Liên hiệp các Câu lạc bộ Thơ lục bát Việt Nam do nhà thơ Bằng Việt làm Chủ tịch đã cùng các nhà thơ, nhà văn Ngô Nguyên Ngần, Đỗ Trung Minh, Đỗ Như Trác tuyển chọn, và được NXB Tri thức ấn hành Tuyển tập “Thơ lục bát Việt Nam 2025”, tuyển tập thứ 10. Tập thơ quy tụ gần 150 tác giả với vài trăm tác phẩm, tiếp tục khẳng định sức sống dẻo dai của thể thơ lục bát - một di sản thi ca thuần Việt “dễ làm mà khó hay”, càng viết càng thấm, càng đọc càng thương.
Điểm nổi bật của tập sách là tinh thần nâng niu tiếng Việt và ý thức gìn giữ bản sắc. Nhiều tác giả xem việc viết lục bát như một hành trình “nhặt lại” những hạt vàng ngôn ngữ. Có những câu thơ mộc mạc, dẫn dắt người đọc đi hết chiều sâu cảm xúc của tác giả: “Về làng nhặt được câu thơ/Lấm lem bùn đất ai vừa đánh rơi/Vuốt nhàu, gột sạch, hong phơi/Mới hay lục bát từ hồi xa xưa” (Ngô Đình Ngọ)…
Mạch cảm hứng lớn trong tập 10 là đề tài đất nước và người lính. Trong không khí những ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, thơ lục bát trở thành nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại. Xúc động khi đọc nỗi đau khôn nguôi của những người mẹ, người vợ. Những câu thơ ấy không chỉ là tưởng niệm mà còn là cách giữ cho ký ức chiến tranh luôn sống trong tâm thức hôm nay. Song hành với đề tài lịch sử là những câu chuyện đời thường: Tình mẫu tử, phụ tử, nghĩa vợ chồng, tình yêu lứa đôi. Có cả khát vọng yêu thương duyên dáng: “Xin đừng ngại khúc sông sâu/Tôi đem lục bát bắc cầu người qua” (Nguyễn Thiết Kế).
Tập thơ cũng phản ánh những trăn trở trước sự đổi thay của làng quê trong guồng quay hiện đại. Hình ảnh “nhà cao đã khuất tre làng”, những phiên chợ xưa, cây đa, bến nước… trở thành tiếc nuối và khát khao giữ gìn bản sắc. Nhưng giữa những xao xác ấy, thơ vẫn thắp lên hy vọng: “Đi tìm một khúc sông quê/Để mong tìm lại câu thề đánh rơi” (Nguyễn Thị Lai).
Đội ngũ tác giả ở nhiều vùng miền trên cả nước: Ngô Nguyên Ngần, Đỗ Trung Minh, Khúc Hồng Thiện, Ngô Đình Ngọ, Nguyễn Khoái… ở Hà Nội. Ninh Bình có Trương Đình Tưởng, Đinh Thiên Hương…; Lê Thanh Bình ở Nghệ An, Hồ Xoa ở Đà Nẵng; Võ Thu Hằng, Thúy Hòa từ Thái Nguyên; Lê Hoài Nam, Nguyễn Thanh Hương ở Hạ Long; hoặc Thu Ba, Lê Minh Phúc ở TP Hồ Chí Minh; Hương Sinh ở Hưng Yên; Nguyễn Công Sừ ở Hải Phòng… Sự góp mặt của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đã tạo nên một “cánh đồng lục bát” rộng mở, cùng chung nhịp đập yêu tiếng Việt.
Tập sách là minh chứng cho sức sống bền bỉ của thể thơ dân tộc trong đời sống đương đại. Ấn phẩm là lời tri ân truyền thống, đồng thời là lời mời gọi bạn đọc cùng lắng nghe, đồng cảm và tiếp tục gìn giữ những giá trị tinh thần đã góp phần làm nên bản sắc Việt Nam.