Tôi có nên nghe lời chồng tôi không? Nghỉ việc ở nhà nội trợ hay, dở thế nào? Thật tình tôi chưa có một chút kinh nghiệm gì về chuyện này nên rất phân vân, mong được chuyên gia giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hoàng Lan (Quận Ba Đình, Hà Nội)
Bạn Hoàng Lan thân mến!
Xã hội ta hiện nay đã xuất hiện những người chồng có thu nhập khá cao, trong khi người vợ vẫn hưởng mức lương khiêm tốn của người lao động bình thường. Từ đó, không ít người nảy sinh ý nghĩ chỉ mình người chồng kiếm tiền là đủ, vợ ở nhà làm nội trợ, trông con, thu vén cho gia đình.
Phải thừa nhận rằng, cách tính toán của chồng bạn là có lý. Nhưng anh ấy mới chỉ nhìn từ góc độ kinh tế, chưa thấy những trở ngại về tâm lý mà nhất định bạn sẽ gặp phải nếu nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ.
Ở thành phố, hầu hết những người đi làm thường thiết lập quan hệ bạn bè ở nơi làm việc. Khi nghỉ việc, bạn sẽ rơi vào tình trạng gần như cắt đứt với các mối quan hệ xã hội, làm cho đời sống tinh thần, tình cảm nghèo đi. Với những người đã được đào tạo chu đáo như bạn thì công việc không đơn giản chỉ là để có thu nhập mà còn là niềm hạnh phúc được thể hiện bản thân trước xã hội.
Thôi việc là từ giã tất cả những cái đó, nên thường gây ra tâm lý buồn bã, tiếc nuối và chính điều đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đến cách đối xử với chồng con. Đó là chưa kể khi có người hỏi: "Chị làm việc ở đâu?", trả lời: "Ở nhà nội trợ" có vẻ như hơi mất thể diện, không được thoải mái lắm khi tuổi trẻ chưa qua, tuổi già chưa đến.
Hạnh phúc đâu phải chỉ là sự đủ đầy về vật chất? Khi đời sống vật chất càng cao thường đòi hỏi một đời sống tinh thần tương ứng. Người phụ nữ không đi làm có thể nhàn hạ hơn nhưng điều đó không có nghĩa là hạnh phúc hơn. Không ít chị em còn cho rằng những việc không tên ở nhà có khi còn vất vả hơn đi làm nhưng lại không được trả lương và bị coi là "ăn bám"! Không ít chị đã nhận ra sai lầm của mình khi xin thôi việc ở cơ quan, giờ muốn đi làm lại nhưng không dễ tìm kiếm cơ hội.
Tôi chỉ có mong muốn cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết có thể bạn chưa nghĩ đến, để bạn cân nhắc cho lựa chọn của mình. Còn người quyết định hạnh phúc và tương lai của đời mình vẫn chính là bạn.
Chúc bạn có sự lựa chọn thông minh và sáng suốt!
NGUYÊN HẠNH