Tính tình tôi rụt rè, cả quãng thời gian đi học tôi không có bạn gái. Ðến khi đi làm gặp cô ấy. Sự tươi trẻ và hồn nhiên đã cuốn hút tôi và chúng tôi yêu nhau. Một năm trôi qua, mấy lần cô ấy muốn về thăm gia đình, tôi đều "khất", vì sợ bà phản đối. Bây giờ trong bụng cô ấy đã mang giọt máu của tôi. Tôi đem chuyện của mình kể với bố, mẹ để xin ý kiến. Bố, mẹ tôi thở dài, khi biết hoàn cảnh gia đình của cô ấy (bố mẹ làm ruộng ở quê, hai em còn nhỏ), nhưng vẫn quyết định cả nhà nói chuyện với bà. Nghe xong câu chuyện của tôi (cả chuyện đứa trẻ sắp chào đời), bà tôi với vẻ mặt lạnh lùng nói: Tôi không đồng ý! Tôi liền phản ứng với bà: "Cháu sẽ lấy cô ấy!". Bà tôi khóc ầm lên và mắng tôi là bất hiếu và bảo, nếu không nghe lời sẽ từ. Mấy ngày liền, bà bỏ cơm, nằm trong phòng đóng kín cửa. Bố mẹ tôi khuyên thế nào cũng không nghe. Cả gia đình chìm trong không khí ngột ngạt, khó thở...
Tôi thấy bế tắc và không biết nên xử lý thế nào. Nếu tiếp tục đến với cô ấy thì vấp phải sự phản đối của bà. Nhưng bắt chúng tôi phải chia tay thì vô lý, vì chúng tôi rất yêu nhau, cô ấy không có khuyết điểm gì và đang mang trong người "cốt nhục" của tôi,...
LÊ HỒNG QUANG(Hàng Bạc - Hà Nội)
Bạn Hồng Quang thân mến!
Trước hết, xin chia sẻ với bạn tâm trạng của người muốn được làm chồng, làm cha, lại vấp phải "rào cản" là sự phản ứng của bà nội, người đứng đầu và có tiếng nói quan trọng trong gia đình. Trong sự việc lần này, tôi nghĩ rằng bà của bạn là lớp người rất coi trọng gia giáo, nền nếp, nên thật khó chấp nhận đứa cháu "đích tôn" trong hoàn cảnh "chưa đâu vào đâu" như vậy. Ðược bà cưng chiều từ bé, luôn nghe lời bà, nay bạn lại cãi bà chỉ vì một người phụ nữ khác như vậy, hẳn đã khiến bà tổn thương. Có lẽ bà của bạn đang rơi trong tâm trạng tủi thân vì cảm giác sắp bị người khác "giật" mất một cái gì đó vô cùng quý báu. Nhưng tôi nghĩ rằng, bà nội của bạn là người rất nặng về tình cảm (đã hy sinh tuổi trẻ để nuôi con). Chính vì vậy, bạn hãy thật lòng cầu thị và bằng tình cảm đích thực của mình để từng bước làm cho bà cảm thông. Cùng đó, bạn và bố mẹ, bằng những lời nói hợp tình, hợp lý sao cho bà hiểu thêm về những quan niệm mới trong xã hội hiện nay, nhất là về "môn đăng hộ đối", tránh sự áp đặt của người lớn vào lựa chọn hạnh phúc của giới trẻ (ngang bằng về tiền tài và địa vị). Rằng điều căn bản bây giờ là đôi trẻ thật lòng yêu nhau, sống hạnh phúc, sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Cứ như vậy, tôi tin là bà bạn sẽ hiểu ra và nhanh chóng xóa tan mặc cảm. Bên cạnh đó, bạn còn có một điểm tựa nữa là "mầm non" đang lớn dần trong cơ thể bạn gái và là kết tinh tình yêu của mình.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc!
NGUYÊN HẠNH