Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva (21/7/1954-21/7/2024)

Để dòng sông có đủ đôi bờ...

Lời tòa soạn - 70 năm trước, cùng với “sông Bến Hải” và “cầu Hiền Lương”, khái niệm “vĩ tuyến 17” lần đầu xuất hiện và nhanh chóng in sâu vào tâm khảm mỗi người dân của dải đất hình chữ S, như nhát chém ứa máu, hằn ngang vào dáng hình đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu Hiền Lương - biểu tượng vĩnh hằng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất non sông. Ảnh: Đăng Khoa
Cầu Hiền Lương - biểu tượng vĩnh hằng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất non sông. Ảnh: Đăng Khoa

Và, phải mất thêm hai thập niên kiên cường chiến đấu với biết bao hy sinh, bao nhiêu máu, nước mắt, đau đớn, tang thương…, non sông mới được thu về một mối. Vĩ tuyến 17, bởi thế, trở thành biểu tượng tột cùng của nỗi đau chia cắt, cũng là tượng đài bất tử về khí phách và ý chí độc lập không thể khuất phục của dân tộc Việt Nam.

Nhắc nhớ hôm nay, để càng thêm biết ơn, trân trọng ngày qua…