Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, hàng xóm láng giềng đều mừng cho gia đình tôi. Nhưng ngay sau đó là những lời tiếng xì xào về cuộc sống trước kia của cô ấy. Lý do là chồng cô ấy đã mắc phải một tội tầy đình, vi phạm nghiêm trọng luân thường đạo lý và đã bị pháp luật nghiêm trị suốt đời. Bản thân cô ấy phải chịu nhiều đau khổ và tự mình đấu tranh để vượt qua nỗi xấu hổ về người chồng cùng dư luận xã hội. Thời gian qua đi, những tưởng mọi chuyện đã lắng sâu, nhưng nay vì tôi mà nỗi buồn trước kia của cô ấy lại bị khơi dậy. Từ hôm đó, lúc nào cô ấy cũng như chán nản. Tôi luôn tìm cách động viên, nhưng cô ấy vẫn chưa thật tự tin để cùng tôi đối mặt với những lời đàm tiếu của xóm giềng. Sống ở làng quê, áp lực bởi những lời tiếng xì xào là hết sức nặng nề. Chẳng lẽ mối tình của chúng tôi sẽ phải lỡ dở chỉ vì những lời bàn tán ấy sao?
Ðinh Văn Hùng (Lục Ngạn, Bắc Giang)
Bạn Ðinh Văn Hùng thân mến!
Ðúng như bạn nói, sống ở làng quê, áp lực bởi những điều tiếng xì xào là hết sức nặng nề. Nhưng xin hỏi bạn rằng, nếu hai người thật sự "gắn kết" với nhau, nay chỉ vì "những điều tiếng xì xào" kia mà đã hoang mang, nản lòng thì liệu hai bạn có tin là mình sẽ cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước mà rất có thể còn gặp nhiều khó khăn lớn hơn không?
Dẫu sao, nỗi băn khoăn, lo lắng của bạn và cô ấy cũng dễ hiểu và dễ cảm thông. Con chim sợ cành cây cong, cả hai đều đã thất bại trong cuộc hôn nhân đầu, nên cả hai đều không muốn lại chỉ vì những lý do bên ngoài mình mà dở dang hạnh phúc. Nhưng nếu mỗi bạn đều đủ tự tin vào tình yêu và sự lựa chọn của mình, tin vào niềm hạnh phúc bền chặt mà hai bạn nguyện cùng nhau xây đắp, bất chấp mọi khó khăn ngáng trở, thì "những điều tiếng xì xào" kia phỏng có nghĩa gì?
Tôi nghĩ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều cốt yếu chính là bản thân mỗi người. Trước kia cô ấy đã một mình vượt qua những năm tháng đau khổ, thì không lý do gì khi có được người yêu thương luôn động viên, chia sẻ và thật sự là chỗ dựa vững chãi, cô ấy lại không thể vượt qua mọi thử thách, ưu phiền! Vả lại, mỗi chúng ta đều không thể làm gì trước miệng tiếng thế gian, càng không thể đi giải thích cho tất cả mọi người rằng tội lỗi của chồng cô ấy không liên quan đến phẩm hạnh của cô ấy, phải không bạn?
Bởi vậy, hãy mau chóng gạt đi mọi hoang mang, lo lắng, chán chường nếu hai bạn đủ tự tin khẳng định tình yêu, niềm cảm thông, tôn trọng và dành cho nhau trọn vẹn lòng tin. Chúc các bạn thành công và hạnh phúc bên nhau mãi mãi!