Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội ra quyết định xử lý hành chính với lái xe Đinh Mạnh Hà với mức phạt 900 nghìn đồng. Ngoài tiền, tài xế Hà còn bị tước giấy phép lái xe hai tháng vì hành vi chở người trên thùng xe trái quy định. Công ty CP Thế giới di động cũng bị xử phạt sáu triệu đồng về hành vi quảng cáo phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
* Sau một đêm ngủ dậy khách hàng Hoàng Thị Na Hương vô cùng hốt hoảng khi phát hiện tài khoản thẻ Vietcombank của mình... bỗng nhiên mất 500 triệu đồng. Ngân hàng Vietcombank khẳng định đây là sự việc xảy ra ngoài mong muốn của khách hàng cũng như của ngân hàng. Hiện tại Ngân hàng và khách hàng vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan điều tra để nhanh chóng tìm nguyên nhân thật sự, truy tìm tội phạm và tập trung thu hồi tài sản cho khách hàng. Vietcombank khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác bảo mật thông tin cá nhân và thông tin giao dịch ngân hàng.
* Cá nuôi lồng của nhiều hộ dân tại các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa)... bỗng nhiên phơi trắng bụng hàng loạt trên sông Mã từ ngày 14-8. Chính quyền thông báo ít nhất có 60 tấn cá lồng chết không rõ nguyên nhân, thiệt hại lên tới trên 15 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, huyện đã chỉ đạo Phòng chức năng lấy mẫu nước, mẫu bùn gửi đi xét nghiệm. Nguyên nhân chưa xác định cho đến khi có kết quả.
* Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc dừng cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ từ 1-7... bỗng nhiên khiến nhiều người dân giật mình. Thông tin được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Mỗi năm Hà Nội chi khoảng 700 tỷ đồng chi phí cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ cho các quận, trong đó riêng đại lộ Thăng Long là 53 tỷ đồng. “Chi phí như trên là lãng phí, không thể chấp nhận. Thành phố đã nhận thức được vấn đề này và yêu cầu tất cả các quận dừng toàn bộ việc cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ tại các vườn hoa, chỉ để lại một số điểm trung tâm như ở quận Hoàn Kiếm” - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói. Ông cũng cho biết tới đây sẽ kiểm soát nghiêm chất lượng trồng cây xanh trên các tuyến phố.
* Trưa 15-8, mặc dù ngày đầu tuần nhưng công viên Tao Đàn, quận 1, TP Hồ Chí Minh... bỗng nhiên vô cùng huyên náo, hỗn loạn, thậm chí ẩu đả. Lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường. Hóa ra, hàng trăm người tụ tập tại đấy để bắt Pokémon, tạo nên cảnh tượng lộn xộn, mất trật tự. Nhiều người than phiền rất lo lắng khi nhìn thấy cảnh nhiều thanh niên vừa điều khiển phương tiện giao thông vừa chơi Pokémon Go dễ gây tai nạn và mong người chơi Pokémon Go cần có thái độ chơi văn minh để “cơn sốt” Pokémon Go không phải là một thảm họa khi xuất hiện tại Việt Nam.