợp tình, hợp lý. Rất mong có sự chia sẻ của quý báo.

NGUYỄN THỊ HÀ HƯƠNG (Từ Sơn - Bắc Ninh)

Chị Hà Hương thân mến!

Đọc thư của chị, tôi có thể hình dung được chị là người phụ nữ đảm đang, hiếu thảo và có trách nhiệm. Tôi xin chia sẻ với nỗi đau mất mẹ và những lo lắng trước bệnh tình của bố đẻ. Hiện tại trên đôi vai của chị đang "gánh" hai trách nhiệm nặng nề, một bên là bổn phận làm vợ, làm dâu, một bên là chữ hiếu của đạo làm con. Để giải quyết "gánh" nặng ấy, đúng là không đơn giản, song cũng không phải là quá khó khăn với chị. Có một điều mà nhiều người phụ nữ rất ước ao có được, đó là, sự cảm thông, chia sẻ của mẹ chồng khi về làm dâu. Chị đang có được niềm hạnh phúc ấy. Bên cạnh đó, chị còn có người chồng rất yêu thương, luôn động viên chị những lúc khó khăn thì tại sao chị lại ngần ngại không tâm sự và nói rõ những băn khoăn suy nghĩ của mình cùng hai người thân yêu ấy. Chị đã coi mẹ chồng như là mẹ mình, thì đừng do dự, bằng tình cảm và sự chân thành, gần gũi để mẹ chồng hiểu những âu lo, trăn trở của chị. Chắc chắn với tình cảm yêu thương, lại là người thường xuyên san sẻ, động viên con dâu, mẹ chồng sẽ hiểu rõ và cảm thông với tâm tư, tình cảm lúc này của chị. Chính bà sẽ là người giúp đỡ và đưa ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý. Còn chồng chị, là người đã nhiều năm chia ngọt sẻ bùi, thì anh sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ nhất với những suy nghĩ và việc làm đúng của chị, sẽ ghé vai đỡ "gánh" nặng gia đình mà chị đang mang.

Chân thành và thật sự yêu thương, những người thân trong gia đình sẽ giúp chị tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất, vẹn toàn cả hai bên.

Chúc chị và gia đình vạn sự như ý.